Khi những vì sao vẫn dẫn đường

Ngọc Mai |

Đêm tháng bảy, không gian tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 như lắng lại. Trước những hàng bia mộ, nhiều người lặng im dõi theo cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” trong niềm xúc động nghẹn ngào. Ở nơi có gần 6.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, mỗi câu chuyện được kể không chỉ gợi nhớ sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ mà còn nhắc mỗi người hôm nay về trách nhiệm tiếp nối hành trình tri ân.

 
 Một tiết mục nghệ thuật được trình diễn trong chương trình "Sao sáng dẫn đường" tại điểm cầu Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 - Ảnh: N.M
      

Không chỉ những người có mặt tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, nhiều cựu chiến binh ở khắp nơi cũng dõi theo cầu truyền hình qua màn ảnh nhỏ. Khi những địa danh năm xưa hiện lên, họ lặng đi bởi ký ức về chiến trường, nơi họ và bao đồng đội đã sống, chiến đấu và hy sinh chợt ùa về.

Vừa trải qua một cơn bạo bệnh, nhưng khi biết thông tin về chương trình, cựu chiến binh Hồ Văn Dũng (SN 1964), phường Đồng Thuận, vẫn nôn nao chờ đợi. Chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên trong đội hình Sư đoàn 314, Quân khu 2, ông từng có mặt ở những cao điểm ác liệt như 1509, 1250, 1030...

Điểm cầu Thanh Thủy (Tuyên Quang) trong chương trình cũng là vùng đất gắn với những năm tháng chiến đấu của ông Dũng và đồng đội ở mặt trận Vị Xuyên.

 
 Những bút tích của đồng đội được cựu chiến binh Hồ Văn Dũng gìn giữ như một kỷ vật thiêng liêng - Ảnh: N.M
 


“Có những ngày đạn pháo dội xuống liên tục và dày đặc, chúng tôi trú ẩn trong hang, chờ đạn pháo ngừng. Lúc ra khỏi hang mọi người không khỏi bàng hoàng khi cả cánh rừng đã biến mất, chỉ còn đồi trọc và đất đá bị cày xới tan hoang. Nhiều đồng đội tôi mới cùng nhau trò chuyện đó đã hy sinh. Và rất nhiều người vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Hòa bình rồi, tôi chỉ mong sẽ có thêm nhiều đồng đội được gọi đúng tên và trở về với người thân, với quê nhà”, ông Dũng bùi ngùi.

Còn ông Võ Văn Yêm (SN 1948), thôn Lộc Thượng, xã Lệ Thủy, là cựu chiến binh từng chiến đấu trên chiến trường miền Nam từ năm 1966 đến 1972. Chiến tranh ác liệt, người lính trẻ theo đơn vị hành quân chiến đấu ở nhiều chiến trường nhưng vẫn may mắn trở về quê hương với những vết thương trên cơ thể.

 
Cựu chiến binh Võ Văn Yêm xúc động theo dõi chương trình Sao sáng dẫn đường - Ảnh: N.M 
 


Hơn nửa thế kỷ qua, dù tuổi đã cao, ông cùng gia đình đã nhiều lần đi tìm anh trai là liệt sĩ Võ Công Giao, hy sinh năm 1952. Mỗi khi nghe đến công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ông lại nuôi thêm hy vọng gia đình sẽ có ngày được thắp nén hương trên phần mộ anh trai.

Trước màn hình tivi, người cựu chiến binh già chăm chú theo dõi từng câu chuyện, như đang tìm thấy trong đó câu chuyện của chính gia đình mình.

Không chỉ chạm đến ký ức của những người từng đi qua chiến tranh, những câu chuyện trong chương trình còn khơi dậy trách nhiệm và lòng biết ơn đối với thế hệ trẻ hôm nay. Có mặt tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 từ rất sớm, Hà Minh Huy (SN 2007), sinh viên Học viện An ninh nhân dân, cùng các đoàn viên, thanh niên tham gia quét dọn khuôn viên, chăm sóc từng phần mộ và chuẩn bị các điều kiện phục vụ cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường".

Với Huy, đây không chỉ là một hoạt động tình nguyện mà còn là dịp để thế hệ trẻ bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

 
 Sinh viên Hà Minh Huy (người ngoài cùng bên phải) chăm sóc các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, chuẩn bị cho cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” - Ảnh: N.M
 


"Khi trực tiếp chăm sóc từng phần mộ rồi theo dõi những câu chuyện trong chương trình, em càng hiểu hơn giá trị của hòa bình và sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Em nghĩ, thế hệ trẻ hôm nay không chỉ biết tri ân bằng lời nói mà cần thể hiện bằng những việc làm cụ thể, góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và sống có trách nhiệm hơn với Tổ quốc", Huy chia sẻ.

Trong niềm xúc động, đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh chia sẻ: Việc Quảng Trị được lựa chọn là một trong bốn điểm cầu của chương trình “Sao sáng dẫn đường” không chỉ thể hiện sự tôn vinh đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của quân và dân trên mảnh đất anh hùng, mà còn là dịp để lan tỏa sâu rộng hơn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

 
 Quang cảnh chương trình Sao sáng dẫn đường tại điểm cầu Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - Ảnh: N.M
 


“Là nơi từng diễn ra nhiều chiến dịch, trận đánh ác liệt, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy hoặc chưa xác định được danh tính. Vì vậy, tỉnh luôn xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị, nhân văn đặc biệt sâu sắc; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, địa phương và ứng dụng hiệu quả khoa học-công nghệ để từng bước đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình. Chiến dịch 500 ngày đêm được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhất là trong việc giám định ADN, góp phần trả lại tên tuổi cho các liệt sĩ còn chưa xác định được danh tính, xoa dịu nỗi đau của thân nhân và thực hiện trọn vẹn hơn đạo lý tri ân của dân tộc”, đồng chí Lê Văn Bảo cho biết thêm.

Đêm ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 khép lại trong giai điệu bài hát “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”. Khi ánh đèn sân khấu tắt, dòng người lưu luyến rời nghĩa trang, những hàng bia mộ vẫn lặng lẽ dưới bầu trời Quảng Trị, nhắc mỗi người về những hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

"Sao sáng dẫn đường" không chỉ là tên một chương trình truyền hình, mà còn là lời nhắc về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc tiếp nối truyền thống tri ân, góp sức tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, để ngày càng có thêm nhiều người con của Tổ quốc được trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay của người thân.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Hội Nhà báo Việt Nam tiếp sức học sinh nghèo ở Quảng Trị

Đức Nghĩa - Văn |

Những món quà là nguồn động viên tinh thần, gửi gắm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho các em học sinh vùng sâu còn nhiều gian khó tại Quảng Trị - vùng đất chịu nhiều thương đau của chiến tranh.

Quảng Trị: Khẩn trương sắp xếp cơ sở giáo dục công lập trước năm học mới

Tá Chuyên |

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương hoàn thiện phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tinh gọn bộ máy, giảm tối thiểu 50% đầu mối cơ sở giáo dục so với thời điểm ngày 1/7/2025, đồng thời hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 10/8/2026 để ổn định tổ chức, sẵn sàng cho năm học 2026-2027.

'Hành trình tri ân' của Hội Nhà báo Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị

Việt Anh |

Trong khuôn khổ chương trình “Hành trình tri ân” nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 24/7, các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức trao kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị: Tiếp nhận một đối tượng bị truy nã lẩn trốn tại Lào

Tường Vi - Thanh Thủy |

Chiều 22/7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị thông tin, đơn vị vừa tiếp nhận một công dân Việt Nam bị truy nã, do lực lượng chức năng nước bạn Lào trao trả và bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Trị xử lý theo quy định của pháp luật.