Nhà khởi nghiệp 'Thuận Cà Mèn' qua đời ở tuổi 34 do đột quỵ

Lê Vy |

Nguyễn Đức Nhật Thuận - người sáng lập thương hiệu ẩm thực “Cà Mèn”, được biết đến với hành trình “mang Quảng Trị đi muôn phương” - đột ngột qua đời ở TP.HCM, hưởng dương 34 tuổi.

 
Nguyễn Đức Nhật Thuận qua đời ở tuổi 34 do đột quỵ. Ảnh: Nguyễn Đức Nhật Thuận/Facebook. 
      

Theo xác nhận từ phía Cà Mèn, anh Thuận ra đi do đột quỵ. Thông tin khiến nhiều người tiếc thương, nhất là khi chỉ còn một tháng nữa, thương hiệu Cà Mèn do anh sáng lập sẽ tròn 10 năm tuổi.

"Thương tiếc vô cùng. Luôn mang trong mình hoài bão và nhiệt huyết. Thuận ơi yên nghỉ nhé. Vẫn không thể tin đây là sự thật. Vĩnh biệt bạn", "Đêm qua, trằn trọc cả đêm không ngủ được, vì không tin em đã ra đi, không kịp tiễn em về đất mẹ Quảng Trị, về bên kia thế giới, yên nghỉ em nhé"... là những bình luận thương tiếc trên trang cá nhân của anh Thuận.

Sinh ra tại huyện Hải Lăng cũ (Quảng Trị), anh Thuận vào TP.HCM học tập và sinh sống. Sau thời gian làm việc trong ngành logistics, anh quyết định khởi nghiệp bằng cách đưa ẩm thực quê hương vào thành phố lớn, rồi dần mở rộng ra thế giới.

Dưới thương hiệu Cà Mèn, những món ăn đặc sản như cháo bột cá lóc, bún lươn xào nghệ, miến lươn… gần đây xuất hiện trong nhiều siêu thị tại Mỹ, Australia, Canada và Singapore. Cuối tháng 10 vừa qua, dự án Cà Mèn được Trung ương Đoàn trao giải nhất cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn 2025.

Nguyễn Đức Nhật Thuận được biết đến rộng rãi hơn sau khi anh đưa Cà Mèn lên sóng Shark Tank Việt Nam mùa 7, kêu gọi 5 tỷ đồng đổi lấy 8,3% cổ phần để mở rộng sản xuất và đầu tư marketing. Tại chương trình, Cà Mèn công bố doanh thu 12,2 tỷ đồng năm 2023, dự kiến 24 tỷ đồng trong 2024, cùng hợp đồng hàng Tết gần 10 tỷ đồng.

Sản phẩm mang hương vị Việt của Cà Mèn nhận được nhiều lời khen. Shark Tillman Schulz dù không đầu tư nhưng hứa hỗ trợ mở rộng kênh phân phối trong hệ thống siêu thị của mình.

Không chỉ là một doanh nhân trẻ, anh Thuận còn tích cực trong các hoạt động cộng đồng. Trong đại dịch Covid-19, anh cùng đội ngũ Cà Mèn tổ chức bếp ăn thiện nguyện, mỗi ngày gửi hàng trăm suất cơm đến các bệnh viện dã chiến và khu cách ly.

Nguồn tin: znews.vn

Quan tâm chăm lo đời sống cho lao động nữ

Kô Kăn Sương |

Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), người lao động (NLĐ), đặc biệt là lao động nữ là nhiệm vụ mà Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn Tường Minh, đóng tại phường Đồng Hới luôn chú trọng. Nhờ đó, ĐVCĐ, NLĐ nơi đây ngày thêm đoàn kết, hăng hái tham gia các phong trào thi đua, đóng góp tích cực vào sự phát triển của doanh nghiệp.

Những bông hoa giữa đời thường

Thanh Long |

 Họ là những nữ cựu chiến binh (CCB) từng trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hòa bình, trở về quê hương, vẫn vẹn nguyên phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, phát huy truyền thống “Ba đảm đang”, phấn đấu “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, trở thành điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi... như những bông hoa ngát hương giữa đời thường.

Nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân

Ngọc Hải - Quang Ngọc |

Trưa 3/10, Thường trực Chính phủ tổ chức cuộc họp trực tuyến với các địa phương để bàn giải pháp khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự (PTDS) quốc gia chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp tại điểm cầu Chính phủ có đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo PTDS quốc gia; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Gian nan đời cha, khát vọng đời con

Trần Tuyền |

Hôm chúng tôi đến, trong căn nhà nhỏ cũ kỹ ở thôn Cẩm Phổ, xã Gio Linh, ông Lê Văn Quảng (49 tuổi) với dáng người gầy gò, mái tóc điểm bạc đang chuẩn bị khăn gói để đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Cuộc đời ông Quảng là chuỗi những biến cố nối tiếp.