Thả 1 triệu con tôm sú giống xuống cửa biển Nhật Lệ nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản

Tố Linh - Thanh Châu |

Sáng 24/7, tại Khu neo đậu tránh trú bão Cừa Phú, tổ dân phố Bảo Ninh, phường Đồng Hới, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2026. 

 
 Quang cảnh buổi lễ - Ảnh: T.L 

Hiện nay, trước tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, khai thác quá mức và khai thác hải sản bất hợp pháp, nguồn lợi thủy sản ở nhiều vùng biển, vùng cửa sông và thủy vực nội địa đang có xu hướng suy giảm, đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

 
 Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường kêu gọi các đơn vị, địa phương và cộng đồng ngư dân nâng cao ý thức khai thác thủy sản có trách nhiệm, gắn với phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản - Ảnh: T.L
 


Nhận thức rõ điều đó, trong những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; tăng cường quản lý hoạt động khai thác, kiểm soát nghề cá, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); tăng cường bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái thủy sinh, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cộng đồng ngư dân.

Hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản được duy trì hằng năm đã trở thành hoạt động thiết thực, góp phần bổ sung nguồn giống cho tự nhiên, phục hồi quần đàn các loài thủy sản có giá trị kinh tế và sinh thái.

 
Hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản được duy trì hằng năm, góp phần bổ sung nguồn giống cho tự nhiên - Ảnh: T.L 
 


Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường kêu gọi các đơn vị, địa phương liên quan và cộng đồng ngư dân nâng cao ý thức khai thác thủy sản có trách nhiệm, gắn với bảo vệ, tái tạo và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản; triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nghề cá, góp phần cùng cả nước sớm gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản, để việc thả giống trở thành phong trào thường xuyên của cộng đồng.

 
Tôm sú giống được thả xuống biển Nhật Lệ nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản - Ảnh: T.L 
 


Ngay sau buổi lễ, 1 triệu con tôm sú giống đã được các đại biểu thả xuống cửa biển Nhật Lệ, góp phần phục hồi nguồn lợi tự nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái và lan tỏa thông điệp về trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ nguồn lợi thủy sản cho hôm nay và các thế hệ mai sau.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Cảnh báo môi trường từ sông Vĩnh Định

An Xuân |

Sông Vĩnh Định được xem là con sông đào ở phía Nam tỉnh Quảng Trị, hình thành từ thời nhà Nguyễn, có độ dài trên 25km, chảy qua địa bàn hai huyện Hải Lăng và Triệu Phong trước đây. Rất nhiều công sức, tiền bạc đã đầu tư để làm nên con sông này. Khi hoàn thành sông đào Vĩnh Định, nhà Nguyễn đã cho khắc tên con sông vào Cửu đỉnh, tượng trưng cho vương triều trong Đại Nội của kinh thành Huế.

Xác định nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt trên sông tại Quảng Trị

TRẦN HIẾU MINH |

Ngày 19/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết đã có kết quả kiểm tra chất lượng mẫu nước và xét nghiệm bệnh trên mẫu cá chết sau khi xảy ra tình trạng cá tự nhiên và cá nuôi lồng bè chết bất thường với số lượng hàng chục tấn trên sông Hiếu và sông Thạch Hãn.

Vụ cá chết bất thường dọc bờ sông ở Quảng Trị: Lấy mẫu xét nghiệm, rà soát các nguồn xả thải

Thanh Thủy |

Trong những ngày đầu tháng 7, tình trạng nước sông đổi màu, sau đó xuất hiện hiện tượng cá tự nhiên và cá nuôi trong lồng bè bị chết hàng loạt xuất hiện trên sông Hiếu.

Dòng sông ký ức, dòng chảy tương lai

Lê Đức Dục |

Không biết bao nhiêu lần tôi ghé đến Phong Nha và mỗi lần đến đó, nhìn bức tranh núi non sông nước thủy mặc diệu kỳ ấy, tôi lại nhìn về phía cầu Xuân Sơn, rồi nhớ về bến phà lịch sử bi tráng trong chiến tranh. Hơn 60 năm trôi qua, nhìn lại những tư liệu của bến sông thời ngổn ngang lửa khói, là trọng điểm đánh phá của địch trong chiến tranh; rồi nhìn hình ảnh của những mái thuyền bình yên bên sông đón đưa du khách xuôi ngược, tôi chợt nhận ra, chỉ có những dòng sông thật đẹp, từng trải qua trận mạc mới có thể nói lên trọn vẹn nhất tiếng nói của khát vọng bình yên.