Tối 22/9, tại Đồn Biên phòng Triệu Vân (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị), Đồn Biên phòng Triệu Vân phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Nam Cửa Việt, xã Triệu Cơ, các trường học và nhà tài trợ tổ chức Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026. Hơn 600 cháu thiếu niên, nhi đồng, cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn biên giới biển tham dự chương trình.
Tại đêm hội, các em được giao lưu cùng Chú Cuội, Chị Hằng, thưởng thức các tiết mục văn nghệ, tham gia trò chơi “Bé nhanh trí”, trò chơi vận động “Cuội cần”, xem múa Lân và cùng nhau phá cỗ Trung thu. Những hoạt động gần gũi, vui tươi không chỉ mang đến cho các em một đêm hội đáng nhớ mà còn góp phần tăng cường sự gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ Biên phòng với nhân dân địa phương.
Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trao quà Trung thu cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Ban tổ chức đã trao 5 chiếc xe đạp; 20 suất học bổng, 600 phần quà Trung thu, với tổng trị giá gần 80 triệu đồng đến các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn.

Cháu Nguyễn Trà My, 11 tuổi, thôn Bình Thạnh, xã Nam Cửa Việt chia sẻ “Chưa có năm nào cháu được đón Trung thu vui như năm nay, được xem múa lân, nhận nhiều quà của các chú bộ đội biên phòng trao tặng. Cháu mong năm nào cũng được đón tết Trung thu cùng với các chú bọ đội biên phòng, chúng cháu cảm ơn các chú nhiều lắm”.



Thiếu tá Nguyễn Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Triệu Vân chia sẻ: “Tổ chức tết Trung thu là hoạt động thường niên của Đồn Biên phòng Triệu Vân nhằm góp phần đem đến cho các cháu thiếu nhi trên địa bàn biên giới biển có một tết Trung thu vui tươi, đầm ấm, động viên các cháu vượt khó vươn lên trong học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi và công dân tốt trong tương lai”. Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” khép lại, nhưng niềm vui, tình cảm gắn bó máu thịt quân dân trên địa bàn biên giới biển thì còn mãi.