Vùng Cùa “thay da, đổi thịt”

Trúc Phương |

Từng là vùng đất một thời gánh chịu bom đạn của kẻ thù trong quá khứ, Cùa hiện đã thực sự “thay da, đổi thịt”. Người dân luôn đoàn kết, nỗ lực cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng quê hương cách mạng ngày một ấm no, hạnh phúc, trở thành xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của tỉnh Quảng Trị.


Từ năm 1959, ông Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1936), ở thôn Cu Hoan, xã Cam Nghĩa cùng gia đình chuyển lên vùng Cùa sinh sống. Dành hơn 2/3 cuộc đời gắn bó với mảnh đất này, làm việc tại nhiều chức vụ, vị trí khác nhau như: công an huyện Cam Lộ, cán bộ phụ trách Phòng Tổ chức dân chính, UBND huyện Cam Lộ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Cam Nghĩa, bản thân ông luôn hạnh phúc khi được chứng kiến quê hương đổi thay từng ngày.

“Chiến tranh qua đi, trả lại cho người dân mảnh đất xơ xác bởi bom đạn. Không một mái nhà còn nguyên vẹn, ruộng vườn hoang hóa, đất đai dày đặc bom mìn và dây kẽm gai. Đời sống khốn khó, thiếu thốn trăm bề song bà con quyết tâm cùng nhau xây dựng lại nhà cửa, ruộng vườn, tập trung phát triển kinh tế, kiến thiết quê hương”, ông Tâm nhớ lại.

Chợ Cùa, nơi diễn ra các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân vùng Cùa - Ảnh: T.P
Chợ Cùa, nơi diễn ra các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân vùng Cùa - Ảnh: T.P

Trên mảnh đất “chết”, người dân tập trung trồng lúa, ngô, khoai, sắn; tăng gia sản xuất để giải quyết tình trạng thiếu lương thực. Sau này, khi phát triển các loại cây công nghiệp như hồ tiêu, cao su, người dân vùng Cùa mới dần có của ăn, của để. Dẫn chúng tôi đi xem mảnh vườn của mình, ông Tâm cho hay, thời điểm nhiều nhất, gia đình ông trồng được khoảng 2 ha tiêu, cho thu hoạch vài tấn tiêu tươi/vụ. Bên cạnh đó, ông còn trồng các loại cây ăn quả như chôm chôm, bưởi, vải thiều...

Ông tự hào nói: “Từ trong mỗi khu vườn, cây cối mọc lên tươi tốt, dần phủ xanh mảnh đất từng bị hủy hoại bởi chiến tranh. Điện, đường, trường, trạm phát triển, tạo nên một bộ mặt mới, sức sống mới cho vùng Cùa”.

Trong nhà mình, ông Tâm hiện vẫn cất giữ chiếc lu đựng nước được vợ chồng ông sử dụng từ thời bị địch dồn về sống tại khu tập trung cho đến nay. Kỷ vật này ông vẫn thường dùng để giáo dục con cháu về quá khứ khó khăn nhưng hào hùng của dân tộc, nhắc nhở con cháu không ngừng phấn đấu, tiếp tục dựng xây, phát triển quê hương.

Trưởng thành giữa lúc quê hương bị giặc đánh phá, bà Trần Thị Thời (sinh năm 1954), nguyên Chủ tịch UBND xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ giai đoạn 1987 - 1991 không bao giờ quên được những ngày người dân vùng Cùa vất vả tạo dựng cuộc sống sau giải phóng. Trò chuyện với phóng viên, người phụ nữ này cho hay, những khó khăn, gian khổ ngày ấy khó có thể diễn tả hết bằng lời. Người dân phải sống trong cảnh “ăn bữa nay, lo bữa mai”.

Thế nhưng phát huy tinh thần cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 2 xã vùng Cùa đã đoàn kết, nỗ lực khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển KT - XH tại địa phương. “Chúng tôi tổ chức thi đua tăng gia sản xuất giữa các hộ dân, các xóm, làng với nhau; khuyến khích người dân đầu tư trồng cây công nghiệp để nâng cao thu nhập.

Đời sống người dần đổi thay, ngày càng văn minh; các tệ nạn xấu bị bài trừ. Đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, trải nhựa, bê tông hóa thẳng tắp; những ngôi nhà 2 tầng, 3 tầng mọc lên, ô tô, xe máy nhiều không kể... Những điều ngày ấy chúng tôi không dám mơ nay đã trở thành hiện thực”, bà Thời xúc động.

Kể từ sau giải phóng đến nay, Cùa nhanh chóng hồi sinh. Toàn vùng được phủ xanh bởi 1.642,8 ha cao su; trên 99 ha cây dược liệu cùng số lượng lớn cây ăn quả. Riêng hồ tiêu, loại đặc sản nổi tiếng, được giải thưởng “Chất lượng quốc tế thế kỷ, hạng vàng” có diện tích 177,3 ha. Trong gần 10 năm trở lại đây, cây dược liệu và ngành nghề chế biến cây dược liệu trở thành một trong những cây trồng chủ lực.

Nhiều đơn vị đã đến vùng đất này xây dựng nhà máy, đồng hành với nông dân trồng và chế biến cây dược liệu. Phát huy tiềm năng nguyên liệu sẵn có, người dân vùng Cùa đã nghiên cứu sản xuất thành công các loại cao dược liệu để bán ra thị trường, được người tiêu dùng ưa chuộng, cho giá trị kinh tế cao. Nhiều sản phẩm đã được công nhận đạt OCOP cấp tỉnh. Bên cạnh cây trồng, nhiều mô hình gia trại, trang trại có hiệu quả góp phần nâng cao đời sống người dân...

Tổng thu nhập bình quân đầu người tại mỗi xã vùng Cùa đạt trên 72 triệu đồng/người/năm. Song song với phát triển kinh tế, người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do địa phương phát động, đóng góp vào phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Nhờ đó mà những con đường bùn lầy đất đỏ ngày trước được thay bằng đường nhựa, đường bê tông rộng rãi, phẳng phiu. Hai bên đường là những hàng cây, chậu hoa xanh mướt, căng tràn nhựa sống. Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn khang trang, bề thế, có riêng một sân vui chơi, luyện tập thể dục, thể thao cho người dân.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Cam Chính Nguyễn Văn Hà cho hay: “Kể từ sau giải phóng đến nay, Đảng bộ, chính quyền và người dân luôn đoàn kết, phát huy tiềm năng, thế mạnh để phát triển KT - XH địa phương. Nhờ tận dụng hiệu quả những lợi thế sẵn có, đời sống của người dân ngày càng khởi sắc. Thu nhập bình quân đầu người mỗi năm luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra”.

Có thể thấy, từ chỗ rất nhiều khó khăn ở nơi “hang cùng, ngõ hẻm”, khu căn cứ cách mạng vùng Cùa đã khoác lên mình chiếc áo mới, trở thành một vùng đất giàu tiềm năng. Tin tưởng rằng, trên vùng chiến khu năm nào, truyền thống cách mạng đáng tự hào sẽ tiếp thêm sức mạnh để cán bộ, Nhân dân phấn đấu xây dựng quê hương vùng Cùa ngày càng phát triển.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Kỷ niệm 60 năm Ngày đồng khởi Cùa

Lê Trường |

Ngày 3/7, tại Khu Di tích quốc gia Thành Tân Sở, huyện Cam Lộ tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày đồng khởi Cùa 5/7 (1964 - 2024). Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương; Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng; Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Trị tại TP. Hồ Chí Minh Đào Xuân Thống tham dự.

Vùng Cùa, những nẻo đường vui

Khánh Ngọc |

Từ trung tâm thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ (Quảng Trị), chúng tôi theo Quốc lộ 9 ngược lên phía Tây, rẽ trái vào Tỉnh lộ 585 chưa đến 10 km là đặt chân tới vùng Cùa, gồm 2 xã Cam Chính và Cam Nghĩa. Thật kỳ lạ, giữa khô cằn sỏi đá núi đồi phía Tây của tỉnh, vùng đất được vị vua yêu nước trẻ tuổi Hàm Nghi chọn làm “kinh đô kháng chiến” khi sơn hà nguy biến gần 140 năm trước hiện ra là bình nguyên đất đỏ ba dan màu mỡ xanh ngắt cây trái, nhiều sản vật nức tiếng gần xa. Đi trên những con đường thảm nhựa hoặc bê tông rộng rãi, êm thuận, sạch đẹp, ngập tràn sắc hoa, cảm giác làng quê nông thôn mới ở vùng Cùa thật yên bình, đáng sống.

Lớp học bơi miễn phí của “thầy giáo áo xanh” ở vùng Cùa

Anh Vũ |

Trước thực trạng cứ mỗi dịp hè về thì trẻ em bị đuối nước lại xảy ra nhiều hơn, anh Nguyễn Tuấn Tùng (30 tuổi), Bí thư Xã đoàn Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tự nguyện mở các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng Cùa nhằm hỗ trợ các em tiếp cận với bộ môn bơi lội, rèn luyện các kỹ năng cần thiết để phòng tránh đuối nước.

Đặc sản xứ Cùa

Trúc Phương |

Xứ Cùa là tên gọi thân thương mà người dân địa phương vẫn thường dùng để gọi hai xã Cam Chính và Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ (Quảng Trị).