Vì nghe được hỗ trợ để chữa bệnh cho con gái nên chị Phượng không suy nghĩ gì mà gửi mã OTP tài khoản ngân hàng của mình theo yêu cầu của người đó.
Tới làng Ngô Xá Thanh Lê, xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị hỏi tìm vợ chồng chị Nguyễn Thị Minh Phượng và anh Phạm Lệ và thuộc diện hộ gia đình nghèo có con gái nhỏ bị suy dinh dưỡng bẩm sinh thì được chỉ đường chỉ lối kèm câu nói “Nhà hai vợ chồng đó phải thuộc diện hộ đói mới đúng với tình cảnh bệnh tật liên miên và tai nạn…”.
Sinh năm 2019, một tuần sau khi chào đời thì bé Phạm Thị Thu Thảo khóc không ra tiếng. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, bé được chẩn đoán xác định bị mắc bệnh tim nhưng phải đến tuổi phù hợp và có cân nặng, sức khỏe đảm bảo mới phẫu thuật chữa trị được.
Trước đó, anh trai thứ hai của bé gặp tai nạn giao thông đã qua đời ở tuổi 18 trong năm 2018. Là hộ nông dân nhưng gia đình bé không có ruộng đất nên vợ chồng chị Phượng, anh Lệ làm thuê mỗi khi có người kêu nhận việc mà anh Lệ phải thường xuyên nằm viện vì bệnh mắt, bệnh xơ gan, phẫu thuật thay đốt sống bị thoái hóa và chị Phượng mắc ung thư tuyến giáp đã được phẫu thuật cắt bỏ khối u trong năm 2025.

Năm nay được 7 tuổi nhưng bé Phạm Thị Thu Thảo có cân nặng chỉ khoảng 12 kilogram và bé mau mệt, khó thở khi ăn, học, chơi đùa với thể trạng gầy yếu, xanh xao.
Trong gia đình, bé có bà nội 82 tuổi và em trai sinh năm 2022 cùng cháu trai sinh năm 2018 là con của con trai đã qua đời sau tai nạn giao thông mà việc phụng dưỡng, nuôi nấng, chăm sóc đều do bố mẹ của bé lo toan trong điều kiện khốn khó.
Mới đây, bé được bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tư vấn cần phải có sự thăm khám của các chuyên gia nhi khoa vì có rất nhiều lý do gây suy dinh dưỡng. Với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình anh Phạm Lệ và chị Nguyễn Thị Minh Phượng rất mong nhận được sự trợ giúp để có điều kiện được khám, tìm ra căn nguyên và điều trị bệnh lý làm con gái bị suy dinh dưỡng trầm trọng như vậy.
“Em ước mơ bé Thảo được chữa khỏi bệnh là khỏe mạnh, nhanh nhẹn, hoạt bát để học tốt như các bạn khác”, chị Nguyễn Thị Minh Phượng nói.

Chiều ngày 20//06/2026, chị Nguyễn Thị Minh Phượng nhận cuộc gọi từ số điện thoại 0394838124 nói “đã quyên góp được 35 triệu đồng và yêu cầu chị chuyển cho họ 10 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng số 49137127-ACB mang tên Nguyễn Quang Vinh rồi họ chuyển chị 20 triệu đồng và 15 triệu đồng còn lại thì thứ hai tới họ về nhà chị trao và bảo chị gửi mã OTP”.
Vì nghe được hỗ trợ để chữa bệnh cho con gái nên chị Phượng không suy nghĩ gì mà gửi mã OTP tài khoản ngân hàng của mình theo yêu cầu của người đó. Sau khi gửi mã OTP, chị Phượng nhận được tin báo tài khoản ngân hàng của mình bị trừ 10 triệu đồng do vừa chuyển vào tài khoản ngân hàng số 49137127-ACB mang tên Nguyễn Quang Vinh. Lập tức chị Phượng gọi lại vào số điện thoại 0394838124 thì “không liên lạc được” do đã bị khóa.
“Chừng nớ tiền là em chuẩn bị để đầu tháng 7 tới đi xạ trị và đưa cả bé Thảo đi khám bệnh. Chừ bị mất hết tiền, em không biết làm sao đây..”, chị Nguyễn Thị Minh Phượng nói trong nước mắt.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về số tài khoản của chị Nguyễn Thị Minh Phương: 9886426135, Ngân hàng Vietcombank.