Ký ức Điện Biên còn mãi

Quang Ngọc |

 Đã hơn 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, nhưng những ký ức về “56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt” vẫn vẹn nguyên trong tâm trí những người lính năm xưa. Từ những câu chuyện bình dị nơi làng quê hôm nay, giá trị của chiến thắng lịch sử ấy tiếp tục được soi chiếu, như một lời nhắc về ý chí và sức mạnh đoàn kết của dân tộc.

Những cung đường ra mặt trận

Một ngày cuối tháng tư, chúng tôi tìm về căn nhà nhỏ của cựu chiến binh Lê Ngọc Lưu ở xã Minh Hóa. Ở tuổi 101, ông không còn nhanh nhẹn như trước, nhưng vẫn minh mẫn. Ông vẫn tự tay chăm vườn, làm những việc nhẹ trong nhà. Thỉnh thoảng, ông còn điều khiển xe máy đi thăm bà con trong làng. Mỗi khi nhắc đến Điện Biên Phủ, ánh mắt ông lại sáng lên.

Ông Lưu quê ở phường Hải Ninh, tỉnh Thanh Hóa. Ông nhập ngũ từ năm 1946, rồi được biên chế vào Tiểu đoàn 34, Trung đoàn 19, một trong những đơn vị tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Năm 1954, đơn vị ông có nhiệm vụ làm giao liên, dẫn đường cho các cánh quân ra vào các cứ điểm Điện Biên Phủ. Các địa danh như ngã ba Cò Nòi, ngã ba Tuần Giáo, đèo Pha Đin được ví như những “chảo lửa”, “túi bom”, “cửa tử”… luôn in đậm dấu chân của ông cùng các đồng đội.

Ông nhớ lại, mỗi người lính hành quân đều mang theo một bao gạo, một chiếc ba lô mây. Đi đến đâu, dừng lại là nấu cơm ăn tạm, rồi tiếp tục lên đường. Nhiệm vụ chính là giao liên, nhưng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, người lính gặp việc gì làm việc đó. Do vậy, ngoài dẫn đường, ông cùng đồng đội còn tham gia tải đạn, kéo pháo vào trận địa, rồi lại kéo pháo ra khỏi trận địa.

Những ngày đầu, khi phải kéo pháo vào rồi lại kéo pháo ra, có người còn băn khoăn. Nhưng sau này, khi chiến dịch đi đến thắng lợi, mọi người mới hiểu đó là một quyết định mang tính chiến lược, là nghệ thuật chỉ huy tài tình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Càng hiểu, những người lính năm xưa càng thêm trân trọng và khâm phục vị tướng tài ba của dân tộc.

 
 Vợ chồng cựu chiến binh Lê Ngọc Lưu - Ảnh: Q.N
 


Người bạn đời của ông, bà Cao Thị Diện (SN 1947), cũng từng đi qua chiến tranh. Bà là dân công hỏa tuyến, sau này là y tá Binh trạm 12, Đoàn 559 trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ông được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì, còn bà Diện được tặng Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba.

Sau ngày đất nước thống nhất, vợ chồng ông ở lại vùng đất Minh Hóa để phát triển kinh tế gia đình, xây dựng quê hương. Họ trồng hơn 20ha rừng, chăn nuôi lợn, gà. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông bà còn là những người có uy tín tại địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Ông Đinh Duy Hòa, Chủ tịch UBND xã Minh Hóa nhìn nhận: “Cựu chiến binh Lê Ngọc Lưu phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, luôn gương mẫu trong các hoạt động, tích cực vận động người dân phát triển kinh tế, giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng. Những đóng góp của ông và gia đình được địa phương ghi nhận, trở thành tấm gương để thế hệ trẻ học tập, noi theo”.

Từ ký ức đến hôm nay

Nếu những người lính giao liên như ông Lưu giữ cho chiến dịch những con đường thông suốt, thì ở phía trước, trên các trận địa, lực lượng pháo binh lại trực tiếp tạo nên sức mạnh quyết định. Ông Đặng Văn Duy, ở xã Ninh Châu, từng là khẩu đội trưởng pháo 75 ly thuộc Trung đoàn 68, Sư đoàn 304. Những ký ức về những ngày hành quân, kéo pháo, vác đạn vẫn còn in đậm trong ông.

Ông kể, mỗi trung đội khoảng 30 người thì một nửa khiêng pháo, một nửa vác đạn. Đạn được đặt trong ống lồ ô, mỗi người vác 3 quả, nối tiếp nhau hành quân qua núi rừng. Có những ngày, họ phải khiêng pháo từ sáng đến tối, rồi tiếp tục di chuyển trong đêm để tránh sự phát hiện của địch.

Những ngày chiến dịch bước vào giai đoạn quyết liệt, toàn đơn vị luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ông Duy nhớ lại, khi nghe tin quân ta tiến công vào trung tâm tập đoàn cứ điểm và bắt sống tướng Đờ Cát, không khí trong đơn vị như vỡ òa.

“Lúc đó ai cũng vui mừng, phấn khởi, quên hết mệt nhọc sau những ngày dài chiến đấu gian khổ. Niềm vui không chỉ vì chiến thắng, mà còn là sự khẳng định cho những nỗ lực, hy sinh của cả đơn vị trong suốt chiến dịch”, ông Duy nói.

Chiều ngày 7/5/1954, sau 56 ngày đêm chiến đấu liên tục, quân ta tiến công vào trung tâm tập đoàn cứ điểm, bắt sống tướng Đờ Cát. Lá cờ chiến thắng tung bay trên nóc hầm chỉ huy, khép lại một chiến dịch lịch sử.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và trực tiếp là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Chiến thắng ấy không chỉ là thắng lợi quân sự, mà còn là biểu tượng của sức mạnh nội lực dân tộc, của tinh thần đoàn kết toàn dân. Từ tiền tuyến đến hậu phương, từ người lính trực tiếp chiến đấu đến những lực lượng phục vụ chiến đấu, tất cả đều chung một ý chí.

Hiện nay, số cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ không còn nhiều. Những người còn sống là những nhân chứng lịch sử mang theo ký ức quý giá về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Ông Hoàng Xuân Vĩnh, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, cho biết: “Chiến thắng Điện Biên Phủ là kết quả của sức mạnh tổng hợp, trong đó cốt lõi là sức mạnh nội lực của cả dân tộc. Những giá trị đó vẫn còn nguyên ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay, tiếp tục được các thế hệ cựu chiến binh gìn giữ và lan tỏa trong đời sống. Ngày nay, các cấp Hội Cựu chiến binh tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, đồng thời giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ”.

Ở những làng quê yên bình hôm nay, những người lính năm xưa vẫn lặng lẽ sống, lặng lẽ kể lại câu chuyện của mình. Họ không nói nhiều về chiến công, mà nhắc nhiều đến đồng đội, đến những năm tháng đã qua. Ký ức về Điện Biên Phủ không chỉ là của riêng những người lính, mà là tài sản chung của dân tộc.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Quảng Trị - Ký ức và khát vọng

TS. Thái Thị Hồng Minh - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Lê Duẩn |

Nằm trên dải đất thiêng liêng của Tổ quốc, nơi “đòn gánh cong hai đầu” đất nước, Quảng Trị “miền đất lửa, tuyến lửa anh hùng” đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam trong suốt hành trình dựng nước và giữ nước. Thấm đẫm ký ức hào hùng, Quảng Trị ngày nay tự hào tiếp nối với khát vọng kết nối-hội tụ-đột phá phát triển, vững tin bước vào kỷ nguyên mới.

Kết nối những miền ký ức

Quang Ngọc |

 Quảng Trị, vùng đất ở khúc ruột miền Trung, mang trong mình những dấu tích của một thời chiến tranh khốc liệt. Từ Thành Cổ Quảng Trị, sông Bến Hải, cầu Hiền Lương đến địa đạo Vịnh Mốc, sân bay Tà Cơn hay đảo Cồn Cỏ… mỗi địa danh là một phần ký ức của dân tộc. Từ nền tảng đó, Quảng Trị đang từng bước phát triển du lịch lịch sử, cách mạng, gắn với việc tăng cường kết nối giữa các điểm di tích.

Cà phê Khe Sanh- nơi "chưng cất ký ức" trăm năm

Thắng KS |

Giữa lòng Khe Sanh (Quảng Trị), buổi sớm mai lộng gió mang theo hương thơm nồng nàn của tách cà phê đen. Không đường, không sữa, vị chua thanh thoát xộc thẳng lên cánh mũi, rồi thấm sâu vào từng tế bào, mở ra một dòng chảy lịch sử trăm năm đầy kiêu hãnh, từ vùng đất đỏ bazan huyền thoại cho đến hiện đại.

Chiều quê nghe tiếng chim gọi về miền ký ức

Dương Linh |

Có những âm thanh không cần phải rõ ràng, cũng chẳng cần phải theo cách người ta vẫn thường định nghĩa, nhưng chỉ cần vang lên thôi là đủ khiến lòng mình chùng lại. Với tôi, đó là tiếng chim gọi vịt, thứ âm thanh cứ mỗi lần thi thoảng vang lên vào buổi chiều, lại mang đến một cảm giác rất khó gọi tên. Nao nao, man mác, như có gì đó vừa chạm vào ký ức, rồi lan ra rất chậm.