Trở về đời thường với quân hàm đại tá, cựu chiến binh (CCB) Trần Xuân Tiệu (SN 1952), ở tổ dân phố (TDP) Đồng Sơn, phường Đồng Sơn luôn hoài niệm về những năm tháng phục vụ trong quân ngũ. Điều luôn hiện diện trong tâm trí ông là đồng đội đã cùng “vào sinh ra tử”. Từ tình cảm sâu nặng thiêng liêng gắn với thời thanh xuân ấy đã trở thành điểm tựa tinh thần để người cựu binh tiếp tục sống tốt, sống thay cho cả phần của những người đã nằm xuống.

Thanh xuân cùng đồng đội
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, chàng thanh niên Trần Xuân Tiệu sớm giác ngộ, tòng quân khi chưa tròn tuổi 18. Giờ đây, với vị đại tá già, những năm tháng tuổi trẻ cùng đồng đội như vừa mới hôm qua. Lật giở ký ức, ông kể về thời kỳ đầy gian khổ, mất mát nhưng hào hùng và đẹp đẽ trong gần 40 năm gắn bó cuộc đời với quân ngũ.
Mùa xuân 1969, chàng thanh niên Trần Xuân Tiệu được biên chế vào Đoàn Nhật Lệ (Quảng Bình cũ), rồi hành quân vào chiến trường B trong đội hình của Đại đội 41, Mặt trận 7… Năm 1976, ông Tiệu được bổ nhiệm Đại đội phó Đại đội Vệ binh tỉnh Bình Trị Thiên (đóng quân ở đồn Mang Cá, TP. Huế). Năm 1977, ông tiếp tục được bổ nhiệm Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 853 (Hồ Xá, Quảng Trị) và được cử đi đào tạo để đáp ứng yêu cầu cấp bách nhiệm vụ.
Năm 1986 ông được điều về Quân khu 5, sau đó được bổ nhiệm Trung đoàn phó, Tham mưu trưởng Trung đoàn 94, Sư đoàn 307, Mặt trận 579, Quân khu 5 (tham gia quân tình nguyện tại Campuchia). Năm 1989 về nước, ông được bổ nhiệm Trung đoàn trưởng Trung đoàn 94, Sư 307, Quân khu 5. Năm 2004, ông công tác tại Phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu, Quân khu 5 và nghỉ hưu vào năm 2008.
Vẫn phong thái đỉnh đạc, nhanh nhẹn của người lính, nhưng trong từng câu chuyện kể, có lúc đại tá Trần Xuân Tiệu dừng lại, ngắt quãng khi nhắc nhớ về đồng đội: “Đó là những năm tháng vô cùng hào hùng nhưng cũng đầy gian khổ, hy sinh khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả tại Campuchia. Tại một chiến dịch vào tháng 5/1988, tôi trong đội hình bộ đội quân tình nguyện Việt Nam phối hợp lực lượng nước bạn tham gia, trực tiếp tiêu diệt 34 tên và bắt sống 2 tên Khmer đỏ. Đặc biệt, tại cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 lúc tôi vừa tròn 20 tuổi trong vai trò cần vụ cho Chủ nhiệm Chính trị Tỉnh đội Quảng Trị. Đến sau này tôi càng thấm thía và hiểu rằng đây là một trong những khúc tráng ca bất tử, khốc liệt và quả cảm bậc nhất trong lịch sử chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam. Không thể diễn tả hết sự gian khổ của cuộc đấu trí, đấu sức kiên cường này, nhưng điều đọng lại trong tâm trí chính là hình ảnh những đồng đội đã anh dũng ngã xuống trong vòng tay tôi, mãi mãi nằm lại, gửi gắm tuổi xuân nơi chiến trường khắc nghiệt. Nỗi nhớ thương ấy chưa bao giờ nguôi ngoai, nặng trĩu trong lòng tôi”.

“Có hy sinh mất mát, gian khổ không thể kể xiết, nhưng bản thân tôi sớm vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng tại chiến trường đã tạo nên động lực, sức mạnh chiến đấu và niềm tin chiến thắng của cách mạng. Tôi được cấp trên xét, kế hoạch kết nạp Đảng vào tháng 6/1972, nhưng do chiến trường ác liệt, tất cả phải tập trung lực lượng cho tiền tuyến nên đến tháng 12/1972, tôi chính thức được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi vừa tròn tuổi 20. Cho đến nay, tôi cũng vinh dự đã được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng”, ông Tiệu rưng rưng kể.
Mệnh lệnh từ trái tim
Trở về với đời thường mang theo tỉ lệ mất sức 41%, thương binh ¾, đại tá Trần Xuân Tiệu sau một thời gian nghỉ ngơi đã tích cực tham gia công tác, năng nổ với các hoạt động xây dựng địa phương, vì nghĩa tình đồng đội. Ông có 16 năm (2010-2026) làm Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh TDP 10 phường Đồng Sơn, trong đó có 5 năm (2017-2021) với vai trò Bí thư chi bộ thuộc Đảng bộ bộ phận TDP 10.
Đến nay, TDP 10 được sắp xếp sáp nhập với các TDP trên địa bàn với tên gọi TDP Đồng Sơn gồm 682 hộ, trên 2.000 nhân khẩu. Từ 17 tổ dân, 17 tổ đảng, nay TDP Đồng Sơn có 5 tổ dân, 5 tổ đảng. Đời sống của người dân ổn định, bộ mặt đô thị khang trang, văn minh.
Bí thư Chi bộ TDP Đồng Sơn Phan Sỹ Thắng chia sẻ: “Trong quá trình công tác, góp phần xây dựng đô thị văn minh ở địa phương, CCB Trần Xuân Tiệu luôn để lại cho chúng tôi những bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng mối đoàn kết, “gần dân, hiểu dân”, các hoạt động, phong trào đều đi đến những thành công nhất định. Đặc biệt, trong quá trình sắp xếp lại TDP, sự đóng góp rất lớn của ông với vai trò Chi hội trưởng Chi hội CCB TDP 10. Ông chủ động tuyên truyền vận động, tạo được tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tập thể cán bộ, đồng thuận trong Nhân dân. Sau khi sắp xếp TDP vừa rồi, ông Tiệu nghỉ công tác, nhưng chúng tôi mong ông tiếp tục đồng hành, trao đổi kinh nghiệm để TDP Đồng Sơn ngày càng vững vàng, phát triển”.

“Tôi thật sự tiếc bởi chưa đóng góp được nhiều hơn nữa trong giai đoạn phát triển mới. Thời gian tới tôi vẫn sẽ dành thời gian, tinh thần và vật chất trong điều kiện có thể để tiếp tục góp phần xây dựng quê hương”, ông Tiệu tâm sự.
“Với đại tá quân đội Trần Xuân Tiệu, việc được tiếp tục làm việc, cống hiến trên quê hương trong thời bình không chỉ là sự may mắn, không chỉ cho riêng mình, đó còn là mệnh lệnh từ trái tim của người lính Cụ Hồ. Ông mang theo hoài bão, ước mơ và cả những dở dang của đồng đội đã ngã xuống để tiếp tục lao động, cống hiến, dựng xây quê hương, giữ trọn phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, trở thành tấm gương nhắc nhở thế hệ sau về giá trị của độc lập, tự do”, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đồng Sơn Lê Thị Thu Cúc khẳng định.
Nguồn tin: Báo Quảng Trị