'Cây cao, bóng cả' vùng biên

Hoài Đức |

Trong hành trình đổi mới và phát triển của xã A Dơi, bên cạnh sự nỗ lực của hệ thống chính trị, không thể không nhắc đến vai trò đặc biệt quan trọng của đội ngũ già làng, trưởng bản và người có uy tín. Họ được ví như những “cây cao, bóng cả” vùng biên, là chiếc cầu nối bền chặt đưa ý Đảng đến gần hơn với lòng Dân, góp phần thay đổi diện mạo quê hương từ những điều giản dị nhất.

Xây dựng nếp sống mới

Trong bối cảnh giao thoa văn hóa ngày càng mạnh mẽ, việc giữ gìn bản sắc truyền thống cho thế hệ trẻ là vấn đề không dễ dàng. Nhận thức rõ điều đó, những già làng, người có uy tín tại A Dơi luôn trân quý, gìn giữ từng nét văn hóa của dân tộc mình.

Đối với già làng Hồ Văn Thương, ở thôn Ba Tầng, mỗi chiếc chiêng, cây sáo hay cây đàn Ta Lư đều là những kỷ vật vô giá mà ông luôn trân trọng. Nhận thấy thanh niên trong bản dần quên đi các giá trị truyền thống của cha ông, già làng Hồ Văn Thương đã nỗ lực vận động con cháu giữ gìn và trực tiếp truyền dạy những nét đẹp văn hóa này cho thế hệ trẻ.

“Tôi luôn cố gắng vận động bà con trong thôn cùng chung tay bảo tồn các giá trị văn hóa của đồng bào mình. Bản thân có kiến thức gì về cách chơi nhạc cụ, hát dân ca, tôi đều sẵn sàng truyền dạy lại cho thế hệ trẻ. Có như vậy, bản sắc của đồng bào mình mới không bị thất truyền”, già làng Hồ Văn Thương chia sẻ.

 
 Ông Trần Trọng Kim, Chủ tịch UBND xã A Dơi thăm hỏi và tặng quà cho già làng Hồ Văn Thố - Ảnh: H.Đ
 


Không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn di sản, già làng Hồ Văn Thương cùng đội ngũ người có uy tín còn đi đầu trong việc bài trừ các hủ tục lạc hậu. Trước đây, việc cưới hỏi, đám tang trong bản thường kéo dài nhiều ngày, giết mổ nhiều gia súc gây tốn kém và đẩy nhiều gia đình vào cảnh nợ nần. Bằng sự kiên trì và uy tín của mình, ông đã đến từng nhà phân tích thấu đáo, vận động bà con tổ chức tang lễ, cưới hỏi gọn gàng, tiết kiệm. Sự thay đổi trong nhận thức và hành động của dân bản chính là trái ngọt từ những nỗ lực bền bỉ ấy.

Những việc làm thầm lặng của già làng Hồ Văn Thương cùng các thế hệ đi trước đang lan tỏa mạnh mẽ, gieo niềm tin và tiếp thêm tình yêu di sản cho tuổi trẻ vùng biên. Sự đồng lòng của người dân trong việc xây dựng đời sống văn minh đã tạo nên diện mạo mới cho bản. Nếp sống mới ấm no, tiến bộ dần hình thành, giúp bà con yên tâm vươn lên phát triển kinh tế và giữ gìn bản sắc dân tộc.

Sợi dây gắn kết

Ở mỗi bản làng A Dơi, già làng và người có uy tín là điểm tựa tinh thần vững chắc cho bà con. Không quản ngại đường sá khó khăn, giao thông cách trở, họ đến từng nếp nhà sàn để trò chuyện, giải thích các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng ngôn ngữ mộc mạc, dễ hiểu nhất. Đáng quý hơn, họ luôn thực hiện phương châm “nói đi đôi với làm”, trực tiếp bắt tay vào việc trước để dân bản thấy và làm theo.

Trong công tác hòa giải, các già làng thể hiện rõ vai trò trung tâm trong việc giữ gìn sự đoàn kết. Già làng Hồ Tôn, thôn Xy là một tấm gương điển hình. Nhờ nắm chắc tình hình và tâm tư của bà con, ông luôn kịp thời có mặt giải quyết các bất đồng phát sinh. Đứng trước những va chạm, mâu thuẫn gia đình của các cặp vợ chồng trẻ, ông Hồ Tôn cùng các đoàn thể thôn đến tận nơi khuyên giải thấu tình đạt lý, giúp nhiều gia đình hàn gắn, cùng nhau tập trung phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống.

Đối với các dự án mở rộng đường giao thông, xây dựng trường học hay công trình dân sinh, khi quỹ đất hạn hẹp đòi hỏi người dân hiến đất, già làng Hồ Tôn lại kiên trì vận động người dân thực hiện. Tinh thần “làm cái gì có lợi cho dân thì không suy nghĩ thiệt hơn” của ông đã lan tỏa, giúp công tác giải phóng mặt bằng diễn ra thuận lợi, thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.

Hiện nay, xã A Dơi có 16 già làng cùng hàng chục người có uy tín được cộng đồng tin tưởng, bầu chọn. Trên địa bàn biên giới còn nhiều thách thức, tiếng nói của họ mang một sức nặng đặc biệt. Họ không chỉ là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật mà còn là “tấm lá chắn” vững chắc giữ gìn an ninh trật tự, ngăn chặn các tệ nạn và nguy cơ mất ổn định ngay từ cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã A Dơi Nguyễn Đăng Thái cho biết: “Những đóng góp thầm lặng của các già làng, người có uy tín ở địa phương đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp địa phương giữ vững ổn định chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tạo đà cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên phát triển bền vững”.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Vì sự hài lòng của người dân

Lê An |

Cải cách hành chính không chỉ là yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước mà còn là nội dung quan trọng trong đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng chính quyền gần dân, vì Nhân dân phục vụ. Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng đó, thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, gắn ứng dụng khoa học, công nghệ với siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó, chất lượng phục vụ từng bước được nâng lên, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền ở cơ sở.

Khi cây trẩu cho người miền núi Quảng Trị một sinh kế

Kiên |

Từ một loại cây rừng từng bị lãng quên, hạt trẩu vùng Trường Sơn đang tìm lại giá trị khi được đưa vào chuỗi liên kết bền vững, mở ra cơ hội về đầu ra ổn định, tăng thu nhập cho người dân và giữ rừng từ chính sinh kế.

Nam thanh niên nhặt được 70 triệu đồng trả lại cho người đánh rơi

Trung Đức |

 Ngày 31/8, thông tin từ Công an phường Đồng Hới cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ trao trả 70 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân cho người dân đánh rơi.

Người 'giữ lửa' bản làng

Lê An |

Nhiều năm gắn bó với bản làng, ông Hồ Văn Pua, người có uy tín ở thôn Đá Bàn (nay là thôn Sa Trầm) xã Đakrông luôn được bà con tin tưởng bởi sự gần gũi, gương mẫu. Từ những việc làm cụ thể, ông đã góp phần kết nối người dân cùng chung sức đưa điện về bản, phát triển sản xuất và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Vân Kiều.