Cuộc sống ở rốn lũ Đakrông sau cơn “đại hồng thuỷ”
Minh Anh
|
Sau những ngày mưa lũ, người dân xã Triệu Nguyên và Ba Lòng - vùng rốn lũ tại huyện Đakrông (Quảng Trị) đang chật vật để ổn định lại cuộc sống.
Lũ lụt mang bùn đất phủ kín trên cánh đồng màu mỡ của xã Triệu NguyênMột trang trại chăn nuôi tại xã Triệu Nguyên tan hoang sau mưa lũChủ trang trại cho biết, tổng thiệt hại sau cơn lũ lên tới cả trăm triệu đồng Sau lũ, những con đường trong xã Ba Lòng ngập kín bởi rác và bùn đất Những con đường vẫn còn ngập bùn tại xã Ba Lòng Trong những ngày mưa lũ, người đàn ông này đã sống trên chiếc thuyền của mình, hầu hết những gia đình ở thôn Đá Nổi đều trong tình cảnh tương tựMột gia đình tại sống tại thôn Đá Nổi (Ba Lòng) cho biết, nước lụt ngập lên tới tận mái nhà Dù đã mang cất lên chỗ cao, nhưng trận lụt tới nóc nhà cũng đã cuốn trôi sách vở của cô bé Những trang sách sũng nước, lấm lem bùn đất Nhiều gia đình tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa, tuy nhiên họ không mặn mà lắm với việc này khi mà cơn bão số 8 lại sắp đổ bộ vào miền Trung Gia đình này đã chuyển bếp ra sân trước vì nhà bếp hiện đang ngập trong bùn lầyNhững gì còn sót lại của căn nhà bếp ông Nam (thôn Đá Mài, xã Ba Lòng) Tại thôn Xuân Lâm, xã Triệu Nguyên - nơi chịu ít ảnh hưởng hơn người dân vẫn đang tiếp tục dọn dẹp đường làngMột người phụ nữ lái xe băng qua đoạn đường đầy bùn đất tại xã Ba Lòng Sau lũ, nước sinh hoạt cũng là vấn đề bức thiết đối với người dân xã Ba Lòng Chị Phượng - chủ nhà cho biết, để lấy được số nước sạch này chị phải vào khe suối cách nhà gần 4 km Hiểu được những khó khăn của người dân, nhiều đoàn từ thiện đã mang nước sạch tới tặng cho bà con Với sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, cuộc sống của người dân xã Ba Lòng đã bớt đi phần nào khó khănCựu danh thủ Hồng Sơn cũng đến thăm và tặng quà cho người dân vùng lũ Đakrông Ngoài nhu yếu phẩm, những vật dụng như xô chậu, chăn màn lúc này với nguời dân là vô cùng quý giá Niềm vui của người dân khi nhận được quà cứu trợNhững chuyến xe từ khắp mọi miền đất nước vẫn lăn bánh hướng về Đakrông, mang theo tình cảm chan chứa từ những người đồng bào ruột thịt
Ba thanh niên theo lùa đàn bò trên cồn nổi giữa dòng sông Hiếu thì nước lũ bất ngờ từ thượng nguồn về dâng cao nhanh chóng. Lúc này ca nô cứu hộ chưa thể có mặt kịp thời, ông Ngô Phước (55 tuổi) đã liều mình chống ghe vượt sông qua phía có người đang gặp nguy hiểm để ứng cứu.