Du lịch từ A-Z

Giữ gìn và phát huy giá trị di sản

Ngọc Hải |

Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha-Kẻ Bàng, với những giá trị nổi bật toàn cầu về địa chất, địa mạo, đa dạng sinh học đã được UNESCO hai lần ghi danh vào Danh mục Di sản thế giới. Ngoài ra, nơi đây còn chứa đựng nhiều giá trị văn hóa bản địa đặc sắc và hệ thống các di tích lịch sử, văn hóa quan trọng, là điểm đến nổi tiếng thu hút du khách trong nước và thế giới. Tỉnh Quảng Trị xác định Phong Nha-Kẻ Bàng là trái tim du lịch và là một trong những động lực tăng trưởng của tỉnh. Vì thế việc gìn giữ, phát huy giá trị của di sản luôn được Ban Quản lý (BQL) VQG Phong Nha-Kẻ Bàng chú trọng. 

Đua thuyền mừng Tết Độc lập

Ngọc Hải |

Sông Kiến Giang như là biểu tượng xương sống của mảnh đất, con người Lệ Thủy chảy uốn lượn từ đồi núi An Mã xuôi về phá Hạc Hải. Và, cũng từ dòng Kiến Giang thơ mộng, hiền hòa này đã tạo nên một lễ hội đua, bơi thuyền mà không phải nơi nào cũng có được. Hằng năm, cứ vào ngày Tết Độc lập, tại Mũi Viết thiêng liêng, lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang-Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được tổ chức rộn rã, thu hút đông đảo khách thập phương tham gia…

Rộn ràng ngày hội đua, bơi thuyền trên sông Kiến Giang

Đức Thành |

Mỗi độ Quốc khánh 2/9, dòng sông Kiến Giang lại dậy sóng bởi những đội thuyền bơi, thuyền đua miệt mài luyện tập, Tiếng trống, tiếng mõ và tiếng hô nhịp vang vọng trên bến, dưới thuyền, báo hiệu một mùa lễ hội sôi động và đầy sắc màu. Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang không chỉ là cuộc tranh tài trên sóng nước mừng Tết Độc lập mà còn là dịp để người dân xứ Lệ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và thắt chặt sự gắn kết cộng đồng dân cư. 

Hơn 20 nghìn lượt khách tham quan không gian triển lãm tỉnh Quảng Trị

Xuân Phú - Thanh Tùng |

Sau 3 ngày khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”, không gian triển lãm của tỉnh Quảng Trị thu hút hơn 20 nghìn lượt khách tham quan, trải nghiệm.

Náo nức Tết Độc lập bên dòng Kiến Giang

Võ Khánh Linh |

Đứa con xa, nay trở về. Trở về quê ăn Tết Độc lập. Đầu làng, tiếng gõ mõ, tiếng hò reo, tiếng trống hội rộn vang, những thanh âm quen thuộc để người đi xa nhận ra quê hương mình. Nơi không gian, con người hòa quyện cùng văn hóa. Mừng Quốc khánh 2/9 năm nay, xã Lệ Thủy, lại chuẩn bị đón Tết Độc lập linh đình…

Rộn rã sông nước Kiến Giang

Ngọc Hải - Đăng Doanh (thực hiện) |

Để chuẩn bị cho lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang-Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong những ngày này, trên sông Kiến Giang đã rộn rã tiếng mõ, tiếng trống, tiếng trai bơi, gái đua ra sức tập luyện.

Cần tiếp tục trùng tu di tích Nhà tù Lao Bảo

Thanh Trúc |

Nằm tại khóm Duy Tân, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, Nhà tù Lao Bảo (hay còn gọi là Nhà đày Lao Bảo) là 1 trong 5 nhà tù lớn nhất của thực dân Pháp tại Đông Dương, được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1991. Sau hơn một thế kỷ tồn tại, chịu đựng sự tàn phá của chiến tranh và thời tiết khắc nghiệt, di tích này đã xuống cấp nghiêm trọng. Việc sớm trùng tu, tôn tạo không chỉ giúp bảo tồn giá trị lịch sử mà còn phát huy vai trò giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau.

Sông Kiến Giang (Quảng Trị) sẽ 'dậy sóng' thuyền đua mừng Tết Độc lập

Trần Nguyên Phong |

Nổi bật trong các hoạt động mừng Tết Độc lập 2/9 ở quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Lễ hội Đua, bơi thuyền trên sông Kiến Giang. Đây là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia được ấn định tổ chức vào dịp Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam để chào mừng sự kiện đặc biệt này.

Hơn 400.000 lượt khách đến Phong Nha - Kẻ Bàng

Tâm An |

Trong 7 tháng năm 2025, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng đã đón 413.016 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, đạt 102% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách du lịch trong nước chiếm phần lớn với 369.410 lượt (đạt 100%), khách quốc tế 43.606 lượt (đạt 120%).

Sắc màu thổ cẩm

Lê Tú |

Đối với đồng bào miền núi của tỉnh Quảng Trị, thổ cẩm là di sản văn hóa đặc trưng ghi dấu bản sắc của mỗi tộc người. Hoa văn trên vải thổ cẩm thường theo mô tip tượng trưng, cách điệu từ các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên và đời sống sinh hoạt thường ngày như: Bông hoa, chiếc lá, mặt trời và những loài vật…

Bàn giải pháp xúc tiến thị trường khách du lịch quốc tế

Diệu Hương |

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với Công ty Oxalis vừa tổ chức buổi làm việc với Đại sứ Phạm Sanh Châu, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ kiêm Nepal và Bhutan, Đặc phái viên của Việt Nam về các vấn đề UNESCO; lãnh đạo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng; cùng đại diện một số doanh nghiệp lữ hành quốc tế tiêu biểu trên địa bàn.

Đường lớn đã mở - Bài 2: Khai mở tiềm năng du lịch từ di sản liên biên giới

Diệu Hương |

Tại kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản thế giới diễn ra ở Paris (Pháp), UNESCO đã chính thức thông qua quyết định công nhận Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng (Việt Nam) và Vườn Quốc gia Hin Nam No (Lào) là Di sản thiên nhiên thế giới liên quốc gia. Một lần nữa, cái tên Quảng Trị lại xuất hiện trên bản đồ di sản toàn cầu, với những tín hiệu đầy hứa hẹn cho sự bứt phá của du lịch khu vực.

Đường lớn đã mở

Diệu Hương |

Việc Sơn Đoòng xuất hiện trong phim Bollywood và Phong Nha- Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản liên biên giới đầu tiên của Đông Nam Á đã đặt Quảng Trị vào tâm điểm của bản đồ di sản và văn hóa thế giới. Nhưng cơ hội không đến nhiều lần. Khi “đường lớn” đã hiện ra trước mắt, sẽ chỉ có hai lựa chọn: Bước tới mạnh mẽ hoặc đứng yên và nhìn cơ hội vuột qua.

Di tích lịch sử Hoành Sơn quan

An Khuê |

Hoành Sơn quan - một di tích lịch sử nổi bật trên đỉnh đèo Ngang. Qua tư liệu này, có thể thấy rõ mục đích xây dựng, kiến trúc, cách tổ chức quản lý và vai trò đặc biệt của Hoành Sơn quan trong hệ thống phòng thủ quốc gia đương thời.

“Vũ điệu của đá” trên dòng sông du lịch

Yên Mã Sơn |

Từ đường mòn Hồ Chí Minh, men theo hướng cầu Xuân Sơn rồi đi dần lên phía thượng nguồn, sông Son hiện ra như một mảnh dải lụa uốn lượn mềm mại giữa đại ngàn, mang theo mình một "căn cước đá" không thể nhầm lẫn. 

Khe Sanh, câu chuyện kể mãi...

Yên Mã Sơn |

 Trên một con dốc nào đó ở Khe Sanh, giữa tiếng thông reo và làn sương mờ giăng lối, tôi chợt ngỡ như đang lạc bước ở Đà Lạt. Có một Đà Lạt rất gần với biển, dịu dàng và trong trẻo theo một cách rất riêng.

Tôn tạo, nâng cấp địa đạo Vịnh Mốc

Quang Hải |

 Địa đạo Vịnh Mốc đang được tiến hành tôn tạo, nâng cấp các cửa hầm, làm mới hệ thống giao thông hào và nhiều hạng mục khác để tái hiện cảnh quan di tích, dự kiến cuối năm nay hoàn thành.

Tạo sức hút cho du lịch đường thủy

Trần Tuyền |

Quảng Trị - vùng đất gắn liền với những chiến công hào hùng trong lịch sử, nay đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam. Trong dòng chảy phát triển ấy, du lịch biển đảo và du lịch trải nghiệm sông nước đang trở thành điểm nhấn quan trọng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển bằng đường thủy ngày càng tăng, tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Đêm thức cùng mùa “mực nháy, mực nhảy”

Thanh Bình |

Hoàng hôn đổ bóng mật ong lên dải cát vàng miền biển Quảng Trị, nơi những xã biển như Cửa Tùng, Bến Hải đang chìm dần vào đêm. Sóng biển rì rào, lặng như chờ đợi bước chân đội thuyền đêm lên đường. Tại khu neo đậu thôn Cát Sơn, xã Bến Hải, nơi giáp ranh xã Cửa Tùng, ánh nắng cuối ngày còn vương lại trên những vành nón lá ngả nghiêng, tiếng máy nổ vang chậm rãi, từng chiếc thuyền composite lướt nhẹ qua mặt nước, rẽ sóng hướng ra khơi...

Cận cảnh hệ thống giếng cổ Gio An 1.800 năm chưa bao giờ ngừng chảy

Thanh Phong |

Giếng cổ Gio An, di tích 1.800 năm tuổi tại xã Tây Gio Linh, Quảng Trị, là công trình độc đáo của người Chăm, nguồn nước vẫn chưa bao giờ ngừng chảy, gắn liền với lịch sử và văn hóa địa phương.