Vì cộng đồng

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Phan Phương |

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Quảng Trạch đã tiên phong trong thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Từ phong trào, nhiều hội viên yếu thế và trẻ mồ côi trên địa bàn đã được trao cơ hội để vươn lên trong cuộc sống.

Giữ mạch nguồn văn hóa quê hương

Nhật Văn |

 Quảng Trị không chỉ là mảnh đất thiêng liêng ghi dấu những trang sử hào hùng, mà còn là nơi lưu giữ kho tàng văn hóa phi vật thể vô giá với các làn điệu dân ca, dân vũ đặc sắc. Để gìn giữ những giá trị của di sản, Đoàn Nghệ thuật truyền thống (NTTT) tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc sưu tầm, phục dựng, sáng tạo, đưa NTTT vào các chương trình biểu diễn, nhằm lan tỏa mạch nguồn văn hóa dân tộc giữa đời sống hiện đại.

Tặng quà các gia đình hoàn cảnh khó khăn tại xã Kim Ngân và Cồn Tiên

Thanh Vũ |

Ngày 10/9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức thăm, tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại năm 2025 tại 2 xã Kim Ngân và Cồn Tiên. Tham dự có Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Tuyết Minh; Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại tá Trương Như Ý cùng đại diện lãnh đạo các địa phương liên quan.

Hơn 270 triệu đồng trao tặng quà cho người dân và học sinh nghèo

Kăn Sương |

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời nhân dịp năm học mới 2025-2026, chiều 10/9, tại xã Đakrông, Đồn Biên phòng Ba Nang phối hợp với đoàn thiện nguyện Hà Nội tổ chức chương trình “Món quà yêu thương và bữa tiệc hạnh phúc” với tổng trị giá hơn 270 triệu đồng.

Người Kinh Châu giữ gìn vốn cổ

Trương Thu Hiền |

Làng Kinh Châu, xã Tuyên Hóa có dáng núi hình sông hài hòa quyến rũ: Sông Gianh linh thiêng và thơ mộng, núi Đụn vững chãi và hào hoa. Đất Kinh Châu vì thế nên thơ mộng mà giàu thần thái, người Kinh Châu hiền hòa mà đậm khí chất.

Nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh nhờ hồ sơ bệnh án điện tử

Thành Trung |

 Việc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Ninh chính thức đưa vào sử dụng hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) là một bước tiến mang tính đột phá, không chỉ khẳng định vị thế tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số y tế mà còn mang lại những lợi ích thiết thực, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Sự kiện này cũng là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn chiến lược của bệnh viện, sẵn sàng bứt phá để đáp ứng các tiêu chuẩn hiện đại.

Chung sức cùng đồng bào nghèo

Phạm Hữu Hiệp |

Mặc cơn mưa nặng hạt nơi vùng biên giới phía Tây tỉnh Quảng Trị, cán bộ, nhân viên Trung đoàn 52, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT- QP) 337 vẫn lên đường trao hỗ trợ các em học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn do đơn vị đỡ đầu ở các thôn: Xa Ry, Cổ Nhổi (xã Hướng Phùng); Cù Bai, A Xóc, Cha Ly (xã Hướng Lập).

Chỉ mong sao mẹ còn mãi bên con

Nhơn Bốn |

Đó là khát khao, niềm mong mỏi cháy bỏng của cháu Nguyễn An Duy, học sinh lớp 12A5 Trường THPT Vĩnh Định (xã Triệu Cơ), hiện sống cùng mẹ ruột Phan Đỗ Diệu Minh đang mang trọng bệnh gần 2 năm nay ở kiệt 37 Lê Hồng Phong, phường Quảng Trị.

Hỗ trợ nạn nhân bom mìn tại Quảng Trị: Không thể “đơn thương độc mã”

Quang Hiệp (thực hiện) |

Tham dự hội thảo tổng kết chương trình “Tăng cường hỗ trợ nạn nhân tại các quốc gia thành viên ASEAN” do Trung tâm Hành động bom mìn khu vực ASEAN (ARMAC) tổ chức tại Campuchia, ông Đinh Ngọc Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn (QTMAC) tỉnh đã có bài phát biểu sâu sắc về thực tiễn ở Quảng Trị. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh vừa có cuộc trò chuyện với ông Ngọc Vũ sau sự kiện này.

Hiệu quả mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”

Thùy Lâm |

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông cho học sinh, mô hình “Cổng trường ATGT” đã được triển khai rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh và được các trường học, phụ huynh, học sinh hưởng ứng tham gia.

Ước mơ về một cây cầu

Lê Trường |

Nằm cách tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bởi con sông Đakrông, nhiều năm qua, khu dân cư gồm 22 hộ dân thuộc thôn Trại Cá, xã Đakrông, vẫn phải ngày ngày qua lại sông bằng thuyền để mưu sinh, học tập. Mỗi mùa mưa bão đến, nỗi lo mất an toàn lại bủa vây, trở thành trăn trở kéo dài của người dân nơi đây. Ước mơ lớn nhất của họ là một cây cầu nối đôi bờ hoặc một giải pháp bảo đảm an toàn cho việc đi lại qua sông.

Trao tặng niềm tin cho các cháu học sinh nghèo địa bàn biên giới biển

Xuân Thế |

Ngày 4 tháng 9 năm 2025, Đồn Biên phòng Triệu Vân, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị đã trao tặng 40 xe đạp, 10 suất học bổng, cùng nhiều đồ dùng học tập, tổng giá trị giá hơn 80 triệu đồng cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các cháu trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” trên địa bàn xã Nam Cửa Việt, xã Triệu Cơ. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa của những người lính “quân hàm xanh” để sẻ chia khó khăn, động viên kịp thời cho các cháu học sinh nghèo nơi vùng biên giới biển bước vào năm học mới.

Nghĩa tình nơi biên giới biển của Đồn Biên phòng Hải An

Phan Quang |

Sáng ngày 4/9/2025 trong không khí hân hoan chào đón năm học mới 2025 – 2026, Đồn Biên phòng Hải An (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Công ty Cổ phần Liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy và các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, đồng hành với đơn vị tổ chức trao những phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi trên địa bàn khu vực biên giới biển xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị.

“Gieo hạt” khát vọng từ một sân chơi trí tuệ

Diệu Hương |

 Khép lại sau hơn ba tháng tranh tài, English Mastery - Làm chủ tiếng Anh 2025 đã để lại một hành trình rực rỡ. Với gần 240 thí sinh đến từ các trường THCS trên địa bàn Quảng Trị, sân chơi trí tuệ này đã khẳng định được khát vọng vươn xa của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên hội nhập.

Khi người Mày và Khùa về chung... “một nhà”

Văn Minh |

Bên núi Giăng Màn, từ nhiều đời qua, người Mày (dân tộc Chứt) và người Khùa (dân tộc Bru- Vân Kiều) cùng sinh sống đoàn kết, gắn bó keo sơn như anh em máu thịt. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, họ từng là những người cùng chung một xã rồi chia tách, mãi đến ngày 1/7/2025 thì lại về chung... “một nhà” là xã Dân Hóa mới...

Sắc màu của núi

Phan Tân Lâm |

Bà vẫn thường kể với cô cháu gái của mình về thổ cẩm. Đó là những câu chuyện lung linh sắc màu và cũng dài như sợi chỉ trên khung dệt…“Ngày xưa, mỗi khi con gái đi lấy chồng, bố mẹ sẽ mang những tấm thổ cẩm đẹp nhất sang nhà trai để làm của hồi môn cho con gái. Nhà trai thì đưa cho nhà gái bạc trắng, trang sức, cồng chiêng… Phong tục của dân tộc Pa Kô từ đời này sang đời khác là như vậy”.

“Chạy chợ” trên non cao

Sỹ Hoàng |

Người dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều, Pa Kô ở vùng Lìa (bao gồm xã Lìa, A Dơi) muốn đi chợ để mua bán nông sản, phải vượt quãng đường hàng chục cây số vì “thiếu chợ”. Bởi thiếu chợ nên đàn ông dân tộc Bru-Vân Kiều, Pa Kô đã bỏ qua nhiều hủ tục, định kiến để thay vợ “chạy chợ” lo toan cho cuộc sống gia đình. “Công ty 2 sọt” sẵn sàng mang thực phẩm trên xe máy để luồn lách vào từng ngõ ngách của bản, làng vùng cao. 

Đua thuyền mừng tết Độc lập

Ngọc Hải |

Sông Kiến Giang như là biểu tượng xương sống của mảnh đất, con người Lệ Thủy chảy uốn lượn từ đồi núi An Mã xuôi về phá Hạc Hải. Và, cũng từ dòng Kiến Giang thơ mộng, hiền hòa này đã tạo nên một lễ hội đua, bơi thuyền mà không phải nơi nào cũng có được. Hằng năm, cứ vào ngày tết Độc lập, tại Mũi Viết thiêng liêng, lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang-Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được tổ chức rộn rã, thu hút đông đảo khách thập phương tham gia…

Trao 100 suất học bổng cho học sinh vượt khó, hiếu học

Mai Trang - Quốc Nhật |

Sáng 28/8, Tổ chức Children of Vietnam phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Hội Khuyến học tỉnh tổ chức chương trình trao học bổng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

“Mong các con được đến trường học tập…”

Thùy Lâm |

Đó là mong ước của chị Phạm Thị Yên (45 tuổi) ở thôn Lý Nguyên, xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị - một người mẹ đơn thân với 2 đứa con thơ, đang ngày ngày đối mặt với nghèo khó và có nguy cơ các con phải nghỉ học giữa chừng...