Bình dị & Cao quý
Học sinh ở Quảng Trị dành tiền 'lì xì' Tết nuôi heo đất để giúp bạn nghèo
Đăng Đức |
Trở lại học tập sau kỳ nghỉ Tết, học sinh ở Quảng Trị dành tiền "lì xì" trong dịp Tết để nuôi heo đất giúp đỡ bạn học có hoàn cảnh khó khăn.
Cha con ngược dòng sông Gianh cứu 3 mẹ con trong vụ lật đò mùng 3 Tết
Quốc Nam |
Vụ lật đò chở 7 người trên sông Gianh sáng mùng 3 Tết có thể bi thảm hơn nếu không có hai cha con ông Cao Hữu Tình lao xuống cứu người.
Những 'bóng hồng' giữ rừng
Lê An |
Tuần tra bảo vệ rừng, công việc tưởng chừng chỉ dành riêng cho nam giới. Thế nhưng giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi có những cánh rừng già thuộc Ban quản lý Rừng đặc dụng Nam Quảng Trị, vẫn có những “bóng hồng” nhỏ bé nhưng mạnh mẽ đang ngày đêm vượt núi, bám rừng, giữ gìn từng thân cây, từng cánh rừng. Các chị miệt mài với công việc bởi tình yêu dành cho rừng.
Thầy giáo ở Quảng Trị lao mình xuống sông cứu người
Đăng Đức |
Phát hiện người đàn ông trôi giữa dòng sông, thầy Thảo không ngần ngại lao xuống, kịp thời giành lại sự sống cho nạn nhân trong gang tấc.
Hai cô gái xinh đẹp ở Quảng Trị có hành động đẹp
Đức Nghĩa |
Hành động đẹp của 2 cô gái ở Quảng Trị đã góp phần lan tỏa tinh thần trung thực, trách nhiệm và nghĩa tình trong cộng đồng
Trao 390 suất quà an sinh xã hội “Trao yêu thương - Tết trọn vẹn”
Kăn Sương |
Trong không khí phấn khởi chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, ngày 5/2, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lao Bảo phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình an sinh xã hội với chủ đề “Trao yêu thương - Tết trọn vẹn”.
Nhà báo Nguyễn Khanh: Tấm lòng với quê hương
Minh Yến |
Hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền địa phương vận động người dân đi khai hoang phục hóa, xây dựng các khu kinh tế mới, năm 1983, gia đình nhà báo Nguyễn Khanh rời quê hương Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị vào tỉnh Bình Phước lập nghiệp, xây dựng làng quê mới. Gần 40 năm qua, hình ảnh quê hương yêu dấu vẫn in đậm trong anh. Nhà báo Nguyễn Khanh vẫn ao ước có ngày trở về thăm xã Vĩnh Chấp và cơ hội đã đến với anh.
Hành động ý nghĩa của nữ nhân viên y tế ở Quảng Trị
HOÀNG PHÚC |
Bệnh nhân được cứu sống tại Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới nhờ đội ngũ y bác sĩ phẫu thuật khẩn cấp và nữ nhân viên y tế hiến máu tình nguyện.
Người phụ nữ thu mua ve chai có hành động "đốn tim" nhiều người
Đức Nghĩa |
Nhặt được chiếc túi xách chứa nhiều giấy tờ, tài sản có giá trị, người phụ nữ thu mua ve chai đã lập tức trình báo, mong sớm tìm được người đánh rơi
Bất ngờ nhận 205 triệu trong tài khoản, người đàn ông ở Cửa Tùng tìm cách trả lại người chuyển nhầm
Lê Trường |
Sáng 13/1, Công an xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị thông tin, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, đơn vị đã xác minh và hoàn trả số tiền 205 triệu đồng cho người chuyển nhầm.
Những thầy thuốc của bản làng
Thanh Tùng |
Được đào tạo bài bản với những cơ hội rộng mở, nhưng nhiều y bác sĩ đã chọn công tác lên vùng cao, bám trụ nơi bản làng xa xôi để chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Họ dồn hết tâm huyết, tận tâm với từng người bệnh, thực hiện trọn vẹn lời dạy của Bác: “Thầy thuốc phải như mẹ hiền”. Với đội ngũ y bác sĩ tại xã biên giới Thượng Trạch, việc thăm khám, theo dõi sức khỏe và hỗ trợ bà con trở thành công việc hằng ngày, giúp cuộc sống nơi vùng cao ổn định hơn.
Salon tóc ở bệnh viện
Hương Lê |
Đã hơn 4 tháng nay, đều đặn vào thứ 5 hàng tuần, không khí trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa khu vực (ĐKKV) Đồng Hới trở nên rộn ràng hơn thường lệ. Một góc nhỏ được trưng dụng làm salon tóc miễn phí, nơi các tình nguyện viên trẻ miệt mài cắt tóc cho bệnh nhân và người nhà, mang đến sự thoải mái, nhẹ nhõm giữa những ngày điều trị đầy mệt mỏi.
Nhặt được chiếc ví chứa nhiều tiền mặt, nam sinh lớp 9 lập tức giao nộp
Đức Nghĩa |
Trong đêm, nam sinh lớp 9 ở Quảng Trị đã nhặt được một chiếc ví chứa nhiều tiền mặt cùng giấy tờ tuỳ thân
Chuyến đi nghĩa tình
Tâm An |
Cuối tháng 11, tỉnh Đắk Lắk hứng chịu trận lũ lụt lịch sử do mưa lớn kéo dài, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Cơn lũ không chỉ cuốn trôi nhà cửa, hoa màu mà còn làm hư hỏng nặng nề các đồ dùng, thiết bị sinh hoạt thiết yếu của người dân. Giữa lúc khó khăn ấy, một hành động đẹp, ấm áp tình người đã nhen nhóm và lan tỏa. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, Hội Điện lạnh Quảng Trị đã không chần chừ, nhanh chóng lên đường thực hiện chuyến cứu trợ kỹ thuật cho người dân vùng lũ.
Thiếu tá công an bán "kỷ vật" lấy tiền ủng hộ người dân vùng lũ
Hoàng Phúc |
Thiếu tá Ngô Xuân Mười ở Quảng Trị đã bán chiếc xe máy gắn bó suốt nhiều năm, lấy 8 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt
Xã Hoàn Lão: Ủng hộ hơn 1,2 tỉ đồng giúp đỡ đồng bào Nam Trung bộ và Tây Nguyên
Lê Mai |
Sáng 5/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoàn Lão tổ chức lễ tiếp nhận hỗ trợ đồng bào Nam Trung bộ và Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa, lũ gây ra.
Tiếp nhận 214 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện
Đức Việt |
Ngày 28/11, Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với Trung tâm Huyết học - Truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế và UBND các phường: Đông Hà, Nam Đông Hà tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025 với chủ đề “Hiến máu cứu người - Hãy hiến thường xuyên”.
Nghĩa tình đồng đội, giúp nhau phát triển kinh tế
Hương Trà |
Phát huy phẩm chất người lính giữa thời bình, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Quảng Trị luôn tiên phong, động viên cán bộ, hội viên (CB, HV) nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với các cuộc vận động, chương trình phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh… đạt được những kết quả đáng khích lệ; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Cô giáo ẵm con nhỏ đi 3 lần đò vượt lũ vào cắm bản dạy học
Thanh Hiếu |
Mỗi mùa mưa lũ tràn về, con đường đến trường của thầy, cô giáo ở xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị lại dài thêm bởi phải mất đến 2-3 lần đi đò giữa dòng nước lũ mênh mông. Có cô giáo bế con thơ mới 6 tháng tuổi, cùng mẹ vượt lũ vào bản; có thầy giáo cả tháng trời ở lại giữa núi rừng để cắm bản, giữ lớp "gieo chữ".
Thầy giáo trẻ cùng học trò vượt sóng
Quang Hiệp |
Là một cậu bé mồ côi, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thầy Lê Ánh Khánh (SN 1989) hiểu rõ nỗi nhọc nhằn của con chữ ở miền chân sóng. Vì vậy, khi trở thành giáo viên Trường THPT Cửa Tùng, xã Cửa Tùng, thầy không chỉ nỗ lực truyền lửa tri thức mà còn là “thủ lĩnh áo xanh”, tiếp sức cho hàng nghìn học trò vùng biển.