Đưa hạnh phúc đến những ngọn đồi

Quang Hiệp |

 Trở về từ chương trình Lãnh đạo thanh niên theo yêu cầu (ODYLP) tổ chức tại Mỹ, 2 nữ sinh người Quảng Trị là Nguyễn Trần Khánh Chi và Trần Thái Phương đã biến những trải nghiệm quý giá thành hành động ý nghĩa. Dự án The Happy Hill (Ngọn đồi hạnh phúc) do các em xây dựng không chỉ mang máy tính, khu vui chơi… đến điểm trường vùng cao, mà còn thắp lên những ước mơ, hy vọng.

Thắp lửa trên đồi cao

Điểm trường Húc Thượng thuộc Trường tiểu học Húc, xã Khe Sanh nằm trên đồi cao. Ngôi trường như vừa khoác lên mình tấm áo mới. Những mảng tường xám xịt trở nên rực rỡ sắc màu với bao nét vẽ sinh động. Sau mỗi tiết học, các em học sinh ùa ra khu vui chơi, trao nhau tiếng cười giòn tan. Những chiếc máy vi tính mới trở thành “thiên đường” khám phá của các bạn nhỏ yêu tin học. Khu nhà vệ sinh cũ cũng đã được sơn sửa, lắp đặt các thiết bị như mong muốn bấy lâu của thầy và trò.

 
Khánh Chi (phía bên trái) và Thái Phương đã trở thành đôi bạn thân thiết - Ảnh: NVCC 
 


Nhìn hình ảnh vui tươi ấy, thầy Đoàn Văn Anh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Húc không giấu được sự xúc động. Gần 40 năm công tác tại vùng cao, thầy Anh hiểu sâu sắc mọi khó khăn, thử thách mà giáo viên, học sinh địa phương phải đối diện. Đối với các em, việc có sân chơi, máy vi tính mới là những món quà mơ ước. “Khi hay tin có 2 nữ sinh Quảng Trị huy động nguồn lực giúp thầy trò nhà trường thực hiện điều mong mỏi bấy lâu, tôi rất mừng”, thầy Anh cho biết.

Theo thầy Đoàn Văn Anh, 2 nữ sinh mình nhắc đến là Nguyễn Trần Khánh Chi (SN 2009), Trường THPT chuyên Quốc học Huế và Trần Thái Phương (SN 2008), Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Ngay sau khi trở về từ chương trình ODYLP do Chính phủ Mỹ tài trợ, Chi và Phương đã bắt tay xây dựng dự án The Happy Hill, đưa hạnh phúc đến ngọn đồi, nơi Điểm trường Húc Thượng tọa lạc.

Khát vọng gieo mầm hạnh phúc

Những chia sẻ của Hiệu trưởng Trường tiểu học Húc Đoàn Văn Anh dẫn lối để chúng tôi đến gặp Khánh Chi và Thái Phương. Với Phương, đây không phải là dự án thiện nguyện đầu tiên mình tổ chức, tham gia nhưng nó lại có ý nghĩa rất lớn. Bởi, ý tưởng dự án hình thành trước khi mình sang Mỹ tham dự ODYLP và được triển khai ngay sau khi trở về từ chương trình. Đặc biệt, nhờ dự án này, Phương gắn bó, thân thiết hơn với một người bạn “cùng tần số” là Khánh Chi.

Được ấp ủ trước chuyến đi Mỹ nhưng chính những trải nghiệm với chương trình ODYLP ở nước bạn đã tiếp thêm động lực, thôi thúc Chi và Phương biến ý tưởng thành dự án. Theo Khánh Chi, ODYLP là một chương trình giao lưu quốc tế và tăng cường kỹ năng lãnh đạo cho thanh thiếu niên. Để góp mặt trong chương trình này, 2 bạn đã vượt qua những vòng tuyển chọn khắt khe, nơi hội tụ nhiều gương mặt xuất sắc. Vì thế, khi thấy tên mình trong danh sách 14 đại biểu thanh niên ưu tú được lựa chọn, Chi và Phương như vỡ òa.

 
Khánh Chi (phía bên trái) và Thái Phương chụp ảnh lưu niệm với tà áo dài truyền thống trong những ngày ở Mỹ - Ảnh: NVCC 
 

Trong 20 ngày ở Mỹ, cùng các đại biểu khác, Chi và Phương đã nhiều cơ hội trải nghiệm, học tập quý giá như: Gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao; giao lưu với thanh niên nước bạn; sống cùng những gia đình Mỹ… Trong đó, hoạt động thiện nguyện với các tổ chức, dự án nước bạn để lại ấn tượng sâu sắc.

“Chúng em đã cùng nhau phân loại áo quần cũ bán gây quỹ cho người nghèo, chuẩn bị những bữa ăn cho người vô gia cư… Những hoạt động ấy khiến chúng em mở lòng hơn và cảm thấy hạnh phúc”, Chi kể.

Trở về từ chương trình ODYLP với nhiều cảm xúc, Chi và Phương nhanh chóng bắt tay xây dựngkế hoạch chi tiết dự án thiện nguyện The Happy Hill. Để biết giáo viên, học sinh Điểm trường Húc Thượng đang gặp khó khăn gì, cần hỗ trợ ra sao…, Chi đã đến tận nơi để tìm hiểu. Trong quá trình cùng làm việc, nhiều thử thách đặt ra, nhưng không thể khiến 2 nữ sinh chùn bước.

“Việc huy động hơn 150 triệu đồng đối với học sinh là một điều tưởng chừng không thể. Nhưng, cùng với nhau và nhận được sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, chúng em đã làm được”, Phương tự hào nói.

Hạnh phúc được tiếp nối

Với dự án The Happy Hill, Khánh Chi, Thái Phương và những người bạn đã tặng Điểm trường Húc Thượng 5 dàn máy vi tính, xây dựng góc đọc sách, khu vui chơi, khuôn viên cây xanh… Các em cũng trực tiếp trao tận tay nhiều món quà ý nghĩa cho học sinh trong trường. Kết nối Unilever Việt Nam-nhãn hàng Lifebuoy, Chi, Phương và các bạn còn giúp Trường tiểu học Húc nhận được gần 100 triệu đồng để sơn sửa lại khu vực nhà vệ sinh, phòng học và có nhiều sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Đặc biệt, câu chuyện truyền cảm hứng của các em trở thành món quà tinh thần vô giá.

 
Với The Happy Hill, các bạn trẻ đã mang niềm vui đến với học sinh vùng cao - Ảnh: NVCC 
 


Trong đêm giao lưu văn nghệ mang tên “Vui đến trường”, Khánh Chi và Thái Phương đã kể lại những kỷ niệm về chuyến đi Mỹ. Khi lắng nghe, các em học sinh điểm trường Húc đều ước ao mình trở thành nhân vật chính trong câu chuyện. Những chia sẻ cũng giúp các em ý thức sâu sắc tầm quan trọng của việc học. Ai cũng hiểu, con chữ có thể đưa học sinh Việt Nam đến bất cứ nơi đâu.

Em Hồ Thị Hoa Mai, học sinh lớp 5B, Điểm trường Húc Thượng chia sẻ: “Các bạn lớp em hứa với nhau sẽ chăm chỉ học tập. Chúng em mong sẽ trở thành những người như các chị”.

Chia sẻ của Hoa Mai và nhiều em nhỏ Vân Kiều ở Điểm trường Húc Thượng khác khiến Khánh Chi, Thái Phương rất vui mừng. Đây cũng chính là động lực giúp 2 nữ sinh Quảng Trị tiếp tục ấp ủ tổ chức nhiều The Happy Hill hơn để mang hạnh phúc đến những ngọn đồi khác. Quyết định này cũng chính là cách mà Chi và Phương thể hiện sự tri ân đối với những người từng góp sức giúp mình thực hiện dự án vừa qua. Cùng với nhau, họ đã và đang biến ước mơ của mình thành hiện thực, đồng thời thắp sáng nhiều ước mơ khác.

THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU CỦA 2 NỮ SINH

● Nguyễn Trần Khánh Chi: Giải Nhất cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị, giải Khuyến khích cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc toàn quốc năm 2022; giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh năm 2024…

● Trần Thái Phương: Quán quân cuộc thi Tìm kiếm tài năng tỉnh Quảng Trị năm 2018; được biểu dương là điển hình tiên tiến phường Nam Đông Hà, giai đoạn 2020 - 2025; đoạt nhiều giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi, năng khiếu, thể thao…

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

TAGS

Hạnh phúc trên mảnh đất lành

Sỹ Hoàng |

Tròn 7 năm qua, những cư dân biên giới từng sống “không quốc tịch” trên mảnh đất tổ tiên để lại, đã được hưởng trọn vẹn cuộc sống no ấm, đủ đầy. Trong thẳm sâu ký ức, họ vẫn lưu giữ về tháng ngày không quốc tịch, không hộ khẩu, chứng minh thư, để càng trân trọng hơn cuộc sống hạnh phúc viên mãn trên mảnh đất lành A Dơi, tỉnh Quảng Trị hôm nay.

Hạnh phúc giản đơn

Diệu Hương |

 Chúng ta hay nghĩ về hạnh phúc như một điều gì lớn lao. Nhưng đôi khi, hạnh phúc chỉ là... được sống bình thường. Đó là một ngày không ốm đau, là một chiều được trở về nhà, thấy người thân đứng đợi ở bậu cửa, là bữa cơm vẫn còn được nhìn thấy nụ cười móm mém của cha, của mẹ.

Hạnh phúc từ “đất lửa”

Xuân Vương |

Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1973, chàng trai quê ở Quảng Bình và cô gái quê ở Nghệ An được điều động vào “đất lửa” Quảng Trị “gieo chữ, trồng người". Từ trong khó khăn, gian khổ, hai giáo viên trẻ đã gắn bó cuộc đời với nhau để xây dựng tổ ấm hạnh phúc, “đưa đò” cho nhiều thế hệ học trò lớn khôn. Đó là câu chuyện đẹp, đầy nhân văn của thầy giáo Đinh Duy Thiếp và cô giáo Nguyễn Thị Đào, ở xã Đồng Lê (trước đây là tiểu khu Đồng Văn, thị trấn Đồng Lê, Tuyên Hóa).

Sức mạnh đoàn kết và quyết tâm hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát. Bài 4: Hạnh phúc trong những ngôi nhà Đại đoàn kết

Nguyễn Phong |

Phát biểu tại phiên làm việc của Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh tại huyện Hướng Hóa về phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Long Hải nhấn mạnh: Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo là chủ trương, chính sách mang tính nhân văn sâu sắc, giúp người dân có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Phát huy kết quả đạt được, phấn đấu đến tháng 8/2025, tỉnh Quảng Trị cơ bản xóa hết nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo. Để làm được điều này, các địa phương cần chủ động, tích cực, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác dân vận, hỗ trợ, giúp người dân xây dựng nhà ở. Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đảm bảo thực hiện đề án đạt hiệu quả cao nhất.