Suốt một tuần nay, cứ ngày 2 lần những gánh cơm của Hội Phụ nữ thôn Phú Hội, xã Nam Cửa Việt được chị em tự tay nấu nướng để hộ trợ gia đình thân nhân 02 thuyền viên mất tích trên biển trong vụ chìm thuyền do cơn bão số 10 gây ra, vào rạng sáng ngày 28/9/2025. Với tinh thần “thương người, như thể thương thân”, đây không chỉ là bữa cơm thông thường mà là cả một tâm niệm và sự sẻ chia thiết thực của các chị em phụ nữ đối với thân nhân các gia đình bị nạn, sớm tìm được các thuyền viên và ổn định cuộc sống.

Từ sáng sớm, không ai gọi ai, chị Minh, chị Phượng, chị Thanh, chị Hoài… đã có mặt tại nhà chị Tuynh (thôn Phú Hội) để chia ra người nấu cơm, người nhặt rau, người đi chợ. Họ làm trong âm thầm lặng lẽ, không nói, cười mà trong họ chỉ có một điều duy nhất là cầu mong cho có phép màu nào đó để 02 thuyền viên gặp nạn được trở về bình an.
Chị Nguyễn Thị Tuynh chia sẻ: “Là một người dân vùng biển, chúng tôi chứng kiến được sự khó khăn, vất vả và thường xuyên phải đối mặt hiểm nguy của các ngư dân. Việc gặp nạn do bão, lụt là một mất mát lớn cho các thuyền viên và gia đình họ, không chỉ mất của cải, phương tiện làm ăn mà còn mất đi tính mạng của mình là nỗi đau tột độ của gia đình, người thân. Những bữa cơm tuy không có gì lớn lao, nhưng đây là tấm lòng của chị em tôi đối với các thân nhân gia đình có thuyền viên bị nạn”.

Được biết 2 thuyền viên mất tích đều có quê quán ở xa: Quách Hải Lâm (quê Thanh Hóa) và Phạm Văn Hiền (quê Ninh Bình), việc đi lại, ăn, ở, chăm sóc sức khỏe nhất là trong hoàn cảnh, tâm trạng dễ xúc động. Tuy nhiên thân nhân các gia đình đã được Đồn Biên phòng Triệu Vân bố trí nơi ăn, ở và cử quân y thăm khám, chăm sóc, được chính quyền địa phương xã Nam Cửa Việt hết sức quan tâm, động viên, chia sẻ và phối hợp tích cực tìm kiếm. Nhờ vậy niềm hy vọng và nỗi đau của thân nhân gia đình bớt được phần nào.
Anh Phạm Văn Tân (là anh trai của thuyền viên mất tích- Phạm Văn Hiền) chia sẻ: “Gia đình chúng tôi thật sự không biết nói gì hơn, rất xúc động trước tình cảm của Đồn Biên phòng Triệu Vân, của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đơn vị. Đặc biệt là bà con nhân dân, các chị phụ nữ luôn sát cánh tìm kiếm em tôi, động viên, chia sẻ, chăm sóc mọi người thân của chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn và biết ơn rất nhiều”.
Trao đổi với chúng tôi ông Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND xã Nam Cửa Việt chia sẻ: Chúng tôi đã chỉ đạo các lực lượng công an, quân sự, Đoàn thanh niên và các Tổ Tự quản tàu thuyền trên biển phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Triệu Vân, Cảnh sát biển tích cực tìm kiếm. Đồng thời chỉ đạo Hội Phụ nữ quan tâm, chia sẽ, giúp đỡ cơm, nước cho các thân nhân các gia đình có thuyền viên mất tích trong những ngày vào tìm kiếm tại địa bàn”.

Trung tá Nguyễn Xuân Vũ - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Triệu Vân khẳng định “Mọi công tác tìm kiếm đã và đang được triển khai tích cực, với quyết tâm cao nhất. Sự vào cuộc giúp đỡ thiết thực, hiệu quả của chị em phụ nữ thôn Phú Hội đã góp phần chia sẻ, động viên kịp thời với thân nhân gia đình và lực lượng tham gia tìm kiếm. Hy vọng mọi nỗ lực từ cấp ủy, chính quyền địa và các lực lượng, với tấm lòng sẻ chia của con người Quảng Trị sẽ có phép màu xảy ra với các thuyền viên bị mất tích trên biển.