Thầy giáo trẻ cùng học trò vượt sóng

Quang Hiệp |

Là một cậu bé mồ côi, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thầy Lê Ánh Khánh (SN 1989) hiểu rõ nỗi nhọc nhằn của con chữ ở miền chân sóng. Vì vậy, khi trở thành giáo viên Trường THPT Cửa Tùng, xã Cửa Tùng, thầy không chỉ nỗ lực truyền lửa tri thức mà còn là “thủ lĩnh áo xanh”, tiếp sức cho hàng nghìn học trò vùng biển.

Nhọc nhằn con chữ

Gần 30 năm trước, ở vùng biển Triệu Lăng, có một cậu bé mồ côi từng trốn học vì không có tiền để hoàn thành khoản thu nộp. Biết chuyện, cô giáo chủ nhiệm đã tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, rồi không ngại ngần lấy tiền tiết kiệm của mình, đóng giúp học sinh. Cuối năm học ấy, mẹ cậu bé xoay chạy mãi mới đủ tiền gửi trả cô. Thế nhưng, cô giáo bảo mẹ em giữ lại số tiền ấy để chăm lo cho gia đình. Đó chính là phần thưởng cô dành tặng cậu con trai hiếu học của chị.

Kể lại câu chuyện của mình, đôi mắt thầy Lê Ánh Khánh rưng rưng. Ba thầy Khánh là ngư dân, còn mẹ làm mướn. Cuộc sống gia đình thầy gắn liền với những nỗi lo. Năm thầy 4 tuổi, ba qua đời vì trọng bệnh. Từ đó, gánh nặng gia đình đặt trọn trên vai người mẹ tảo tần. Vì hoàn cảnh khó khăn, cả anh trai lẫn chị gái của thầy đều phải nghỉ học giữa chừng. “Tôi và em trai út đến trường với niềm tin, hy vọng của cả nhà”, thầy Khánh kể.

 
 Thầy Khánh vinh dự được tuyên dương là “Điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2020-2025” - Ảnh: Q.H
 


Dẫu được mẹ và anh, chị hết mực quan tâm nhưng cái nghèo không cho thầy Khánh học hành suôn sẻ. Mỗi mùa tựu trường là một mùa lo đối với nam sinh nghèo. Cậu phải sớm làm quen với việc vừa học tập, vừa mưu sinh. Năm lớp 12, trong khi bạn bè dồn sức ôn luyện đại học, Khánh vẫn phải đi bốc vác, kiếm tiền phụ giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn và chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng. 15 ngày trước kỳ thi, tai nạn lao động xảy ra khiến hai tay cậu bị thương nặng, phải khâu hàng chục mũi. Dẫu vậy, Khánh vẫn vượt qua cơn đau, vào phòng thi với đôi tay còn băng bó và đỗ vào Trường đại học Nha Trang.

Trên ghế giảng đường, hình ảnh cô giáo từng giúp mình năm xưa nhiều lần trở về trong giấc mơ của Khánh. Mảnh ký ức ấy làm dấy lên trong cậu ước mơ trở thành nhà giáo. Ngày lên giảng đường, tối về phòng trọ, Khánh lại vùi đầu vào ôn thi lại, rồi đỗ vào Trường đại học Sư phạm Huế. Để ước mơ không dang dở, Khánh miệt mài vừa học, vừa làm gia sư, bốc vác, bảo vệ ca đêm… Vậy mà, cậu vẫn đoạt thành tích ấn tượng tại kỳ thi Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc và tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi. Nhờ kết quả này, Khánh được xét tuyển đặc cách vào Trường THPT Cửa Tùng.

Cống hiến cho học trò miền chân sóng

Trường THPT Cửa Tùng là nơi gửi gắm ước mơ của nhiều học sinh vùng biển. Hơn 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, giáo viên đã không ngừng vun đắp, giúp trường gặt hái nhiều thành tựu. Tận tâm với sự nghiệp trồng người, thầy cô trong trường luôn hướng trái tim về học sinh, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn. Họ biết, sự học của nhiều em phải nổi nênh theo từng chuyến vươn khơi, bám biển. Đó cũng là trăn trở của thầy Khánh ngay từ những ngày đầu về trường.

Để tiếp sức cho học sinh, thầy Khánh đã dồn toàn tâm, toàn sức cho công việc. Cũng như các giáo viên khác ở trường, thầy chú ý lắng nghe tiếng lòng, tìm hiểu từng vấn đề dù là rất nhỏ của học sinh. Hễ biết em nào vì cảnh khó mà bỏ bê con chữ, thầy đều tìm cách giúp đỡ. Sự hỗ trợ ấy thể hiện qua những món quà, lời động viên… hay lớn hơn là các cuộc vận động trong trường. Biết một số em gặp khó khăn khi tiếp thu bài, thầy Khánh tìm phương pháp trực quan, dễ hiểu để truyền đạt. Thầy cũng không ngại thu xếp thời gian phụ đạo cho học sinh chậm tiến. Song song với đó, thầy Khánh tập trung phát hiện, bồi dưỡng những gương mặt xuất sắc, cùng các em chinh phục kỳ thi học sinh giỏi, sáng tạo khoa học-kỹ thuật. Mỗi khi em nào đó đoạt thành tích cao trong các cuộc thi, thầy vui như chính mình giành giải thưởng.

Với sự chung sức của đội ngũ sư phạm, trong đó có thầy Khánh, Trường THPT Cửa Tùng ngày càng khởi sắc. Năm 2023, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Hằng năm, nhà trường có từ 30-35 giải trong kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh. Học sinh nhà trường còn mang về nhiều giải thưởng ở các cuộc thi: Sáng tạo khoa học-kỹ thuật, “Văn hóa học đường”, hội khỏe Phù Đổng, “Học và làm theo Bác”… Tỉ lệ tốt nghiệp THPT của trường luôn cao hơn mức bình quân của toàn tỉnh. Năm học 2024-2025, nhà trường xếp hạng thứ 13/79 cơ sở giáo dục có cấp THPT tỉnh Quảng Trị sau sáp nhập về tỉ lệ tốt nghiệp.

“Thầy Khánh là một giáo viên trẻ, giỏi, rất chuẩn mực. Không chỉ vững về chuyên môn, nghiệp vụ, giỏi công nghệ thông tin, thầy còn là thủ lĩnh đoàn tiêu biểu. Nhờ sự tận tâm của thầy, học sinh vùng biển đã có môi trường tốt hơn để học tập, rèn luyện, phát huy năng khiếu, sở trường”, thầy Ngô Quyết Chiến, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Cửa Tùng cho biết.


Tiếp sức bằng màu áo xanh

Không chỉ trên trang sách, thầy Lê Ánh Khánh còn tiếp sức cho học trò bằng màu áo thanh niên. Tính đến nay, thầy Khánh đã có 8 năm làm Bí thư Đoàn trường. Nhớ lại những ngày đầu nhận nhiệm vụ, thầy Khánh kể: “Buổi đầu, tôi lo lắng đến mức… đau dạ dày. Trước tôi, nhà trường đã có nhiều Bí thư Đoàn trường xuất sắc. Tôi sợ khó nối bước họ. Hơn nữa, tôi luôn đòi hỏi mình phải làm sao tạo ra môi trường tốt nhất giúp học sinh phát triển toàn diện”.

Nghĩ vậy, thầy Khánh đã tổ chức đều đặn, rộng khắp các hoạt động, phong trào. Trong đó, nhiều hoạt động mới mẻ thu hút sự đồng thuận, hưởng ứng cao như: “Robocon THPT Cửa Tùng mở rộng”, trình diễn máy bay không người lái trong nông nghiệp, “Theo dấu chân người lính”… Qua mỗi hoạt động, học sinh trong trường càng tự tin thể hiện cá tính, đam mê, năng lực của mình. Không khí thi đua ngày càng được nâng cao.

Từ tín hiệu vui ấy, thầy Khánh định hướng học sinh vươn đến những cuộc thi, sân chơi lớn hơn. Thầy đi trước nêu gương bằng cách thử sức và đoạt nhiều giải thưởng như: Giải nhì toàn quốc cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”, giải nhất cuộc thi “Hiến kế xây dựng Đoàn-Đội vững mạnh”… Trở về, thầy Khánh lại trao truyền kinh nghiệm cho học sinh. Kết quả, riêng tại cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”, nhà trường đã có 8 cá nhân đã đoạt giải thưởng toàn quốc.

Với tinh thần “đền đáp tiếp nối”, 12 năm nay, thầy Khánh luôn lặng thầm cống hiến. Nỗ lực ấy được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu, giải thưởng như: “Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp tỉnh”, “Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp tỉnh”, “Đảng viên trẻ tiêu biểu cấp tỉnh”, “Bông sen hồng”… Mới đây nhất, thầy vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đối với thầy, đó là những niềm vui trên hành trình đầy ắp tiếng cười cùng học sinh vùng biển vượt sóng, để con chữ vơi bớt nhọc nhằn.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Thầy giáo với niềm đam mê Vật lý bất tận

Thùy Lâm |

Gặp gỡ thầy giáo Trương Đình Hùng, Tổ trưởng chuyên môn Tổ Vật lý - Công nghệ, Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp (phường Đồng Hới), một trong những nhà giáo được tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), chúng tôi cảm nhận được lòng nhiệt huyết, yêu nghề của thầy qua những câu chuyện về công việc cũng như những dự định đang ấp ủ...

Thầy giáo miệt mài “truyền lửa” cho công tác đội

Hoài Nhung |

Từ lâu, giáo viên và học sinh Trường TH&THCS Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh đã quen với hình ảnh thầy giáo Võ Xuân Thủy đi sớm, về muộn, không quản đường xa hay mưa nắng đồng hành với nhiều hoạt động của nhà trường. Trong 16 năm gắn bó với nghề, thầy Thủy có 12 năm làm tổng phụ trách đội. Bằng nhiệt huyết và lòng yêu nghề, mến trẻ, thầy đã giúp học sinh nơi đây tiếp cận nhiều hoạt động, trải nghiệm lý thú. Qua đó “truyền lửa” cho phong trào của liên đội phát triển, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Vừa qua, thầy Thủy vinh dự được được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng huy hiệu “Phụ trách giỏi” năm 2024.

Mười năm, nhớ về người thầy giáo anh hùng

Lê Đức Dục |

Mười năm kể từ khi thầy giáo Hà Công Văn ra đi, trong tôi vẫn chưa nguôi mơ ước về một tượng đài tri ân những thầy cô cắm bản. Sự hy sinh của các thầy cô nơi rẻo cao này quá lớn lao, bởi không chỉ là cuộc đời, tuổi xuân họ đã dâng hiến cho rẻo cao mà còn vì rất nhiều thầy cô đã mãi mãi nằm lại trong những cánh rừng vì sốt rét, vì lũ cuốn. Và nguyên mẫu của bức tượng sẽ là hình ảnh thầy Hà Công Văn tay cầm sách, tay cầm rựa, sau lưng đeo gùi, vây quanh thầy là những học trò rẻo cao...

Thầy giáo “gieo” tình yêu thể dục, thể thao cho học trò vùng cao

Trúc Phương |

Tròn 8 năm gắn bó với Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) A Vao, huyện Đakrông, thầy giáo trẻ Nguyễn Ngọc Văn (sinh năm 1990) vẫn luôn miệt mài nỗ lực để thắp sáng lên ngọn lửa đam mê thể dục, thể thao cho các em học sinh vùng cao. Những việc làm của thầy được ban giám hiệu nhà trường, đồng nghiệp đánh giá cao; nhiều thế hệ học sinh yêu mến, kính trọng.