Đà Nẵng thắp sáng hình ảnh trái tim cùng chung tay đẩy lùi COVID-19

PV |

Nhiều khách sạn trên địa bàn Đà Nẵng đã bật sáng đèn những căn phòng, dãy đèn màu tạo thành những hình ảnh trái tim để động viên, khích lệ, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay phòng, chống dịch COVID-19.

 
Một khách sạn ở Đà Nẵng thắp sáng các căn phòng để tạo thành hình ảnh trái tim kêu gọi cộng đồng chung tay phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Một khách sạn ở Đà Nẵng thắp sáng các căn phòng để tạo thành hình ảnh trái tim kêu gọi cộng đồng chung tay phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Một khách sạn ở Đà Nẵng thắp sáng các căn phòng để tạo thành hình ảnh trái tim kêu gọi cộng đồng chung tay phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Một khách sạn ở Đà Nẵng thắp sáng các căn phòng để tạo thành hình ảnh trái tim kêu gọi cộng đồng chung tay phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

(Nguồn: TTXVN)

TAGS

Phòng, chống dịch COVID -19 ở vùng biển Quảng Trị

Tạ Hưng |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại nhiều địa phương trong cả nước. Ngay sau khi có chỉ đạo của trên, các cơ quan chức năng đứng chân ở vùng biển Quảng Trị đã kịp thời triển khai các biện pháp, trong đó đã sớm kích hoạt trở lại công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID -19.

Những khoảnh khắc xúc động trong Lễ tri ân các anh hùng liệt sỹ

Quang Hưng |

Hơn 3.000 đoàn viên thanh niên Thủ đô đã cùng nhau thắp lên những ngọn nến để tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh thân mình để bảo vệ đất nước.

Nữ sinh THPT Việt Đức nghẹn ngào trong lễ bế giảng cuối cùng thời học sinh

Sơn Tùng - Thanh Nga - Hoài Anh |

Nhiều học sinh khối 12 trường THPT Việt Đức (Hà Nội) không kìm được nước mắt trong buổi lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh. 

Nước mắt chia xa của học sinh lớp 5

XANH EWEC |

Những tưởng những cuộc "chia tay mùa hạ" đẫm nước mắt chỉ dành riêng cho học sinh cấp 2, cấp 3 khi nhận thức và cảm xúc chín chắn, mãnh liệt hơn. Nhưng cuộc chia tay của học trò lớp 5 chuẩn bị chuyển cấp ở Trường Tiểu học số 1 Lao Bảo (Hướng Hoá, Quảng Trị) thật cảm động.