Nữ sinh THPT Việt Đức nghẹn ngào trong lễ bế giảng cuối cùng thời học sinh

Sơn Tùng - Thanh Nga - Hoài Anh |

Nhiều học sinh khối 12 trường THPT Việt Đức (Hà Nội) không kìm được nước mắt trong buổi lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh. 

Sáng 9.6, trường THPT Việt Đức (Hà Nội) tổ chức lễ bế giảng năm học 2019 - 2020. Từ rất sớm, các em học sinh đã có mặt tại trường cùng những bộ đồng phục, chiếc áo dài trắng tinh khôi.
Sáng 9.6, trường THPT Việt Đức (Hà Nội) tổ chức lễ bế giảng năm học 2019 - 2020. Từ rất sớm, các em học sinh đã có mặt tại trường cùng những bộ đồng phục, chiếc áo dài trắng tinh khôi.
Nữ sinh trường THPT Việt Đức khoác lên mình chiếc áo dài trắng tinh khôi dịu dàng, duyên dáng.
Nữ sinh trường THPT Việt Đức khoác lên mình chiếc áo dài trắng tinh khôi dịu dàng, duyên dáng.
Khác với hình ảnh tươi vui, nghịch ngợm hàng ngày, hôm nay, các em học sinh lớp 12 dường như trầm lặng hơn.
Khác với hình ảnh tươi vui, nghịch ngợm hàng ngày, hôm nay, các em học sinh lớp 12 dường như trầm lặng hơn.
Tất cả đều muốn lưu giữ những giây phút quí giá này bên bạn bè và thầy cô.
Tất cả đều muốn lưu giữ những giây phút quí giá này bên bạn bè và thầy cô.

Nhiều học sinh không kìm được nước mắt trong khoảnh khắc cuối cùng của đời học sinh.
Nhiều học sinh không kìm được nước mắt trong khoảnh khắc cuối cùng của đời học sinh.
Nhiều học sinh không kìm được nước mắt trong khoảnh khắc cuối cùng của đời học sinh.
Em Nguyễn Ngọc Trâm - học sinh lớp 12D1 chia sẻ, trong buổi lễ bế giảng đặc biệt này, trong em có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. “Em cảm thấy vui vì mình đã hoàn thành 12 năm ngồi trên ghế nhà trường. Đây có thể coi là dấu mốc trưởng thành của em. Nhưng bên cạnh đó cũng là những nỗi buồn, buồn vì phải xa bạn bè, xa thầy cô và mái trường đã gắn bó bao năm qua“, Trâm nói.
Em Nguyễn Ngọc Trâm - học sinh lớp 12D1 chia sẻ, trong buổi lễ bế giảng đặc biệt này, trong em có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. “Em cảm thấy vui vì mình đã hoàn thành 12 năm ngồi trên ghế nhà trường. Đây có thể coi là dấu mốc trưởng thành của em. Nhưng bên cạnh đó cũng là những nỗi buồn, buồn vì phải xa bạn bè, xa thầy cô và mái trường đã gắn bó bao năm qua“, Trâm nói.
Thầy trò ôm nhau đầy xúc động
Thầy trò ôm nhau đầy xúc động
Lời chúc dành cho những người bạn thân yêu đã gắn bó suốt 3 năm qua.
Lời chúc dành cho những người bạn thân yêu đã gắn bó suốt 3 năm qua.
Là một nam sinh với vẻ ngoài mạnh mẽ, cá tính nhưng Trương Đình Tuấn Anh - học sinh lớp 12D1 cũng không kìm nén được cảm xúc trong ngày hôm nay: “Em cảm thấy buồn khi phải rời xa những người bạn đã gắn bó 3 năm cấp 3. Tối hôm qua, em và các bạn đã nhắn tin và ôn lại kỉ niệm cùng nhau suốt quãng thời gian qua“.
Là một nam sinh với vẻ ngoài mạnh mẽ, cá tính nhưng Trương Đình Tuấn Anh - học sinh lớp 12D1 cũng không kìm nén được cảm xúc trong ngày hôm nay: “Em cảm thấy buồn khi phải rời xa những người bạn đã gắn bó 3 năm cấp 3. Tối hôm qua, em và các bạn đã nhắn tin và ôn lại kỉ niệm cùng nhau suốt quãng thời gian qua“.
Những khoảnh khắc lưu luyến với mái trường THPT đã gắn bó trong suốt 3 năm qua.
Những khoảnh khắc lưu luyến với mái trường THPT đã gắn bó trong suốt 3 năm qua.
Những khoảnh khắc lưu luyến với mái trường THPT đã gắn bó trong suốt 3 năm qua.
Những khoảnh khắc lưu luyến với mái trường THPT đã gắn bó trong suốt 3 năm qua.

(Nguồn: Báo Lao Động)

TAGS

Nước mắt chia xa của học sinh lớp 5

XANH EWEC |

Những tưởng những cuộc "chia tay mùa hạ" đẫm nước mắt chỉ dành riêng cho học sinh cấp 2, cấp 3 khi nhận thức và cảm xúc chín chắn, mãnh liệt hơn. Nhưng cuộc chia tay của học trò lớp 5 chuẩn bị chuyển cấp ở Trường Tiểu học số 1 Lao Bảo (Hướng Hoá, Quảng Trị) thật cảm động.


Đêm Sa Mù

Yên Mã Sơn- Minh Hiển |

Cắm trại qua đêm trên đỉnh Sa Mù (Hướng Phùng, Hướng Hoá, Quảng Trị) là một trải nghiệm rất nhiều nhóm phượt muốn thử một lần.

Đỉnh Sa Mù ngày 4 & 5/ 7, điều gì đang chờ đón?

Minh Anh |

Những ngày qua, thông tin về Hội trại kỷ niệm 10 năm thành lập Ban quản lý khu Bảo tồn Thiên nhiên Bắc Hướng Hóa  (Quảng Trị) được tổ chức tại đỉnh đèo Sa Mù đã đón nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Vậy điều gì đang chờ đón chúng ta tại đỉnh đèo này trong 2 ngày 4, 5 tháng 7? Hãy cùng Xanh EWEC khám phá.

24 tác phẩm mỹ thuật mang hồn cốt xứ Cùa

Yên Mã Sơn |

Ngày 20/6/2020, Phân Hội Mỹ thuật - Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị phối hợp với doanh nghiệp Phương Gia Trang tổ chức Trại sáng tác Mỹ thuật tỉnh Quảng Trị 2020 với chủ đề “Chuyển động những ý tưởng”.