Nước lũ tràn về, ngập đến nóc nhà, nên nhiều hộ dân ở huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) phải sơ tán. Cứ nhà nào kiên cố, ở vị trí cao thì sẽ là nơi tá túc cho những người chạy lũ.
Đã 21h đêm, nhưng mấy chục người dân ở đội 1 (thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong) vẫn mặc áo mưa đứng đợi ở đoạn đường dẫn vào đội 2, đội 3 cùng thôn.
Trước đó, khoảng 10h sáng cho đến 13h chiều ngày 9.10, nước lũ ở đâu cuồn cuộn đổ về khiến khoảng 40 ngôi nhà ở đội 2, đội 3 thôn Hà Xá ngập gần đến nóc. Biết những người mắc kẹt lại ở đội 2 và đội 3 sẽ khó khăn trong chuyện sinh hoạt, nên từ 13h chiều, chị em phụ nữ ở đội 1 đã góp gạo “thổi cơm chung”.
Người thì cá, người thì bó rau, chai mắm… rồi tập trung ở nhà bà Võ Thị Dương (SN 1964, trú tại đội 1) để nấu 130 suất cơm.
Số cơm này được đưa đến cho những gia đình bị ngập trong lũ. “Khuya rồi, nhưng chúng tôi vẫn đợi ở đây, chuẩn bị sẵn cơm nước để đón người từ vùng lũ. Đói thì có cơm, khát thì có nước lọc, còn chỗ ngủ thì nhà nào ở vị trí không bị lụt đều có thể mở cửa đón khách” – chị Nguyễn Thị Nga (SN 1964, trú tại đội 1), nói. Lúc nước lũ về, anh Trịnh Minh Trí (SN 1996, trú tại đội 2) cùng anh trai ở nhà. Loay hoay chuyển ít đồ lên nơi cao, nhìn lại thì nước đã mấp mé cửa nhà, rồi một lúc đã lút cửa. Trí leo lên mái nhà, tưởng nước sẽ không lên đến, nhưng không ngờ nước dâng cao hơn mực nước lũ trước đó 1 ngày.Hoảng hốt, Trí gửi lời kêu cứu, đến khoảng 20h tối, ca nô của lực lượng Biên phòng Quảng Trị vào đến đội 2. Trí cùng 5 người nữa ở đội 2 và đội 3 được cứu hộ, đưa vào nơi an toàn. Tối nay, Trí sẽ ở lại ở đội 1, bụng thì đã no vì có suất cơm của chị em phụ nữ nấu… Cũng ở xã Triệu Ái, thôn Ái Tử có nhiều ngôi nhà bị ngập rất sâu. Nhà của ông Hoàng Hiền (SN 1975) được xây ở nơi cao, nước lũ không lên đến, nên dịp này trở thành nơi trú ngụ của khoảng 30 người cùng thôn.Bà Nguyễn Thị Thi (SN 1962) cách nhà ông Hiền khoảng 2km. Nước lũ ập về, đến chiều ngày 9.10 thì ngập hết nhà, bà Hiền được ca nô di dời ra khỏi vùng ngập lúc 17h chiều. “Khi đến nhà ông Hiền thì ở đây đã rất đông người, nhưng chủ nhà rất nhiệt tình. Tối nay chúng tôi có nơi khô ráo, an toàn để ngủ lại, đợi nước lũ rút thì mới trở về nhà mình” – bà Hiền, nói.
Hỏi ông Hiền, những người đến trú tại nhà, ăn uống sẽ ra sao. Ông bảo: “Bếp nhà họ tắt vì lũ, thì bếp nhà mình sẽ đỏ hơn chút để hỗ trợ nhau. Mình có gì thì bà con có nấy, không lo”.