Bữa cơm “chan” nghĩa tình

Xuân Phú - Biên Cương |

Cán bộ xã chia nhau đi chợ, dọn nhà cửa, lau bàn thờ liệt sĩ,... và cùng vui vầy bên mâm cơm tri ân các thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công.

Đó là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa được cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể xã Nam Ba Đồn tổ chức nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025). “Bữa cơm tri ân” dù giản dị nhưng chu đáo, ấm áp nghĩa tình, thể hiện tình cảm, tri ân sâu sắc với những công lao to lớn, sự hy sinh của lớp người đi trước.

 
“Bữa cơm tri ân” ấm cúng, nghĩa tình bên gia đình thân nhân liệt sĩ - Ảnh: X.P 
 

Ấm áp, nghĩa tình

Một ngày cuối tuần giữa tháng 7, căn nhà nhỏ của bà Trần Thị Thuyên (83 tuổi, vợ liệt sĩ Nguyễn Thanh Hà), tại thôn Hà Sơn, xã Nam Ba Đồn rộn ràng tiếng cười nói khác hẳn ngày thường. Gia đình bà Thuyên là một trong những địa chỉ thân nhân liệt sĩ được đảng ủy, các tổ chức đoàn thể của Ủy ban MTTQVN xã lựa chọn tổ chức chương trình “Bữa cơm tri ân”.

Ngay từ sáng sớm, các nhóm được phân công đã có mặt tại các gia đình chính sách, người có công để cùng dọn dẹp vườn tược, thu dọn nhà cửa, lau dọn bàn thờ các anh hùng liệt sĩ. Những hội viên, đoàn viên nữ cùng nhau ra chợ, chọn các thực phẩm tươi mới, rồi cùng xắn tay nấu nướng, cùng nghe các bà, các mẹ kể chuyện trong không khí rộn ràng, ấm áp tình thân.

Ở cái tuổi “gần đất xa trời”, bà Thuyên mệt lử người trên giường do mấy hôm nay tiết trời trở. Nhưng bữa nay, bà vui lắm, chuyện trò rôm rả cùng mấy anh chị cán bộ xã suốt cả buổi. Bà Thuyên cười tâm sự, mấy ngày nay người con dâu ở cùng bà phải đi bồng cháu ở xa nên bà ở một mình. Sáng nay, được đoàn cán bộ xã tới thăm, người lo dọn vén vườn tược, nhà cửa, người đi chợ nấu cơm. Hàng xóm thấy thế cũng sang giúp một tay, tiếng nói cười rộn ràng. Lâu lắm nhà mới đông vui như thế.

Hai tay thoăn thoắt nhặt mớ rau còn tươi rói mua ở chợ sớm, chị Phạm Thị Mỹ Linh, Bí thư Đoàn xã Nam Ba Đồn cùng nhóm đoàn viên lắng nghe bà Thuyên kể chuyện nhà, về người chồng đã hi sinh vì nước, thi thoảng tiếng cười giòn tan lại vang lên sau câu trêu đùa hóm hỉnh. Chị Linh chia sẻ, nhờ chương trình “Bữa cơm tri ân” mà những người trẻ như chúng tôi có cơ hội thể hiện sự quan tâm, lắng nghe để thấu hiểu hơn, đồng cảm hơn với các gia đình chính sách, người có công. Qua đó, chúng tôi thấm nhuần hơn về lòng biết ơn.

Gần trưa, các công việc đã hoàn tất, những nén hương thơm được các cán bộ, đoàn viên, hội viên kính cẩn dâng lên bàn thờ các anh hùng liệt sĩ. Mâm cơm tươm tất cũng được dọn ra trong sự vui vầy, đầm ấm giữa các cán bộ xã và thân nhân liệt sĩ.

Tại thôn Biểu Lệ, xã Nam Ba Đồn, được tin xã tổ chức chương trình “Bữa cơm tri ân”, các con gái, con rể của bà Hoàng Thị Vầng (SN 1943) cùng về chung vui. Bà Vầng có bố và chồng là liệt sĩ, các con gái lấy chồng xa nên bà ở một mình. Cùng chung mâm cơm với cán bộ xã, nhất là các bạn đoàn viên, thanh niên, bà Vầng xúc động chia sẻ, hôm nay là ngày vui, rất cảm ơn cán bộ xã đã quan tâm... Nhìn bữa cơm có đầy đủ món, chưa ăn đã thấy no bởi nó chứa đầy sự chân thành, ấm áp... của thế hệ trẻ hôm nay đối với gia đình chính sách.

Hướng về kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, xã Nam Ba Đồn đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã. Ngoài ra, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể xã Nam Ba Đồn cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như dâng hương, dâng hoa, dọn dẹp vệ sinh tại các nghĩa trang liệt sĩ, tọa đàm tri ân..., Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nam Ba Đồn Trần Xuân Quang cho biết.


Gắn kết và lan tỏa yêu thương

Được sáp nhập từ 5 xã Quảng Sơn, Quảng Thủy, Quảng Tân, Quảng Trung và Quảng Tiên, xã mới Nam Ba Đồn có gần 1.000 người thuộc đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. “Bữa cơm tri ân” nằm trong chuỗi hoạt động nhằm hướng về ngày Thương binh-Liệt sĩ của xã Nam Ba Đồn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Nam Ba Đồn Hoàng Chí Tình cho biết, với số lượng người có công, gia đình chính sách lớn trong điều kiện xã mới vừa đi vào hoạt động nên việc tổ chức chương trình “Bữa cơm tri ân” gặp khó khăn về kinh phí. Tuy nhiên, qua sự vận động, chương trình nhận được sự sẻ chia và hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, Nhân dân trên địa bàn.

 
 Dâng hương tỏ lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: X.P
 

Ngoài việc tổ chức chương trình “Bữa cơm tri ân” ấm áp, nghĩa tình ngay tại nhà thân nhân liệt sĩ, người có công có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, xã Nam Ba Đồn còn tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách khác như một lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nam Ba Đồn Trần Xuân Quang chia sẻ, “Bữa cơm tri ân” nhằm thể hiện sự quan tâm, tri ân sâu sắc của đảng ủy, chính quyền, đoàn thể xã Nam Ba Đồn đối với những công lao của lớp người đi trước. Mặc dù giản dị nhưng chứa đựng tấm lòng biết ơn của thế hệ hôm nay, đồng thời là dịp tăng cường giáo dục lòng yêu nước, gắn kết cộng đồng và lan tỏa tình yêu thương, sự sẻ chia qua những hành động cụ thể, thiết thực tại các gia đình chính sách, người có công, phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tấm lòng nơi biên cương: 135 suất quà nghĩa tình đến với người dân Sa Trầm

Phan Quang |

Ngày 19/7/2025, tại biên giới Quảng Trị, 135 phần quà nghĩa tình đã được trao tận tay bà con thôn Sa Trầm, xã Đa Krông.

Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Quảng Trị: Giàu nghĩa tình, giỏi làm kinh tế

Nam Phương |

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh đẩy mạnh thời gian qua là các hoạt động vì nghĩa tình đồng đội, hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống. Với cựu TNXP, làm kinh tế không chỉ làm giàu cho gia đình, quê hương mà còn khẳng định bản lĩnh, ý chí vươn lên.

Trọn vẹn nghĩa tình tri ân liệt sĩ

Thanh Trúc |

Vinh dự được thay mặt cả nước chăm sóc chu đáo cho hơn 74.000 mộ liệt sĩ tại 157 nghĩa trang lớn nhỏ trên địa bàn, những năm qua, tỉnh Quảng Trị luôn nỗ lực chuẩn bị chu đáo để đón tiếp thân nhân liệt sĩ và Nhân dân cả nước về thăm viếng tại các nghĩa trang, trong đó có 2 nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) quốc gia Trường Sơn và Đường 9, đặc biệt vào tháng 7 hàng năm, tháng tri ân các anh hùng liệt sĩ. Công tác chuẩn bị không chỉ dừng lại ở việc chỉnh trang các phần mộ và khuôn viên nghĩa trang mà còn đặc biệt chú trọng đến việc bảo đảm nơi ăn, chốn ở tươm tất tại Nhà đón tiếp thân nhân liệt sĩ thuộc Trung tâm Điều dưỡng người có công và Quản lý NTLS tỉnh Quảng Trị.

Công trình độc đáo, nghĩa tình hai quê

Phạm Xuân Dũng |

Có một công trình thủy lợi vô tiền khoáng hậu, độc đáo không thể tưởng tượng nhưng lại chưa được nhiều người biết đến. Đó là đập thủy lợi Bàu Nhum. Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Quảng Trị: “Hồ Bàu Nhum, Vĩnh Linh, Quảng Trị là hồ chứa nước độc đáo duy nhất của Việt Nam. Đập cao trên 10 m, được đắp đồng chất bằng cát trắng. Hệ thống lấy nước và tràn là xi phon vắt qua mặt đập tưới cho 800 ha lúa của khu vực Vĩnh Linh trước đây, được xây dựng bằng thủ công giá thành rất thấp. Hoàn thành năm 1963, lại trải qua 10 năm chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ. Đến nay, đã nửa thế kỷ tồn tại vẫn bền vững, ổn định và phát huy hiệu quả”.

K15 - dấu son nghĩa tình. Bài 2: Năm tháng đi qua, nghĩa tình ở lại

Lâm Thanh – Quang Hiệp |

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ký ức K15 vẫn vẹn nguyên trong tâm trí của nhiều người dân Quảng Bình - Quảng Trị. Câu chuyện về kế hoạch sơ tán dân không đơn thuần là trang sử viết về sự đùm bọc, hy sinh, mà còn là minh chứng hùng hồn cho nghĩa tình sâu nặng giữa hai mảnh đất, vạn tấm lòng đã cùng nhau vượt qua những thử thách khốc liệt nhất của chiến tranh, để lại một di sản về tình đoàn kết.