Từ năm 2017 đến nay, cứ đều đặn vào các sáng thứ 7, chủ nhật hàng tuần, cô giáo Nguyễn Thị Hải Vân, công tác tại Trường TH và THCS Lê Thế Hiếu, hiện cư trú tại thôn Cu Hoan, xã Cam Nghĩa ̣̣̣(huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) lại thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị một đôi bao tay và một túi bao gai lớn, cần mẫn, rong ruổi các tuyến đường của xã để nhặt rác, làm sạch cảnh quan môi trường.
Theo nhiều người dân ở đây cho biết, cứ đến cuối tuần, vào sáng sớm lại thấy cô Vân cặm cụi như con ong chăm chỉ đi qua Nghĩa trang liệt sỹ xã, Trường TH và THCS Cam Nghĩa, Trường mầm non Hoa Mai, đường thôn Phương An 2, Nghĩa Phong, Cu Hoan… để nhặt rác. Rác thải là các túi ni lông, chai lọ vương vãi trên các con đường, trên bồn hoa, bãi cỏ. Cô Hải Vân cho biết, trong lúc đi thể dục thì luôn tay nhặt rác để góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp cho bộ mặt nông thôn.
Hành động của cô Vân không chỉ nhận được sự ủng hộ, ghi nhận của bà con nhân dân mà còn là tấm gương để các em học sinh học tập và noi theo. “Mình mong muốn truyền tải thông điệp đến với mọi người hãy chung tay và nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp ”, cô Hải Vân chia sẻ.
(Nguồn: Cổng TTĐT huyện Cam Lộ)