"Hình mẫu” trong Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi

Tây Long |

Tham gia Diễn đàn Câu lạc bộ Quyền trẻ em, Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi tỉnh năm 2024 diễn ra tại TP. Đông Hà, nhiều đại biểu ấn tượng với một cô bé vùng cao có gương mặt sáng, nụ cười tươi. Mỗi lần đứng trước đám đông để trình bày ý kiến, em đều thu hút mọi ánh nhìn. Cô bé đó là Hồ Thị Tăng, học sinh lớp 9, Trường Tiểu học và THCS Xy, huyện Hướng Hóa.


Nhắc đến Tăng, thầy Nguyễn Đăng Quân, giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học và THCS Xy cho biết, đây là một thành viên nổi bật của Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi ở trường. Mới đây, tham gia diễn đàn cấp tỉnh, em cùng các bạn đã đoạt giải Ba. Trước đó, góp mặt trong đội tuyển của trường, em đã mang về giải Nhất hội thi Kỹ năng truyền thông với chủ đề sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Hiện tại, Tăng đang chuẩn bị cho cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp huyện. “Tăng có thể ví là một “hình mẫu” trong Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi Trường Tiểu học và THCS Xy. Em ấy đã thay đổi rất nhiều từ khi tham gia câu lạc bộ và có nhiều đóng góp cho phong trào”, thầy Quân nói.

Em Hồ Thị Tăng (ngoài cùng, bên trái) thảo luận cùng các bạn khi tham gia hội thi Kỹ năng truyền thông với chủ đề sức khỏe sinh sản vị thành niên -Ảnh: T.L
Em Hồ Thị Tăng (ngoài cùng, bên trái) thảo luận cùng các bạn khi tham gia hội thi Kỹ năng truyền thông với chủ đề sức khỏe sinh sản vị thành niên -Ảnh: T.L

Khi được chia sẻ về những lời trìu mến mà giáo viên tổng phụ trách đội của trường dành cho mình, em Hồ Thị Tăng rất phấn khởi. Tăng cho biết, trước đây, em là một cô bé nhút nhát, có phần mặc cảm, tự ti. Tính cách ấy có lẽ một phần bắt nguồn từ những khó khăn trong cuộc sống. Tăng sinh ra, lớn lên trong một gia đình đông anh em ở xã Xy. Công việc nương rẫy của ba mẹ em không thể lo đủ cho 5 người con ăn học.

Vì hoàn cảnh khó khăn, anh trai của Tăng đã nghỉ học để cùng ba mẹ lo liệu cho đàn em. Dẫu vậy, vất vả vẫn cứ đeo bám gia đình. Hầu như sáng nào Tăng cũng nhịn đói đến trường. Em vẫn luôn mơ về những bữa cơm có cá, có thịt.

Thế nhưng, cảnh khó không làm tình yêu dành cho con chữ của em vơi giảm. Ở bản, Tăng từng thấy nhiều thiếu nữ sớm nghỉ học, “theo chồng bỏ cuộc chơi” rồi vùi mình trong vất vả. Em không muốn bản thân hay bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh đó. Từ học tập như một sự tự ý thức, Tăng đã yêu thích, đam mê con chữ lúc nào không hay. Với những nỗ lực vượt bậc, năm nào, em cũng đưa giấy khen về khoe ba mẹ. Nhiều phụ huynh ở bản lấy Tăng làm tấm gương rèn dạy con em mình.

Dù được đánh giá cao nhưng trước đây, Tăng vẫn chưa thực sự tự tin vào chính mình. Em ngại chia sẻ và góp tiếng nói, hành động để giải quyết những vấn đề liên quan đến trẻ em. Mọi việc thay đổi kể từ ngày em tham gia Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi ở trường. Tăng chia sẻ, cách đây khoảng 2 năm, em được thầy cô giới thiệu, động viên tham gia câu lạc bộ. Buổi đầu, cô bé người Vân Kiều chỉ nghĩ tham gia cho có phong trào.

Tăng không ngờ những hoạt động của Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi Trường Tiểu học và THCS Xy lại có sức hút rất lớn. Nhờ tham gia câu lạc bộ, em được trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng. Tăng trở thành một MC, tuyên truyền viên được thầy yêu, bạn quý. “Em nghĩ, để có thể làm gương cho các bạn, trước tiên là phải thay đổi mình. Vì thế, em đã vượt qua sự rụt rè, nhút nhát. Cùng với đó, em quan tâm hơn đến những vấn đề về trẻ em”, Tăng chia sẻ.

Khi đã vượt qua chính mình, Tăng càng có thêm động lực để giúp các bạn tạo ra sự thay đổi. Ở quê Tăng, vấn đề sức khỏe sinh sản vị thành niên được xem là chuyện riêng tư. Hầu như ai cùng ngại nhắc đến chuyện này. Thậm chí, một số người còn làm ngơ khi thấy các em nhỏ cưới hỏi dẫu chưa đến tuổi kết hôn. Biết đây là “chuyện người lớn còn ngại đề cập” nhưng Tăng nghĩ mình cần lên tiếng.

Vì vậy, em đã trở thành một tuyên truyền viên năng nổ trong những chương trình giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên do nhà trường, liên đội, dự án tổ chức. Em tích cực vận động các bạn nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Không chỉ ở trường, Tăng còn đến nhà để tìm hiểu, giúp các bạn giải quyết những khó khăn nảy sinh trong học tập, cuộc sống.

Trong tháng ngày miệt mài học tập và cống hiến theo cách riêng, Tăng đã trưởng thành từng ngày. Tăng mong muốn được góp tiếng nói, hành động để tạo ra nhiều hơn nữa sự đổi thay trong thanh thiếu niên, đặc biệt là học sinh vùng cao. Em tin rằng, khi thay đổi, vượt lên chính mình, các bạn đều có thể trở thành những thủ lĩnh tài năng, có thể truyền cảm hứng cho nhiều người khác.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Diễn đàn giao lưu Câu lạc bộ Quyền trẻ em, Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi tỉnh Quảng Trị năm 2024

Hoài Nhung |

Ngày 7/12, tại TP. Đông Hà, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở GD&ĐTvà Tổ chức Plan International Việt Nam tại Quảng Trị tổ chức Diễn đàn giao lưu Câu lạc bộ (CLB) Quyền trẻ em, CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi tỉnh Quảng Trị năm 2024.

Nữ thủ lĩnh tình nguyện tiêu biểu ở vùng biên giới

Minh Long |

Với quan niệm “hạnh phúc là được cho đi”, chị Đoàn Thị Xuân Nga ở khóm Xuân Phước, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình mà chị còn là tấm gương sáng trong công tác thiện nguyện tại địa phương. Thông qua các hoạt động ý nghĩa, thiết thực vì những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, năm 2023 chị Nga được Cộng đồng tình nguyện Việt Nam vinh danh là “Thủ lĩnh tình nguyện tiêu biểu”.

Gặp nữ “thủ lĩnh” đoàn miền sơn cước

Thanh Lê |

Ngay lần đầu gặp mặt, nữ Bí thư Xã đoàn Hồ Thị Kim Cúc đã để lại ấn tượng với chúng tôi bởi duyên ăn nói của một cô gái Vân Kiều, giọng nhỏ nhẹ nhưng chứa đựng sự rắn rỏi, quả quyết. Năm 2018, chị Kim Cúc chính thức là “thủ lĩnh” trong công tác đoàn của tuổi trẻ xã Mò Ó, huyện Đakrông (Quảng Trị). Và cũng từ đây, công tác đoàn ở xã miền núi này đã được thổi một “luồng gió mới”.

Những “thủ lĩnh” thanh niên tiêu biểu ở vùng núi Đakông

Lê Trường |

Sinh ra và lớn lên ở những điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, nhưng có một điểm chung ở các chàng trai A Đeng Trường và Hồ Văn Đề chính là cốt cách của một “thủ lĩnh” thanh niên mang trong mình sự nhiệt huyết, tận tâm vì sự đi lên của phong trào đoàn, hội địa phương, giúp lan tỏa tinh thần vượt khó trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ở vùng núi Đakrông (Quảng Trị).