Chúng tôi may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong thời bình, giai đoạn đất nước đổi mới từng ngày và thế hệ trẻ đang có nhiều cơ hội phát triển. Nhiều bạn trẻ chọn rời quê hương để đi làm xa, xây dựng cuộc sống, nhưng bên cạnh đó, cũng có người chọn ở lại để cống hiến cho quê hương ngày càng giàu đẹp hơn. Trong đó, có anh Hồ Văn Ngởi, một trong những thanh niên đã chọn ở lại quê hương mình.
Là một người con của bản, chúng tôi cùng sinh ra và lớn trên mảnh đất xã Lìa, huyện Hướng Hoá (Quảng Trị), mang trong mình niềm tự hào là người dân tộc Pa Kô con cháu Bác Hồ.
Tôi chọn công việc nhà nước để ổn định cuộc sống, anh Ngởi lại chọn hướng đi riêng của mình bằng cách khám phá những giá trị văn hóa của quê hương mình và biến những tinh hoa văn hóa của đồng bào mình thành những thước phim, những hình ảnh đẹp, đáng tự hào và trân quý. Mặc dù ở cùng xã với nhau, nhưng lúc đầu tôi chỉ biết anh Hồ Văn Ngởi sinh năm 1992, ở thôn A Môr, xã Lìa qua facebook, zalo và các tin, bài trên báo.

Khi nhắc đến tấm gương điển hình về gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc, không thể không nhắc đến chàng trai người dân tộc Pa Kô Hồ Văn Ngởi, một cái tên khá thân thuộc với nhiều người, nhất là người dân các vùng bản của huyện Hướng Hoá. Anh là người chịu khó, ham học hỏi, vượt qua nhiều khó khăn để đạt được những ước mơ của mình.

Còn nhớ vào một ngày của tháng 3/2022, qua cuộc thi “Góc nhìn Hướng Hoá” do Huyện đoàn Hướng Hoá tổ chức, tôi đã gặp và có cơ hội làm việc với anh.
Tại đây, tôi và các bạn thanh niên trong xã đã đồng hành để tạo ra thước phim của nhóm dự thi, may mắn đã đoạt được giải Nhì. Thông qua cuộc thi, tôi và các bạn trong nhóm đã học hỏi được từ anh rất nhiều bài học quý giá. Anh Ngởi là một người tốt bụng, hòa đồng, thích giúp đỡ mọi người...
Đặc biệt, cứ mỗi lần dựng video, anh lại kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện về bản sắc văn hoá của người dân tộc Vân Kiều, Pa Kô. Anh chia sẻ từ nhỏ anh đã đam mê với công nghệ, đồ họa, quay phim và dựng các thước phim, bộ phim, nên anh đã không ngừng học hỏi trên internet vì bản thân không có đủ điều kiện kinh tế.
Nhờ không ngừng trau dồi bản thân qua các bài tự học trên mạng, qua bạn bè, anh, chị của mình, anh đã tạo ra được những thước phim tuy thời lượng không dài những đó là công sức, tâm huyết mà anh gửi gắm qua từng thông điệp cao cả từ cuộc sống.
Từ những ngày đầu làm phim, do điều kiện gia đình không cho phép nên anh Ngởi thiếu nhiều phương tiện để có thể dựng lên một video hoàn chỉnh. Chính ý chí kiên định và khát khao hiện thực hóa ước mơ của mình, anh đã vượt qua tất cả để có được những kết quả như ngày hôm nay. Thế hệ trẻ chúng tôi lấy tấm gương anh làm động lực để cố gắng, phấn đấu đạt những mục tiêu mà mình đang hướng tới.

Bên cạnh đó, với tấm lòng yêu quê hương, anh đã không ngại đi đến và trải nghiệm ở các vùng bản xa xôi, quay những hình ảnh lưu giữ và bảo tồn những nét đẹp của đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô.
Thời điểm COVID-19 bùng phát, anh đã làm video ngắn: “Đại chiến CORONA - VIRUS” và cũng có rất nhiều video được anh ghi lại truyền thống tốt đẹp của dân tộc Vân Kiều, Pa Kô; lưu giữ những hình ảnh đẹp đậm đà bản sắc dân tộc qua các điệu hát dân ca, qua các lễ hội lớn như lễ hội Ariêu Ping, lễ mừng lúa mới. Anh còn thành lập thư viện tại nhà phục vụ sách đọc các em nhỏ vùng cao, dành thời gian để dạy khiêu vũ miễn phí cho thanh, thiếu niên tại các bản làng.
Vào năm 2015, anh đã thành lập nhóm Akay Vel (hay còn gọi là “Con của bản làng”), lập kênh và trang Akay Vel qua youtube và facebook. Qua các kênh của mình, anh đã tận dụng kết nối các món quà từ các cá nhân, đơn vị hảo tâm trao đến tận tay các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bởi thế, từ trẻ nhỏ tới người già khắp các bản làng ai cũng biết anh, yêu quý, tôn trọng khi nhắc đến tên anh.
Khi có những ngày rảnh, hoặc sau những ngày làm việc chăm chỉ trở về nhà, anh Ngởi nói: “Cứ mỗi buổi chiều, mình lại cùng các bác trong bản làng tụ họp với nhau, hát cho nhau nghe những giai điệu dân ca như Cà lơi, Cha chấp, Adền, Xiêng; không chỉ vậy, mình còn được các bác giới thiệu cho các đạo cụ âm nhạc được làm từ phế liệu từ hồi chiến tranh. Mình muốn giữ bản sắc đó, để khi các bạn trẻ bây giờ xem đạo cụ có thể liên tưởng đến sự gian khổ thời chiến tranh mà cha ông ta đã vượt qua”.
Đặc biệt hơn, anh Ngởi là một đảng viên luôn tiên phong trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chính vì thế, anh được nhiều người yêu quý. Trong hành trình của mình, việc cho ra đời các bộ phim ngắn lưu giữ hình ảnh bản sắc văn hoá dân tộc đã luôn thôi thúc anh tiếp tục cố gắng hơn để có thể truyền đạt đến cho giới trẻ những cái hay, cái đẹp của dân tộc mình và chung tay bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa mà cha ông ta đã để lại hôm nay...
(Nguồn: Báo Quảng Trị)