Những người con Quảng Trị một thời ở biên giới phía Bắc

Đỗ Phấn Đấu |

Như đã thành nền nếp, những ngày tháng hai hằng năm, các Cựu chiến binh (CCB) Sư đoàn 337 lại hội tụ, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm hào hùng về những ngày tháng hai năm 1979 - chiến đấu ở chiến trường biên giới phía Bắc, bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Năm nay, anh em CCB Sư đoàn 337 tỉnh Quảng Trị lại ghé thăm chị Lê Thị Tố Nga, nguyên nữ quân y Quân đoàn 14, con gái cố Đại tá Lê Văn Quýt, nguyên Phó Chính uỷ Sư đoàn 337 ngay từ ngày mới thành lập và trực tiếp chiến đấu chống xâm lược trên mặt trận Lạng Sơn.

Anh Nguyễn Công Trình (bên trái) cùng đồng đội trên mặt trận Lạng Sơn - Ảnh: TL
Anh Nguyễn Công Trình (bên trái) cùng đồng đội trên mặt trận Lạng Sơn - Ảnh: TL

Ở tuổi 92, cụ vẫn minh mẫn, ốm mệt mấy hôm rồi thanh thản về cùng tiên tổ ngày 19/5/2022. Di ảnh cụ vẫn hé nở nụ cười hiền hậu như đang nhìn con cháu cùng nhau ôn lại những ngày tháng hào hùng của dân tộc và cống hiến của những người con Quảng Trị trong công cuộc bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Dù chỉ từ những đoạn kể ngắn ngủi, rời rạc, có khi bị ngắt quãng vì xúc động, nhưng trong tôi vẫn hiện rõ những sự kiện, những con người bình dị một thời đã góp phần làm nên lịch sử. Khi nghe tin quân Trung Quốc tấn công xâm lược nước ta trên toàn tuyến biên giới, sau phút bất ngờ đến choáng váng là tâm trạng xót xa, căm phẫn.

Cả sư đoàn hầu như thức trắng đêm 17/2/1979. Chiều 18/2/1979, sư đoàn được lệnh chuyển hướng nhiệm vụ. Từ chuẩn bị sang Lào làm nhiệm vụ quốc tế, chuyển sang cấp tốc cơ động lên hướng Bắc sẵn sàng chiến đấu chống Trung Quốc xâm lược. Nhiệm vụ mới được phổ biến nhanh chóng đến mọi cán bộ, chiến sĩ toàn sư đoàn.

Mọi người còn nhớ như in không khí khẩn trương, nghiêm túc của cuộc hành quân thần tốc như Quang Trung 190 năm về trước. Hình ảnh đôi tay thường ngày vốn rắn chắc của Tuấn “văn nghệ” - chàng trai miền biển Hải Khê, Hải Lăng - người lính chiến thực thụ, lại vung lên điệu nghệ như nhạc trưởng, với tiếng hát hùng hồn cùng Đại đội 2, Trung đoàn 4 cất lên hào sảng: “Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi, thế tiến công như sức mạnh thần kỳ. Lời Tổ quốc đang ngân vang sông núi, thôi thúc quân đi như mùa xuân vẫy gọi. Đi ta đi, kèn lệnh đã nổi lên rồi...” (Bài hát “Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi” của nhạc sĩ Thanh Phúc).

Rồi dàn đồng ca liên khúc tự phát bùng lên rộn rã, lan toả. Bộ đội hát từ bài này sang bài khác say sưa không dứt, ngân vang, rung chuyển cả đoàn tàu… Đúng như nhà thơ Tuấn Long đã khái quát: “Đặt ba lô chưa kịp nghỉ chân/ súng đã nổ lại vùng lên chiến đấu”.

Khoảng 2 giờ chiều 24/2/1979, Đại đội 2 là đơn vị có đông cán bộ, chiến sĩ quê Bình Trị Thiên mới nhập ngũ đầu năm 1978 - lực lượng đi đầu vượt sông an toàn, nhằm hướng Bắc, nơi tiếng pháo dồn dập, cấp tốc hành quân. Đến bản Còn Luông (thuộc xã Nhạc Kỳ), khi nghe tiếng AK cứ ràn rạt, chát chúa ngay trước mặt.

Đại đội trưởng Hà Đăng Ninh dừng lại, trao đổi nhanh với Chính trị viên đại đội Nguyễn Văn Trạch, rồi nhanh chóng phác hoạ và báo cáo quyết tâm chiến đấu ngay tại thực địa. Được Chính ủy trung đoàn chấp thuận, anh ra lệnh đại đội triển khai đội hình phòng ngự, sẵn sàng chặn địch từ phía Hồng Phong tiến sang.

Được sự giúp đỡ của Nhân dân bản Còn Luông, hệ thống công sự phòng ngự của đơn vị được gấp rút hoàn thành về cơ bản trước lúc bước vào chiến đấu. Sáng 25/2/1979, một tiểu đoàn địch tràn lên dày đặc, hung hăng như đàn kiến đói, hình thành hai mũi, vừa vỗ mặt, vừa tạt sườn, ồ ạt tiến công hòng tiêu diệt quân ta. Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2 bình tĩnh, ngoan cường chiến đấu, liên tiếp đẩy lui hơn một chục đợt tiến công của địch.

Càng về chiều, cuộc chiến càng quyết liệt. Địch đã áp sát ba mặt đội hình đại đội, hình thành thế bao vây, hòng tiêu diệt quân ta. Mất liên lạc với cấp trên, nhưng phương châm chiến đấu “Một tấc không đi, một ly không rời” như đã thấm vào máu thịt của mọi cán bộ, chiến sĩ. Trước tình huống hiểm nguy, còn mất, đại đội trưởng chỉ thị cho tiểu đội hỏa lực dùng B40 nhằm những tốp đi đầu tiêu diệt.

Chị Nguyễn Thị Mai, vợ anh Trình thắp hương cho chồng -Ảnh: Đ.P.Đ
Chị Nguyễn Thị Mai, vợ anh Trình thắp hương cho chồng -Ảnh: Đ.P.Đ

Ba quầng lửa hờn căm gần như đồng thời bùng lên chói lóa, hất tung hàng chục tên xâm lược. Lại thêm một loạt RBD giòn dã quét vào đám binh sĩ đang náo loạn. Như được tiếp thêm luồng sinh lực mới, toàn đại đội lại ngoan cường, mưu trí, vừa đánh trả quyết liệt, vừa quan sát chớp thời cơ tổ chức nhiều mũi truy kích mãnh liệt, buộc địch phải vội vã tháo lui.

Sáng 27/2/1979, lại thêm một ngày ròng rã với hàng chục cuộc tiến công, nhưng quân giặc vẫn không tài nào vượt qua trận địa phòng ngự của Đại đội 2 vững vàng như chốt thép. Gần 3 giờ chiều, khi cuộc chiến đấu không cân sức càng trở nên quyết liệt. Nhằm tiết kiệm tối đa đạn dược và nâng cao hiệu suất chiến đấu, Đại đội trưởng Hà Đăng Ninh đợi cho quân địch đến thật gần mới ra lệnh cho tất cả các loại hỏa lực đồng loạt nhả đạn.

Quân xâm lược ngã nhào như rạ, la hét loạn xạ rồi hoảng hốt tháo chạy. Lập tức, Tiểu đội trưởng Nguyễn Văn Trình - chàng trai Hải Lệ, Hải Lăng chỉ huy Tiểu đội 3, Trung đội 1 truy kích, diệt hơn mười tên địch và bắt sống một tên thám báo làm tù binh. Đây là lính Trung Quốc xâm lược đầu tiên bị quân ta bắt sống trên mặt trận Lạng Sơn những ngày tháng hai máu lửa.

Người con trai làng Như Lệ, người Tiểu đội trưởng ngoan cường đã từng được cả sư đoàn yêu mến, được Quân đoàn 14 và Quân khu 1 tuyên dương công trạng đã thành người thiên cổ. Nhưng anh vẫn sống mãi trong lòng đồng đội chúng tôi.

Đã hơn 40 năm mà bộ dạng tên tù binh phù hiệu đỏ chót trên ve áo, thân dài, vai rộng, vã mồ hôi dập đầu lia lịa, mồm lải nhải: “Chiêu minh, ủa dao sân bao, chiêu minh, chiêu minh...” (Xin tha mạng, tôi xin khai, xin tha mạng, xin tha mạng). Thật đáng thương cho cái gọi là "quân giải phóng nhân dân Trung Quốc”.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Thanh Trúc |

Chào mừng kỷ niệm 28 năm Ngày thành lập ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam (16/2/1995 - 16/2/2022), sáng nay 16/2, tại TP. Đông Hà, BHXH tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình. Lễ ra quân được triển khai đồng loạt từ cấp tỉnh đến huyện.

Người mẹ và 2 con được giải cứu sau 9 ngày bị chôn vùi do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

N. Minh |

Theo lực lượng cứu hộ, một người mẹ và hai đứa trẻ được giải cứu ở Antakya và trong tình trạng "bình thường" mặc dù đã trải qua 9 ngày dưới đống đổ nát.

Những xu hướng du lịch nào được người Việt ưa chuộng trong năm 2023?

Minh Anh |

Cùng với thế giới, du lịch Việt được dự báo sẽ tăng về xu hướng nghỉ ngơi, chữa lành tâm trí và thể chất, tăng cường trải nghiệm thực tế, làm giàu có tinh thần, khám phá thiên nhiên...

Nữ Tiến sĩ người Tày là “công dân toàn cầu”

Diệu Hương (T/H) |

Nữ Tiến sĩ Emily Ngân Lương hiện đang sinh sống và làm việc tại Anh. Cô cũng là giám đốc khóa cao học trẻ tuổi nhất Đại học London South Bank.