Nữ phi công trẻ với hoài bão, ước vọng bay cao, bay xa

Lê Quang Vinh |

Hành trình đến với ngành hàng không của Thái Hải Trân - một cô gái trẻ tới từ Cần Thơ, được khởi nguồn từ những ước mơ và quyết tâm bền bỉ.

Vừa hoàn thành chương trình Cử nhân Hàng không của chuyên ngành phi công tại Đại học RMIT ở Australia, hoài bão trở thành phi công thương mại của Thái Hải Trân đã sẵn sàng để cất cánh lên bầu trời cao. Cô gái quê ở Cần Thơ này là nữ sinh Việt Nam duy nhất của khóa học, đã tốt nghiệp loại giỏi với điểm trung bình 3,4/4 cùng hơn 200 giờ bay an toàn.

Thái Hải Trân trong giờ thực hành trên buồng lái
Thái Hải Trân trong giờ thực hành trên buồng lái


Với niềm vui học tập đó, Hải Trân hiện đang mong sớm được đem kỹ năng và nhiệt huyết về phục vụ cho quê hương, đã chia sẻ: “Hồi nhỏ, tôi luôn thích đi đây, đi đó. Trái tim tôi luôn thổn thức tràn ngập niềm vui khi khám phá những chân trời mới. Được truyền cảm hứng từ một nữ phi công người Việt, tôi nhận ra đam mê của tôi với ngành hàng không không đơn thuần là ước mơ, mà đã trở tiếng gọi. Tôi muốn mình là một phần của thế giới nơi bầu trời không phải là giới hạn mà chính là điểm khởi đầu”.

Trong hành trình học tại RMIT, Hải Trân đã phát hiện được một điều rằng: Nghề phi công đòi hỏi không chỉ kỹ năng, mà còn sự tôn trọng sâu sắc dành cho hệ sinh thái mà nhờ đó ngành hàng không mới có thể vận hành được. “Hành trình của tôi được soi sáng bởi mạng lưới kiến thức phong phú về ngành mà tôi học được từ RMIT, bao gồm cả hiểu biết về quản lý không lưu và điều tra an toàn hàng không. Hiểu biết toàn diện này khiến sự tôn trọng tôi dành cho ngành càng sâu sắc hơn, dạy cho tôi biết rằng, ngành hàng không là một hệ sinh thái tương hỗ lẫn nhau, với an toàn là yếu tố tối quan trọng” - Hải Trân tâm sự. 

Thái Hải Trân đã hoàn thành chương trình Cử nhân Hàng không (chuyên ngành phi công) tại Đại học RMIT ở Australia
Thái Hải Trân đã hoàn thành chương trình Cử nhân Hàng không (chuyên ngành phi công) tại Đại học RMIT ở Australia

Trải nghiệm học đại học của cựu nữ sinh chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (Cần Thơ), mang đậm dấu ấn của một cộng đồng tương trợ lẫn nhau; trong đó có sự ủng hộ, khuyến khích, động viên, tin tưởng của cha, mẹ cô, đã giúp Hải Trân vượt qua những thách thức cả trong đời sống cá nhân lẫn việc học. Cô giãi bày: “Việc tham gia các câu lạc bộ và hội nhóm sinh viên đã giúp làm giàu các trải nghiệm đại học của tôi. Tôi có được những tình bạn bền lâu và những kỷ niệm đáng trân quý mà tôi sẽ mang theo bên mình mãi mãi. Những kết nối này không chỉ khiến thời đại học của tôi thú vị hơn, mà còn cho tôi cảm giác thân thuộc, là một phần của cộng đồng mà tôi sẽ luôn trân trọng”. 

Dẫu tràn trề đam mê, nhưng Thái Hải Trân vẫn phải đối mặt với muôn vàn thách thức, đặc biệt là trong giai đoạn đầu huấn luyện. Học cách điều hướng trong một môi trường mới rất khó khăn, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết khó dự đoán. Nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình của các giảng viên mà Hải Trân đã vượt qua được. 

Thái Hải Trân cùng các bạn học tại Australia
Thái Hải Trân cùng các bạn học tại Australia

Hải Trân cho hay: “Giai đoạn đầu của chương trình huấn luyện cực kỳ thách thức - mọi thứ đều mới và mỗi bước tiến của tôi đều bị thời tiết thất thường xoay vần. Nhưng tôi may mắn có được những giáo viên hướng dẫn chính luôn tin tưởng vào tôi. Hỗ trợ vững chắc, sự động viên khích lệ và những lời khuyên vô giá về cả thực hành bay lẫn lý thuyết đã giúp tôi vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất, dạy tôi về tính bền bỉ và lòng quyết tâm”. 

Thái Hải Trân chia sẻ rằng cô rất vui khi chuẩn bị về Việt Nam và sẵn sàng bước lên những chuyến bay thương mại với tư cách là một phi công. Với đôi cánh đã sẵn sàng, Hải Trân chuẩn bị bay lên trời cao, mang niềm đam mê và cống hiến về lại cho cộng đồng đã truyền cảm hứng cho cô. “Ý nghĩ được bay trên bầu trời và khám phá thế giới khiến tim tôi ngập tràn niềm vui. Tôi háo hức với hành trình tuyệt vời này - nơi mỗi chuyến bay sẽ mang tới cho tôi cơ hội được trải nghiệm một nền văn hóa mới, gặp gỡ những con người mới và nắm bắt những khả năng vô tận đang trải dài phía trước” - Hải Trân tâm sự. 

Thái Hải Trân cùng giảng viên chuyên ngành phi công tại RMIT
Thái Hải Trân cùng giảng viên chuyên ngành phi công tại RMIT

Với các bạn sinh viên đã và sắp theo đuổi hành trình học vấn của riêng mình, Trân có đôi lời nhắn nhủ chân tình: “Ước mơ thường tươi đẹp, nhưng cần nhiều nỗ lực để trở thành hiện thực. Hãy nắm lấy mọi thử thách, kiên định theo đuổi và để đam mê dẫn dắt bạn. Thời gian học tại RMIT đã giúp tôi trưởng thành, kỷ luật và hiểu bản thân mình hơn. Tôi khám phá ra điểm mạnh của mình và học cách chấp nhận thử thách, định hình bản thân như ngày hôm nay”. 

Được biết, sau lễ tốt nghiệp vào giữa tháng 12/2024, Thái Hải Trân sẽ trở về Việt Nam học thêm một số khóa học chuyên môn khác - như JetFam, ATPL Frozen và MCC; đồng thời chuẩn bị cho các kỳ kiểm tra đánh giá xếp hạng và huấn luyện quan trọng, để có thể chính thức làm việc như một phi công thương mại.

Thái Hải Trân luôn mong mỏi sớm trở thành phi công chính thức
Thái Hải Trân luôn mong mỏi sớm trở thành phi công chính thức

Ngoài ra, Hải Trân cũng cho hay rằng, cô sẽ dành thời gian hoàn thành tấm bằng Cử nhân Quản trị doanh nghiệp tại Đại học Kinh tế quốc dân và dự định sẽ tiếp tục học lấy bằng Thạc sĩ Hàng không với chuyên ngành An toàn bay vào thời gian tới.  

(Nguồn: Phụ nữ mới)

Phạm Khánh Linh và hành trình theo đuổi đam mê nhiếp ảnh

Hoàn Diễm Chi |

Bằng nhiệt huyết và sức sáng tạo của một người trẻ, Phạm Khánh Linh (sinh năm 1995), ở Phường 2, thị xã Quảng Trị, đã bền bỉ theo đuổi và thành công với niềm đam mê nhiếp ảnh. Khánh Linh có gần 10 năm làm việc trong lĩnh vực nhiếp ảnh, từng hợp tác với nhiều nhãn hàng nổi tiếng trên thế giới, thực hiện nhiều bộ ảnh cho hầu hết diễn viên, ca sĩ, người nổi tiếng trong cả nước... Lựa chọn phong cách tối giản, tập trung vào nhân vật, anh tạo dựng tên tuổi bằng những tác phẩm ảnh chân thực, giàu sức sống và năng lượng. Nhiếp ảnh cũng đã đưa bước chân Khánh Linh đến với hàng chục quốc gia trên thế giới, giúp anh có cơ hội góp mặt trong nhiều sự kiện lớn của các lĩnh vực thời trang, nghệ thuật...

“Bất ngờ rẽ lối” vì đam mê tiếng Anh

Tây Long |

Mấy ngày nay, Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1994), Bí thư Chi đoàn khu phố Thống Nhất, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị bận rộn hơn. Vừa lo liệu công việc, phong trào, Thế Anh vừa dồn sức để chuẩn bị cho vòng chung kết Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ VI năm 2024.

Cô giáo “truyền lửa” đam mê học môn Lịch sử cho học sinh

Hiếu Giang |

Với phương pháp giảng dạy luôn đổi mới và lấy học sinh làm trung tâm, cô Trần Thị Đào (42 tuổi), giáo viên Trường Phổ thông liên cấp, Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị đã tạo niềm hứng thú, yêu thích môn Lịch sử cho nhiều học sinh. Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 vừa qua, nhiều học sinh của cô Đào đã đạt được những điểm số ấn tượng.

Thành quả từ niềm đam mê bơi lội

Tây Long |

Tuy chỉ mới 11 tuổi nhưng em Phan Đình Hùng, học sinh Trường Trưng Vương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã sở hữu một bộ sưu tập huy chương đáng ngưỡng mộ ở bộ môn bơi lội. Mới đây nhất, tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X - năm 2024 khu vực III tại Quảng Nam, Hùng xuất sắc đoạt 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng. Đây là thành quả xứng đáng cho đam mê và nỗ lực của em.