Quảng Trị: Những suất cơm ấm tình mùa lũ

Hữu Phúc |

Ngày 18.10, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Quảng Trị đã tổ chức nấu và gửi 300 suất cơm đến hộ dân đang ngập lụt.

Anh Phạm Xuân Phú - Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết: Các đoàn viên thanh niên đã tổ chức nấu và gửi 300 suất cơm cùng xúc xích, nước lọc đến các hộ dân đang bị ngập lụt ở các xã Triệu Thuận (huyện Triệu Phong), Thanh An (huyện Cam Lộ) và Hải Hưng (huyện Hải Lăng) trong chiều 18.10.

Đoàn viên thanh niên Công ty Điện lực Quảng Trị tự tay chế biến những suất cơm ấm tình mùa lũ
Đoàn viên thanh niên Công ty Điện lực Quảng Trị tự tay chế biến những suất cơm ấm tình mùa lũ
Đoàn viên thanh niên Công ty Điện lực Quảng Trị tự tay chế biến những suất cơm ấm tình mùa lũ
Đoàn viên thanh niên Công ty Điện lực Quảng Trị tự tay chế biến những suất cơm ấm tình mùa lũ
Đoàn viên thanh niên Công ty Điện lực Quảng Trị tự tay chế biến những suất cơm ấm tình mùa lũ

 Trong những ngày qua, tại Quảng Trị có mưa to đến rất to gây ngập lụt và sạt lở nghiêm trọng tại nhiều địa phương. Nhiều nhà dân bị ngập sâu trong nước. Trước tình hình đó, để giúp đỡ phần nào những khó khăn của bà con, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Quảng Trị đã đứng ra kêu gọi sự chung tay của cán bộ, công nhân viên trong Công ty và các nhà hảo tâm đóng góp tiền, công sức và hiện vật để gửi đến những hộ dân đang bị nạn.

Những suất cơm nóng trên đường đến với bà con xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
Những suất cơm nóng trên đường đến với bà con xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
Một bạn nhỏ ở xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị lội trong nước lũ
Một bạn nhỏ ở xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị lội trong nước lũ
Gửi những suất cơm đến các hộ dân ở xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Gửi những suất cơm đến các hộ dân ở xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

 Được biết, trong những ngày tới, Đoàn Thanh niên Công ty sẽ tổ chức tiếp nhiều hoạt động thiện nguyện chung tay giúp đỡ bà con vùng lũ lụt vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra.


TAGS

Dân vùng lũ Quảng Trị: “5 ngày không hột cơm, lúa gạo ướt rồi còn chi mô”

Hưng Thơ |

Ở thôn Trung Đơn thuộc xã Hải Định (Hải Lăng, Quảng Trị), bây giờ nhìn đâu cũng mênh mông biển nước. Phần lớn, các ngôi nhà đều bị ngập, có nơi chỉ còn trơ nóc, nên người dân phải sơ tán đến nơi cao. Đã 5 ngày nay, bếp nhà nào cũng tắt, không ai có hột cơm vào bụng. Trước mắt, tại các vùng lụt ở Quảng Trị, người dân sống qua ngày bằng những phần quà hỗ trợ của các Mạnh thường quân và chính quyền địa phương.

Cơm gạo

Hòn Cuội |

Mấy năm gần đây trời hạn dữ! Cái nắng rót từ trên cao xuống và cỏ cây héo úa, đất đai nứt nẻ, nhiều cánh đồng phải bỏ hoang. Dân quê tôi phải bỏ ruộng đi kiếm cơm ở những miền đất khác. Họ ở tận miền Nam xa xôi, đêm đêm ngủ vẫn nhớ về một vùng quê khát cháy.

Quảng Trị: Bữa cơm ấm lòng tình mẹ giữa tháng 7 linh thiêng

Tiến Nhất |

Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7, ngày 26/7, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Quảng Trị đã đi thăm, tặng quà tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh.

Bữa cơm sum vầy của những gia đình giáo viên nơi biên ải

Trần Lài |

Ai đó đã từng nói: “Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai đó là hạnh phúc”. Gia đình- hai tiếng thiêng liêng trong trái tim mỗi con người, là chốn bình yên và an toàn nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta.