Xe tải nối đuôi nhau chở hàng ủng hộ các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch ở Đà Nẵng

Thanh Mai |

Đây là hành động ấm áp như một lời chia sẻ, cổ vũ các y bác sĩ đang trong tuyến đầu chống dịch ở Đà Nẵng.

Ngày 30/7, tại chốt cách ly trước cổng Bệnh viện C Đà Nẵng, có rất nhiều xe chở hàng, đồ dùng, thực phẩm khô ủng hộ y bác sĩ trong bệnh viện. Đây hiện đang là khu vực phong tỏa "nội bất xuất ngoại bất nhập” của 3 bệnh viện là Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Đà Nẵng.

Những chuyến xe nối đuôi nhau mang hàng đến ủng hộ các y bác sĩ.
Những chuyến xe nối đuôi nhau mang hàng đến ủng hộ các y bác sĩ.

Các chuyên xe dừng trước chốt phong tỏa và được các nhân viên y tế đến trực tiếp nhận và đưa đến các bệnh viện. Đa phần đều là nước uống, mì gói, sữa, khẩu trang, cho tới những bọc băng vệ sinh, tã bỉm, nước súc miệng, giấy vệ sinh...

Hình ảnh này khiến không ít người cảm thấy vô cùng ấm áp giữa tình hình dịch bệnh đang căng thẳng. Những món hàng chính là lời sự chia sẻ của xã hội dành cho các y bác sĩ Đà Nẵng tuyến đầu chống dịch.

Hàng chất cao như núi trước chốt Bệnh viện C Đà Nẵng.
Hàng chất cao như núi trước chốt Bệnh viện C Đà Nẵng.
Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đến tiếp nhận hàng hóa để chuyển cho các bệnh viện.
Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đến tiếp nhận hàng hóa để chuyển cho các bệnh viện.
Món hàng được đưa tới đây nhiều nhất là nước uống, mì gói, sữa...
Món hàng được đưa tới đây nhiều nhất là nước uống, mì gói, sữa...
Món hàng được đưa tới đây nhiều nhất là nước uống, mì gói, sữa...
Món hàng được đưa tới đây nhiều nhất là nước uống, mì gói, sữa...
Một món hàng được gửi đến Bệnh viện Đà Nẵng với lời chúc kèm theo.
Một món hàng được gửi đến Bệnh viện Đà Nẵng với lời chúc kèm theo.

  (Nguồn: Phụ nữ mới)

TAGS

Người thương binh tự nguyện chăm sóc đài tưởng niệm liệt sĩ

Đức Việt |

Với mong muốn được chăm sóc, hương khói thường xuyên cho đài tưởng niệm liệt sĩ của xã - nơi ghi danh 124 liệt sĩ, trong đó có người cha liệt sĩ và 2 người đồng đội của mình- ông đã xin được làm công việc này hoàn toàn tự nguyện. Ông là cựu chiến binh Trần Học (65 tuổi) ở thôn Kim Giao, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng (Quảng Trị).

Anh Lê Văn Kiệm - Nghề chọn người

Hải Lam |

Tháng 7/1979, anh Lê Văn Kiệm xung phong lên đường nhập ngũ. 14 năm tại ngũ, hơn 2/3 thời gian anh trực tiếp chiến đấu trên các chiến trường, trong đó có gần 6 năm ở chiến trường C (Mặt trận 479, Campuchia), đây là một trong những chiến trường ác liệt nhất, gian khổ nhất của thời kỳ này.

Thương binh Trần Hữu Thắng làm kinh tế giỏi

Tú Linh |

Ông Trần Hữu Thắng (63 tuổi), ở thôn Huỳnh Công Đông, xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) là thương binh hạng 3/4. Di chứng vết thương ở thân mình và xương hàm làm ông yếu hẳn đi, nói không được rõ tiếng, nhưng tinh thần “tàn mà không phế” mà ông đã thể hiện khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Giữ bình yên cho mỗi bản làng

Diệu Thúy |

Bám bản, bám địa bàn, thực hiện 3 cùng “cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc” với Nhân dân là một trong những biện pháp hiệu quả giúp lực lượng an ninh, Công an huyện Hướng Hóa  (Quảng Trị) thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo tình hình an ninh chính trị tại địa bàn huyện miền núi.