Xúc động với hình ảnh chiến sĩ công an Đà Nẵng chỉ dám chào con qua cửa kính

Thanh Mai |

Người chiến sĩ công an trong bức ảnh là anh Đình Khoa đang cố gắng giữ khoảng cách với người thân trong gia đình để đảm bảo an toàn mùa dịch.

Hình ảnh chiến sĩ công an Đà Nẵng trở về nhà thăm con gái nhưng chỉ đứng từ xa chào con qua tấm kính đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng

 

Được biết nhân vật chính là anh Đình Khoa, công an khu vực phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Dù không nằm trong diện cách ly nhưng anh vẫn cố gắng giữ khoảng cách với người thân để đảm bảo an toàn. 

Anh tranh thủ về nhà giờ nghỉ giải lao và dừng vội xe máy trước nhà, trò chuyện vài câu với con gái qua lớp cửa kính rồi đi luôn. Do tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp nên anh và đồng nghiệp đợt này bận rộn hơn, phụ trách thêm một số công việc chống dịch tại Đà Nẵng. 

Chị Loan, vợ anh Khoa cho biết: "Từ hôm dịch tái bùng phát, anh ấy cùng mọi người 'trực chiến' 100% luôn. May nhà gần còn tạt về ngó chứ anh em nào làm xa nhà chắc nhớ gia đình lắm. Dù vậy, sợ mang bệnh nên không dám vào".

Bé Sữa, con anh Khoa, thường xuyên gọi điện cho ba hỏi: "Ba nhớ con không? Nhớ con thì sớm về với con nhé".

Anh Đình Khoa tranh thủ thăm con gái qua lớp cửa kính.
Anh Đình Khoa tranh thủ thăm con gái qua lớp cửa kính.

Chị Loan cũng tỏ ra lo lắng vì chồng khá bận bịu nhưng hiểu được rằng đây là nhiệm vụ của anh và đồng nghiệp. Trước đây, chị công tác trong ngành dược nhưng hiện đã nghỉ. "Mong thành phố trở lại yên bình, mọi gia đình đoàn tụ, cả nước đẩy lùi dịch bệnh", chị Loan nói.

Hình ảnh anh Khoa chỉ là một trong những hình ảnh các chiến sĩ tranh thủ về thăm nhà nhưng không thể nói chuyện hay ôm hôn người thân trong gia đình, phải đứng ngoài cổng nhìn con... Bởi họ đang là những người của tuyến đầu chống dịch, bản thân họ cũng muốn đảm bảo an toàn cho gia đình mình. 

Hiện Đà Nẵng đã ghi nhận 117 ca nhiễm Covid-19. Từ 28/7, Đà Nẵng trở lại trạng thái giãn cách xã hội, các hoạt động không thiết yếu bị tạm ngừng. Lệnh cấm kinh doanh ăn uống, giải khát, kể cả bán hàng qua mạng, bán hàng mang về tại Đà Nẵng có hiệu lực từ 13h ngày 30/7.

(Nguồn: Phụ nữ mới)

TAGS

Một việc làm bình dị mà cao quý

Trúc Phương |

Đã thành thông lệ, vào các dịp lễ, tết, đặc biệt là Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hằng năm, toàn thể cán bộ, đoàn thể cấp thôn, xã ở xã Cam Thủy (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) lại triển khai công việc chăm sóc phần mộ liệt sĩ chưa biết tên đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ xã. Đây là hoạt động thể hiện sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau nhiều năm triển khai thực hiện, hoạt động này dần trở thành việc làm tri ân thường xuyên của mỗi cán bộ, người dân địa phương.

Xe tải nối đuôi nhau chở hàng ủng hộ các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch ở Đà Nẵng

Thanh Mai |

Đây là hành động ấm áp như một lời chia sẻ, cổ vũ các y bác sĩ đang trong tuyến đầu chống dịch ở Đà Nẵng.

Người thương binh tự nguyện chăm sóc đài tưởng niệm liệt sĩ

Đức Việt |

Với mong muốn được chăm sóc, hương khói thường xuyên cho đài tưởng niệm liệt sĩ của xã - nơi ghi danh 124 liệt sĩ, trong đó có người cha liệt sĩ và 2 người đồng đội của mình- ông đã xin được làm công việc này hoàn toàn tự nguyện. Ông là cựu chiến binh Trần Học (65 tuổi) ở thôn Kim Giao, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng (Quảng Trị).

Chàng trai mắc căn bệnh xương thuỷ tinh dùng đầu gối và xe lăn đi phượt

Phạm Đông - Thanh Huyền |

Từng trải qua hơn 150 lần gãy xương vì căn bệnh xương thủy tinh, anh Vũ Ngọc Anh vẫn rất lạc quan mặc dù đang sống từng ngày trên chiếc xe lăn. Cứ như vậy, anh đã đặt chân đến 42 tỉnh thành của Việt Nam và 10 quốc gia khác tại Đông Nam Á và châu Á.