Cu Vơ sẽ trở thành điểm du lịch nổi tiếng của Quảng Trị

Trần Hà |

Ngày 04/11/2021, Quỹ Phát triển con đường hoa tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn huyện Hướng Hóa và UBND xã Hướng Linh đã tổ chức trồng 40 cây Osaka đỏ tại đồi Cu Vơ.

Dự Lễ trồng cây có ông Lê Quang Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa, Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hoá (tỉnh Quảng Trị), lãnh đạo các phòng, ban thuộc UBND huyện Hướng Hóa, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền xã Hướng Linh.

 
  Ông Lê Quang Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hoá (thứ 2 từ trái qua) và nhà báo Lâm Chí Công tham gia trồng cây tại đồi Cu Vơ. Ảnh: Thiên Sơn.

Bằng nguồn vốn xã hội hoá, việc huy động nguồn lực xã hội trồng cây ở đồi Cu Vơ có ý nghĩa quan trọng trong việc góp một phần trồng 1 tỷ cây xanh do Chính phủ phát động, ngoài ra còn tạo cảnh quan môi trường, thúc đẩy phát triển du lịch tại nơi có tiềm năng.

 
  Ảnh: Thiên Sơn

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà báo Lâm Chí Công, Chủ tịch Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị cho biết, đồi Cu Vơ là một thắng cảnh nổi tiếng của địa danh Quảng Trị. Với độ cao lý tưởng và khí hậu mát mẻ, từ vị trí Cu Vơ có thể nhìn thấy nhiều cảnh đẹp khác của Hướng Hoá như lòng hồ thuỷ điện Rào Quán, đường Hồ Chí Minh, cánh đồng điện gió... Đặc biệt, là nơi ngắm mây lý tưởng, phù hợp với du lịch khám phá, trải nghiệm. Trong tương lai gần, sẽ định hướng đồi Cu Vơ thành điểm du lịch tiềm năng của tỉnh Quảng Trị”.

 
 

“Đồi Cu Vơ xứng đáng được đầu tư nhiều dự án, công trình phù hợp khác nữa trong tương lai gần. Việc trồng hoa Osaka đỏ hôm nay trên đồi Cu Vơ là một tín hiệu tốt để các doanh nghiệp, đơn vị khai thác du lịch trong và ngoài tỉnh chú ý và nhận ra tiềm năng của khu vực này” - Đại đức Thích Không Giải, người nhiều lần có duyên lên tặng quà cho đồng bào ở thôn Miệt Cũ thuộc xã Hướng Linh đã có nhiều ao ước, trăn trở về địa danh này. Đại đức cho biết, đồi Cu Vơ cần được các nhà đầu tư quan tâm để sớm có nhiều công trình ý nghĩa nhằm phát triển du lịch, tạo một điểm nhấn cho khu vực Hướng Hoá.

Ông Nguyễn Phú Sơn - Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã Hướng Linh bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm đầu tư của UBND huyện Hướng Hoá, Quỹ Phát triển con đường hoa tỉnh Quảng Trị về dự án trồng hoa Osaka trên đồi Cu Vơ. “Chính quyền xã sẽ đồng hành cùng đơn vị liên quan trong việc đầu tư, quảng bá đồi hoa Osaka ở Cu Vơ. Công ty điện gió Phong Liệu, đơn vị đầu tư năng lượng tái tạo trên địa bàn cùng với ban quản lý, người dân thôn Miệt Cũ sẽ bảo quản, chăm sóc đảm bảo cho cây sinh trưởng, phát triển theo kế hoạch”, ông Sơn cho biết.

Đến nay, với mục tiêu xây dựng con đường hoa nhằm tạo cảnh quan môi trường đề thúc đẩy phát triển du lịch tại miền núi, vùng sâu vùng xa có tiềm năng, Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị đã triển khai trồng một số con đường hoa như hoa dã quỳ ở Hướng Phùng; hoa giấy, Osaka vàng ở Lao Bảo...

TAGS

Ngày mai, 04/11, khởi động con đường hoa trên đồi Cu Vơ

Huệ Năng |

40 cây hoa Osaka đỏ sẽ được trồng trên đồi Cu Vơ thuộc thôn Miệt Cũ, xã Hướng Linh (Hướng Hoá, Quảng Trị) nhằm tạo cảnh quan và phát triển du lịch.

Sẽ tiếp tục trồng nhiều con đường hoa ở đô thị Lao Bảo

Điếu Ngao |

Ngày 30/10/2021, ông Lê Bá Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị) cho biết, các cá nhân, đơn vị trong và ngoài tỉnh vẫn đang tiếp tục ủng hộ kinh phí xây dựng công viên Lao Bảo.

Cấp 20.500 cây sao đen trồng đợt 2 “Chương trình 1 tỉ cây xanh”

Phan Việt Toàn |

“Chương trình 1 tỉ cây xanh” là hành trình thay đổi nhận thức của mọi người đối với việc trồng rừng, ứng xử với thiên nhiên và hành động vì sự sống trên trái đất. Những ngày này, Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị đang phối hợp với chương trình cấp và trồng 20.500 cây sao đen.

Trồng 5 vạn cây phủ xanh vùng cát để gây quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo

Quang Đăng |

Ngày 25/10/2021, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hải Lăng (Quảng Trị) Nguyễn Thị Phương Liễu cho biết, cán bộ, hội viên phụ nữ ở các xã, thị trấn trên địa bàn vừa đồng loạt triển khai nhiều công trình, phần việc vì phụ nữ nghèo và môi trường xanh – sạch – đẹp.