“Củ gừng dại” vào mùa hoa dong giềng

Thu Thảo |

Từng thửa dong giềng trải quanh núi Chư Đang Ya đang vào kỳ rộ hoa. Sắc đỏ của loài cây giản dị điểm tô thêm nét mê hoặc cho ngọn núi lửa trứ danh tại Gia Lai.

Quanh chân núi Chư Đang Ya (Chư Păh, Gia Lai) là một vùng đất đai phì nhiêu. Ngôi làng nhỏ Ia Gri của người J’rai nằm yên bình dưới chân núi, gắn liền với nghề trồng trọt, chăn thả gia súc. (Ảnh: Phạm Quý)
Quanh chân núi Chư Đang Ya (Chư Păh, Gia Lai) là một vùng đất đai phì nhiêu. Ngôi làng nhỏ Ia Gri của người J’rai nằm yên bình dưới chân núi, gắn liền với nghề trồng trọt, chăn thả gia súc. (Ảnh: Phạm Quý)
Quanh chân núi Chư Đang Ya (Chư Păh, Gia Lai) là một vùng đất đai phì nhiêu. Ngôi làng nhỏ Ia Gri của người J’rai nằm yên bình dưới chân núi, gắn liền với nghề trồng trọt, chăn thả gia súc. (Ảnh: Phạm Quý)
Trong tiếng của người J’rai, Chư Đang Ya có nghĩa là “củ gừng dại. (Ảnh: Phạm Quý)
Trong tiếng của người J’rai, Chư Đang Ya có nghĩa là “củ gừng dại. (Ảnh: Phạm Quý)
Nhờ thiên nhiên ưu đãi, người dân tại đây canh tác nhiều loại cây ngắn ngày như khoai lang, dong giềng, bí đỏ…  trên ngọn Chư Đang Ya. (Ảnh: Phạm Quý)
Nhờ thiên nhiên ưu đãi, người dân tại đây canh tác nhiều loại cây ngắn ngày như khoai lang, dong giềng, bí đỏ… trên ngọn Chư Đang Ya. (Ảnh: Phạm Quý)
Năm nay, mùa hoa dong giềng ở Chư Đang Ya bắt đầu từ cuối tháng 7 và đang vào kỳ nở rộ nhất. (Ảnh: Phạm Quý)
Năm nay, mùa hoa dong giềng ở Chư Đang Ya bắt đầu từ cuối tháng 7 và đang vào kỳ nở rộ nhất. (Ảnh: Phạm Quý)
Các thửa đất trồng trải dài lên đến đỉnh núi tạo nên một “thảm xanh” vô cùng hút mắt. (Ảnh: Phạm Quý)
Các thửa đất trồng trải dài lên đến đỉnh núi tạo nên một “thảm xanh” vô cùng hút mắt. (Ảnh: Phạm Quý)
So với các năm trước, diện tích dong giềng tại Chư Đang Ya bị thu hẹp một phần và được thay thế bằng chuối và một số loại cây lấy gỗ. (Ảnh: Phạm Quý)
So với các năm trước, diện tích dong giềng tại Chư Đang Ya bị thu hẹp một phần và được thay thế bằng chuối và một số loại cây lấy gỗ. (Ảnh: Phạm Quý)
Vẻ đẹp mê hoặc của Chư Đang Ya vào mùa hoa dong giềng luôn được những người mê du lịch và nhiếp ảnh săn đón. (Ảnh: Phạm Quý)
Vẻ đẹp mê hoặc của Chư Đang Ya vào mùa hoa dong giềng luôn được những người mê du lịch và nhiếp ảnh săn đón. (Ảnh: Phạm Quý)

(Nguồn: Vi Vu 247)

Bài 1: Phở chị Quý, chưa ăn, chưa biết... Viêng Chăn!

Cam Lộ |

Tôi cam đoan với nhiều người, nếu có dịp qua Viêng Chăn, thủ đô nước Lào, buổi sáng, ra đứng nơi Patuxay nằm cuối đại lộ Lan Xang hay đại lộ Thanon Luang về phía đông bắc- biểu tượng chiến thắng của người Lào, vẫy một chiếc tuk tuk, bảo đến Pho zap, bạn sẽ được chở đến một quán phở hết sức ngon mà chủ quán là người Quảng Trị chính gốc ở địa chỉ khu phố Xảylôm, quận Chantabuly.

Khởi động dự án Đồi hoa dã quỳ ở Hướng Phùng

Yên Mã Sơn |

Ngày 15/8/2020, tại thôn Doa Củ, xã Hướng Phùng (Hướng Hoá, Quảng Trị) dự án Đồi hoa dã quỳ đã được khởi động.

Sẽ có khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng 377 tỷ đồng tại Triệu Phong

Yên Mã Sơn |

UBND tỉnh Quảng Trị vừa cấp quyết định chủ trương đầu tư cho Công ty Cổ phần Đầu tư Sâm Cầm về việc xây dựng dự án Khu Du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng hồ Ái Tử.

Đà Nẵng tạo mọi điều kiện hỗ trợ du khách bị mắc kẹt lại do COVID-19

Trần Lê Lâm |

Chiều 28/7, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết tính đến 13 giờ cùng ngày, trên địa bàn thành phố còn lại khoảng 314 du khách chưa thể rời thành phố Đà Nẵng do không sắp xếp được phương tiện đi lại.