Đến thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng làm việc tại London

PV |

Nơi được nhắc đến nhiều nhất trong thời gian Bác Hồ ở Lon don là khách sạn Carlton, địa điểm giờ đây là nơi tọa lạc của tòa nhà New Zealand và cũng là nơi làm việc của phái đoàn ngoại giao nước này.

Khách sạn Drayton Court tọa lạc trên con phố The Avenue yên tĩnh, vắng vẻ, thuộc West Ealing. (Ảnh: Hợp Nguyễn/Vietnam+)
Khách sạn Drayton Court tọa lạc trên con phố The Avenue yên tĩnh, vắng vẻ, thuộc West Ealing. (Ảnh: Hợp Nguyễn/Vietnam+)
Du khách có thể dễ dàng tới Drayton Court bằng tàu. Nhà ga West Ealing chỉ cách khách sạn chừng 2 phút đi bộ. (Ảnh: Hợp Nguyễn/Vietnam+)
Du khách có thể dễ dàng tới Drayton Court bằng tàu. Nhà ga West Ealing chỉ cách khách sạn chừng 2 phút đi bộ. (Ảnh: Hợp Nguyễn/Vietnam+)
Drayton Court là khách sạn duy nhất ở London từng có một người phục vụ trở thành một lãnh tụ tầm vóc thế giới. (Ảnh: Hợp Nguyễn/Vietnam+)
Drayton Court là khách sạn duy nhất ở London từng có một người phục vụ trở thành một lãnh tụ tầm vóc thế giới. (Ảnh: Hợp Nguyễn/Vietnam+)
Drayton Court là điểm đến quen thuộc của nhiều du khách Việt. (Ảnh: Hợp Nguyễn/Vietnam+)
Drayton Court là điểm đến quen thuộc của nhiều du khách Việt. (Ảnh: Hợp Nguyễn/Vietnam+)
Khách sạn được bài trí theo phong cách cổ điển. (Ảnh: Hợp Nguyễn/Vietnam+)
Khách sạn được bài trí theo phong cách cổ điển. (Ảnh: Hợp Nguyễn/Vietnam+)
Khu vực lễ tân đón khách. (Ảnh: Hợp Nguyễn/Vietnam+)
Khu vực lễ tân đón khách. (Ảnh: Hợp Nguyễn/Vietnam+)
Một góc vườn bia phía sau khách sạn. Một phần khu vườn từng là căn bếp trước kia chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc. (Ảnh: Hợp Nguyễn/Vietnam+)
Một góc vườn bia phía sau khách sạn. Một phần khu vườn từng là căn bếp trước kia chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc. (Ảnh: Hợp Nguyễn/Vietnam+)
Nhà hàng. (Ảnh: Hợp Nguyễn/Vietnam+)
Nhà hàng. (Ảnh: Hợp Nguyễn/Vietnam+)
Quán bar tĩnh lặng. (Ảnh: Hợp Nguyễn/Vietnam+)
Quán bar tĩnh lặng. (Ảnh: Hợp Nguyễn/Vietnam+)
Năm 1914, chủ tịch Hồ Chí Minh làm phụ bếp tại khách sạn sang trọng này. (Ảnh: Hợp Nguyễn/Vietnam+)
Năm 1914, chủ tịch Hồ Chí Minh làm phụ bếp tại khách sạn sang trọng này. (Ảnh: Hợp Nguyễn/Vietnam+)
Tòa nhà New Zealand 19 tầng nằm trên phố Haymarket ở trung tâm London. (Ảnh: Hợp Nguyễn/Vietnam+)
Tòa nhà New Zealand 19 tầng nằm trên phố Haymarket ở trung tâm London. (Ảnh: Hợp Nguyễn/Vietnam+)
Tòa nhà được xây dựng trên nền khách sạn Carlton, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng làm việc trong những năm tháng ở London. (Ảnh: Hợp Nguyễn/Vietnam+)
Tòa nhà được xây dựng trên nền khách sạn Carlton, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng làm việc trong những năm tháng ở London. (Ảnh: Hợp Nguyễn/Vietnam+)
Ông Steven hì hụi viết địa chỉ đón tiếp những người bạn Việt Nam. (Ảnh: Hợp Nguyễn/Vietnam+)
Ông Steven hì hụi viết địa chỉ đón tiếp những người bạn Việt Nam. (Ảnh: Hợp Nguyễn/Vietnam+)
Tấm biển xanh gắn tên Chủ tịch Hồ Chí Minh thu hút du khách. (Ảnh: Hợp Nguyễn/Vietnam+)
Tấm biển xanh gắn tên Chủ tịch Hồ Chí Minh thu hút du khách. (Ảnh: Hợp Nguyễn/Vietnam+)
Tấm biển xanh gắn tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm tự hào của mỗi du khách Việt ghé thăm tòa nhà. (Ảnh: Hợp Nguyễn/Vietnam+)
Tấm biển xanh gắn tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm tự hào của mỗi du khách Việt ghé thăm tòa nhà. (Ảnh: Hợp Nguyễn/Vietnam+)

(Nguồn: Vietnam+)

Theo dấu chân Nguyễn Ái Quốc trên đất nước của Lê-nin

Anh Tú |

Chuyến đi đến đất nước Liên Xô của Nguyễn Ái Quốc là bước ngoặt lịch sử đối với cách mạng Việt Nam.

Ra mắt sách ảnh "Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh: Hành trình cứu nước"

PV |

Cuốn sách ảnh giới thiệu hàng trăm bức ảnh tư liệu, tài liệu, bút tích quý giá tái hiện quá trình hoạt động của Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 1911-1945.

Trồng gần 400 cây kèn hồng dọc tuyến đường liên xã

Anh Vũ |

Nhằm góp phần làm cho bộ mặt cảnh quan thị trấn Cam Lộ (Quảng Trị) ngày càng xanh, sạch, đẹp, phấn đấu xây dựng thị trấn trở thành đô thị loại IV, huyện Cam Lộ đã triển khai trồng gần 400 cây bóng mát hai bên vỉa hè tuyến đường liên xã Cam Hiếu,thị trấn Cam Lộ (đoạn qua thị trấn Cam Lộ dài hơn 2km).

Nghị lực của đôi vợ chồng khuyết tật

Trúc Phương |

Tuy không có cơ hội nhìn thấy ánh sáng như bao người nhưng vợ chồng ông Lê Cao Bằng, hiện sống tại Khu phố 1, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vẫn luôn kề vai sát cánh vươn lên từng ngày. Không còn đôi mắt nhưng họ vẫn còn trái tim luôn biết yêu thương và sẻ chia, đặc biệt là nghị lực vượt qua mọi khó khăn, khẳng định bản thân “tàn nhưng không phế”, quyết không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.