Đi qua Mù Cang Chải

Minh Lý |

Cứ vào dịp cuối tháng 9 đến giữa tháng 10 hàng năm, tại xã La Pản Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, du khách muôn phương đổ về để tận hưởng vẻ đẹp mê hồn bởi những cánh đồng ruộng lúa bậc thang chín mọng nằm vắt vẻo, uốn lượn trải dài bên những sườn núi quanh co, khúc khuỷu.

Từ thủ đô Hà Nội, chúng ta có thể đi bằng phương tiện ôtô, xe máy chạy ngược theo Quốc lộ 32 khoảng 280km là huyện vùng cao Mù Cang Chải  của tỉnh Yên Bái. Mù Cang Chải nằm giáp với huyện Văn Bàn (Lào Cai), một phần giáp với huyện Than Uyên (Lai Châu) là một huyện nằm dưới chân núi Hoàng Liên Sơn ở độ cao 1.000m so với mặt biển.

 
 Dừng chân trên đèo Khau Phạ du khách có thể ngăm nhìn cánh đồng ruộng lúa bậc thang, chụp ảnh và bay tàu lượn trên không trung.
Ngồi trên xe, du khách sẽ đi qua bản Mường Lò, nơi nổi tiếng với những đặc sản của người dân tộc Thái, như: Rêu suối, bánh trưng đen, nộm hoa ban, xôi nếp Tú lễ ...
 
 Đến với Mù Cang Chải,du khách thỏa sức ngắm nhìn những cánh đồng ruộng bậc thang lúa chín vàng tại xã la Pán Tẩn, Chế Cu Nha. 
Trên cùng tuyến đường, du khách còn được chiêm ngưỡng đèo Khau Phạ có độ dài trên 32 km, với độ cao 2.100m. Đứng trên đỉnh đèo Khau Phạ, chúng ta thỏa thích trải nghiệm, chụp ảnh lưu niệm, thử sức bằng cảm giác mạnh với lướt dù trên không trung.
 
Cảnh du khách đi bằng xe lai chen nhau đi qua con đường chật hẹp và đèo dốc rất nguy hiểm mới đến được cánh đồng ruộng lúa (mâm xôi sân mây). 

Đèo Khau Phạ còn được mệnh danh là một trong những “tứ đại đỉnh đèo” của miền Bắc. Theo tiếng gọi của người dân tộc Thái có nghĩa là “sừng trời” nơi giao hòa giữa trời đất. Đứng đây, chúng ta còn được ngắm bản Lìm Mong, Lìm Thái từ trên cao với những cánh đồng lúa chín vàng.

 
 Vào những ngày này,có hàng ngàn du khách đổ về Mù Cang Chải,tỉnh Yên bái để trải nghiệm bên những thửa ruộng bậc thang đẹp đến mê hồn. 

Kế tiếp, du khách sẽ đến với suối nước nóng tại bản Lướt, Ngọc Chiến, Mường La, Sơn La. Điểm đến cuối cùng là huyện vùng cao Mù Cang Chải với những đặc sản mang hương vị núi rừng tây Bắc. Đó là xôi nếp nương, cá nướng Pa Pỉnh.

 
 Du khách thỏa sức chụp ảnh để lưu lại những kỷ niệm trong mỗi chuyến đi. 

Tại đây, du khách sẽ được tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, nguy nga và tráng lệ. Nơi đây còn được ví như  một bức tranh không lồ bởi cánh đồng ruộng lúa phì nhiêu, nằm phơi mình trên những sườn núi quanh co, uốn lượn mềm mại và kiều diễm như những cô gái đôi mươi tràn đầy sức sống.

Một số hình ảnh về vẻ đẹp của những cánh đồng ruộng lúa bậc thang tại Mù Cang Chải.

 
 Thiếu niên nhi đồng trong trang phục dân tộc Thái vui cười vô tư bên du khách muôn phương.
 
 Du khách ngẩn ngơ trước vẻ đẹp mê hồn của những cánh động ruộng lúa bậc thang nằm cheo leo trên các sườn đồi
 
Du khách đến du lịch trải nghiệm và được hòa mình vào đêm lửa trại đầy bổ ích, kỳ thú tại Bản Lướt, Mường La, Sơn La
 
Du khách muôn phương kéo đến trải nghiệm tại cánh đồng ruộng lúa bậc thang tại xã La Pán Tân, Mù cang Chải khi lúa đang vào độ thu hoạch.
 
 Khoảnh khắc trong đêm lửa trại giữa khách trong nước và quốc tế.

(Nguồn: Báo Lao Động)

Trekking đỉnh Voi Mẹp cao nhất tỉnh Quảng Trị

Minh Hiển |

“Chuyến này đi nó… “bạo lực” lắm. Phải có sức khỏe và kinh nghiệm thì mới kham nổi. Cả đi lẫn về hết 4 ngày, ngủ 3 đêm trong rừng, nhắm đi nổi không” – Hoàng đã có một lời mở đầu đầy “bạo lực” với tôi như vậy khi tôi ngỏ ý muốn tham gia cùng khám phá núi Voi Mẹp.

Nhân lực ngành du lịch Quảng Trị: Gấp rút đào tạo và đào tạo lại

Nguyễn Loan |

Ở Quảng Trị, du lịch đang dần được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, có đóng góp đáng kể vào cơ cấu của ngành kinh tế, tuy nhiên nguồn nhân lực đáp ứng cho sự phát triển của du lịch còn rất nhiều hạn chế, vừa thiếu về số lượng, vừa yếu về chất lượng. 

Người đẹp Quảng Trị ngồi ghế thẩm phán

B.T.V |

Những ngày qua, cư dân mạng xôn xao chia sẻ hình ảnh “cô gái xinh đẹp ngồi ở vị trí ghế thẩm phán” và nhận được hơn 10 nghìn lượt yêu thích trên một diễn đàn nổi tiếng trong giới trẻ.

Đánh thức tiềm năng du lịch ở miền Tây Quảng Trị

Điếu Ngao |

Để kết nối những địa điểm tiềm năng, có khả năng khai thác du lịch ở miền Tây Quảng Trị với các nhà đầu tư, Hoa khôi Phạm Thị Hiệp vừa có chuyến “thượng sơn” cùng các nhà đầu tư.