Đỉnh Fansipan phủ trắng bởi băng giá

PV |

Đây là đợt xuất hiện băng giá đầu tiên tại Fansipan trong năm 2025.

Sáng sớm ngày 5-1, đỉnh Fansipan thuộc thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai chìm trong cảnh tượng băng giá kỳ thú, mang đến một khung cảnh ngoạn mục như châu Âu giữa lòng Việt Nam.

Theo ghi nhận, từ đêm 4-1 đến sáng 5-1, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan duy trì ở mức từ -1°C đến 0°C. Sự giảm nhiệt này đã khiến hơi nước ngưng tụ, tạo thành lớp băng dày bao phủ khắp các khu vực trên đỉnh núi ở độ cao từ 3.000m trở lên. Sàn gỗ tại khu vực đặt biểu tượng Fansipan, lối đi, lan can và cây cối đều bị phủ trắng bởi băng giá.

 

Đến 8 giờ 30 phút sáng cùng ngày, băng vẫn chưa tan, khiến khung cảnh trở nên đặc biệt hấp dẫn đối với du khách. Nhiều người không bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng và chụp ảnh phong cảnh hiếm có này. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo du khách cẩn thận khi di chuyển vì bề mặt băng trơn trượt có thể gây nguy hiểm.

Cùng thời điểm, không khí lạnh tăng cường đã khiến nhiệt độ tại nhiều khu vực của Lào Cai giảm sâu. Trạm khí tượng Sa Pa đo được mức nhiệt thấp nhất vào lúc 7 giờ sáng là 9,2°C.

 

Dự báo trong vài ngày tới, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp, khả năng băng giá xuất hiện vào buổi sáng vẫn rất cao. Đây là cơ hội lý tưởng để du khách khám phá và tận hưởng vẻ đẹp độc đáo của băng tuyết trên "nóc nhà Đông Dương".

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Nhiệt độ xuống còn âm 1 độ C, băng giá xuất hiện trên đỉnh Fansipan

PV |

Ngày 23/12, đỉnh Fansipan được phủ bởi một lớp băng mỏng. Biển mây bồng bềnh và bình minh đã vẽ lên đỉnh thiêng một bức tranh đẹp ngoạn mục.

Miền Trung đón mưa lớn đỉnh điểm

Nguyễn Hoài |

Dự báo từ ngày 4 - 6/11 là khoảng thời gian mưa lớn đỉnh điểm ở các tỉnh miền Trung với lượng mưa ba ngày từ 220mm - 400mm, có nơi trên 700 mm. Cảnh báo nguy cơ đặc biệt cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt diện rộng.

Gọi mây trên đỉnh Cu Vơ

Yên Mã Sơn |

Có thể từ tiếng Anh, Cover được người dân địa phương hóa thành Cu Vơ, nghĩa là nơi trú ẩn, nắp hầm, vỏ bọc bên ngoài. Theo người dân Hướng Hóa, có 3 đồi Cu Vơ tại địa phương này, 2 đồi ở xã Hướng Linh và 1 ở xã Hướng Phùng. Ngày xưa khi lính Mỹ kiểm soát các cao điểm thường đặt “Cu Vơ” ở những chỗ này để trú ẩn. Dù địa phương có nhiều đồi Cu Vơ nhưng mỗi khi nhắc đến, người ta nghĩ ngay đến xã Hướng Linh.

Nắng mới trên đỉnh núi Pa Ling

Lê Hoàng |

Xã A Vao, huyện Đakrông, là vùng đất nằm ở vị trí xa xôi, khó khăn nhất của miền núi tỉnh Quảng Trị. Nơi có đa số đồng bào Pa Kô sinh sống chủ yếu nhờ vào nương rẫy với những phương thức sản xuất cũ kỹ, lạc hậu nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Nhưng vài năm trở lại đây các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương, các tổ chức đã tìm tòi, hỗ trợ thực hiện các mô hình kinh tế trong sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng nơi đây, đã tạo bước chuyển mình trong phát triển sinh kế bền vững cho người dân.