Hoa gạo chùa Cảnh Tiên

Ảnh: Lê Đức Thành |

 Chùa Cảnh Tiên là ngôi chùa cổ được xây dựng vào thế kỷ XVII, tọa lạc tại thôn Dinh Mười, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh cũ, nay thuộc xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị. Chùa được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và phục dựng lại với diện mạo mới nhưng vẫn mang đậm nét cổ xưa. Đặc biệt, trong khuôn viên chùa có cây gạo hàng trăm năm tuổi đứng uy nghi, nở hoa đỏ rực cả một khung trời…

 
Thắp lửa 
 
 
Thắp lửa. 
 
 
 Chim hút mật hoa gạo.
 
 Cây gạo cổ thụ trước sân chùa.


Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Vẻ đẹp hoa Vàng Anh thu hút du khách tại suối Moọc

Cẩm Kỳ |

Mùa hoa Vàng Anh nở đã tạo thêm điểm nhấn cảnh quan tại khu du lịch suối Moọc, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm. Sự xuất hiện theo chu kỳ của loài hoa này góp phần gia tăng lượng khách, đồng thời đặt ra yêu cầu về quản lý, bảo vệ môi trường và khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch tự nhiên.

Bông hoa nhỏ giữa đại ngàn

Ngô Mậu Tình |

Giữa núi rừng Trường Sơn trùng điệp của xã Kim Ngân, những ngôi nhà sàn của đồng bào Bru-Vân Kiều nằm rải rác bên sườn núi, ven các con suối nhỏ. Con đường đến trường của nhiều học sinh vẫn xa xôi, mùa mưa trơn trượt, mùa nắng bụi đỏ. Nhưng trong mấy ngày này, tin vui đã lan tỏa khắp bản làng, em Hồ Hoài An, học sinh lớp 8A, Trường PTDTBT tiểu học và THCS Ngân Thủy, đã xuất sắc đoạt giải 3 môn Ngữ văn lớp 9 cấp tỉnh.

Du lịch mùa xuân: Chạm vào thiên nhiên hoang sơ

Diệu Hương |

Không náo nhiệt như mùa hè, du lịch Quảng Trị vào mùa xuân mang một sắc thái rất khác: Tĩnh lặng, sâu lắng và giàu trải nghiệm. Sau mùa mưa, rừng già trong Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng khoác lên màu xanh tươi mới, những con suối đầy nước len giữa đại ngàn và hệ thống hang động trở nên sống động hơn bao giờ hết. Chính trong khoảng thời gian tưởng như là “mùa trầm” của du lịch ấy, nhiều sản phẩm khám phá thiên nhiên, trải nghiệm mạo hiểm lại trở thành lựa chọn của không ít du khách.

Hoa xuân nở thắm đất trời

Ngô Thanh Long |

Dưới ánh nắng xuân dịu nhẹ, làng hoa Nam Trạch hiện lên như một bản giao hưởng mùa xuân với đủ cung bậc hương sắc. Từ bao đời nay, người dân Nam Trạch mỗi độ “Tết đến, Xuân về” lại dâng đời, làm đẹp nhà, đẹp phố, đẹp phường, đẹp cả đất trời bằng những sắc hoa xuân. Mỗi cánh hoa mang trong mình những câu chuyện riêng để sẵn sàng níu chân du khách tới du xuân, đón Tết.