Kiều bào, họa sỹ ký họa chân dung chiến sỹ Trường Sa

PV |

Trong chuyến thăm Trường Sa và Nhà dàn DK1 của Đoàn công tác số 8, nhiều kiều bào và họa sỹ có cơ hội ký họa chân dung các chiến sỹ Trường Sa với mong muốn mang lại niềm vui cho những người lính biển.

Trong chuyến thăm Trường Sa và Nhà dàn DK1 của Đoàn công tác số 8, nhiều kiều bào và họa sỹ có cơ hội ký họa chân dung các chiến sỹ Trường Sa với mong muốn mang lại niềm vui cho những người lính biển. Trong ảnh: Anh Nguyễn Quang Trường (Etcetera Nguyễn), kiều bào Mỹ, ký họa chân dung các chiến sỹ Trường Sa. (Ảnh: Diệp Trương/TTXVN)
Trong chuyến thăm Trường Sa và Nhà dàn DK1 của Đoàn công tác số 8, nhiều kiều bào và họa sỹ có cơ hội ký họa chân dung các chiến sỹ Trường Sa với mong muốn mang lại niềm vui cho những người lính biển. Trong ảnh: Anh Nguyễn Quang Trường (Etcetera Nguyễn), kiều bào Mỹ, ký họa chân dung các chiến sỹ Trường Sa. (Ảnh: Diệp Trương/TTXVN)
Anh Nguyễn Quang Trường (Etcetera Nguyễn), kiều bào Mỹ, ký họa các đảo trong chuyến thăm Trường Sa và Nhà dàn DK1. (Ảnh: Diệp Trương/TTXVN)
Anh Nguyễn Quang Trường (Etcetera Nguyễn), kiều bào Mỹ, tặng bức tranh ký họa chân dung cho các chiến sỹ Trường Sa. (Ảnh: Diệp Trương/TTXVN) 
Họa sỹ Nguyễn Văn Trinh ký họa chân dung các chiến sỹ đảo Trường Sa. (Ảnh: Diệp Trương/TTXVN)
Họa sỹ Nguyễn Văn Trinh ký họa chân dung các chiến sỹ đảo Trường Sa. (Ảnh: Diệp Trương/TTXVN)
Anh Nguyễn Quang Trường (Etcetera Nguyễn), kiều bào Mỹ, tặng bức tranh ký họa chân dung cho các chiến sỹ Trường Sa. (Ảnh: Diệp Trương/TTXVN)
Anh Nguyễn Quang Trường (Etcetera Nguyễn), kiều bào Mỹ, tặng bức tranh ký họa chân dung cho các chiến sỹ Trường Sa. (Ảnh: Diệp Trương/TTXVN)

Họa sỹ Nguyễn Văn Trinh ký họa chân dung các chiến sỹ đảo Trường Sa. (Ảnh: Diệp Trương/TTXVN)
 Niềm vui của các chiến sỹ Trường Sa khi được tặng tranh ký họa. (Ảnh: Diệp Trương/TTXVN)
Họa sỹ Trần Nguyên Hiếu ký họa chân dung các chiến sỹ đảo Sinh Tồn. (Ảnh: Diệp Trương/TTXVN)
Họa sỹ Trần Nguyên Hiếu ký họa chân dung các chiến sỹ đảo Sinh Tồn. (Ảnh: Diệp Trương/TTXVN)
Họa sỹ Trần Nguyên Hiếu ký họa chân dung các chiến sỹ đảo Sinh Tồn. (Ảnh: Diệp Trương/TTXVN)
Họa sỹ Trần Nguyên Hiếu ký họa chân dung các chiến sỹ đảo Sinh Tồn. (Ảnh: Diệp Trương/TTXVN)

(Nguồn: TTXVN)

TAGS

Đi tìm đồng đội - Hành trình tri ân. Bài 2: Những việc làm thầm lặng nghĩa tình

Phan Hoài Hương - Lâm Thanh |

Nói đến thành tích chung của Đội 584 không thể không nhắc đến sự đóng góp của rất nhiều người dân, mà những người chúng tôi gặp dưới đây chỉ là đại diện.

Đi tìm đồng đội - Hành trình tri ân. Bài 1: Mệnh lệnh từ trái tim

Lâm Thanh - Phan Hoài Hương |

Hành trình đi tìm đồng đội của cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị là những tháng ngày dãi dầu mưa nắng, là những bước chân băng rừng, vượt suối, là những giọt nước mắt của niềm vui đoàn tụ.

Kỳ thú chuyện biển

Sỹ Hoàng |

Trong suốt tháng năm ký thác phận đời với biển cả, nhiều ngư dân dọc theo miền chân sóng mà tôi được gặp, trò chuyện đã lưu giữ bao câu chuyện biển kỳ thú.

Mưa trong Thành Cổ

Nguyễn Trọng Luân |

Đêm ở Đông Hà, dư âm cuộc gặp gỡ các thầy giáo cũ và đoàn lãnh đạo nhà trường khiến chúng tôi không ngủ được. Đêm ấy mưa to thế. Mưa rít ào ào ngoài cửa sổ, mưa đập trên mái tôn những dãy nhà phụ trợ ở khách sạn Đông Trường Sơn. Ngoài kia sông Hiếu nước đang lên nhanh. Ngay gần chỗ tôi ở đây là Nghĩa trang Đường Chín đang đằm mưa. Ở đấy là mười ngàn ngôi mộ lạnh lẽo. Trong đêm, tôi lẩm nhẩm bài hát của nhạc sĩ Thanh Phúc.