Những 'thành phố quên lãng' đẹp mê hồn dưới đáy đại dương

PV |

Bên cạnh những loại sinh vật và hệ sinh thái chưa từng được phát hiện, các nhà thám hiểm trên khắp thế giới đã khám phá ra một số lượng đáng ngạc nhiên những thành phố cổ đang say ngủ dưới mặt nước.

Baiae, Ý

Tàn tích Baiae nằm rải rác trong khu vực nước nông của vịnh Naples, cách không xa Pompeii - một địa chỉ khảo cổ nổi tiếng khác. Baiae từng được ví như Las Vegas của đế chế La Mã khi sở hữu một quần thể lâu đài, vườn thượng uyển, những khu phố ăn chơi khét tiếng.

 

Thị trấn cũng gắn liền với chủ nghĩa khoái lạc, từng tiếp đón những nhân vật hiển hách như Julius Caesar, bạo chúa Nero, triết gia Cicero… Tuy nhiên, thời kỳ hưng thịnh của Baiae đã chấm dứt vào thế kỷ thứ 8 khi người Hồi giáo chiếm cứ và biến thị trấn thành một nơi hoang phế. Những ảnh hưởng của động đất và núi lửa sau đó tiếp tục nhận chìm di tích xuống dưới mực nước biển.

Hiện nay các tàn tích của Baiae còn sót lại không nhiều nhưng di chỉ là điểm thu hút đông đảo khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Tham gia vào chuyến lặn biển tham quan Baiae, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng những kiến trúc La Mã cổ còn hiện tồn với thời gian hoặc bơi theo con đường lát đá tinh xảo trên làn nước biển xanh ngắt. Họ cũng có thể bắt gặp các tác phẩm điêu khắc tinh xảo, có niên đại từ thế kỷ thứ 1 trước Công nguyên cùng vô số vật dụng thường ngày của cư dân cổ đại.

 

Sư Thành, Trung Quốc

Được mệnh danh là “Atlantis phương Đông”, Sư Thành (Chiết Giang) khởi dựng cách đây 1.300 năm dưới triều đại Đông Hán. Cho đến năm 1959, thành cổ này bị nhận chìm bởi một hồ nước nhân tạo để phục vụ mục đích xây dựng nhà máy thủy điện.

Sư Thành bị lãng quên cho tới năm 2001, khi một đoàn thám hiểm Trung Quốc tìm thấy di chỉ kỳ vĩ này nằm sâu dưới mặt hồ Thiên Đảo, vẫn trong tình trạng rất tốt.

 

Theo mô tả của các chuyên gia, dù bị lãng quên hơn nửa thế kỷ, Sư Thành vẫn giữ được kiến trúc nguyên vẹn cùng những họa tiết trang trí tinh xảo trên các công trình đền đài, nhà cửa, cổng thành.

Đặc biệt, thành cổ có năm cổng vòm được chạm trổ lộng lẫy bằng đá nguyên khối với các hình khắc sư tử, phượng hoàng và rồng - những biểu tượng mang đậm sắc thái văn hóa cổ truyền Trung Hoa.

 

Thonis - Heracleion, Ai Cập

Có niên đại lên tới 2.700 năm, Thonis - Heracleion là một hải cảng cổ nằm ở cửa sông Nile, cách thành phố Alexandria 32km về phía Đông Bắc. Trước khi Alexandria được xây dựng vào năm 331 trước Công nguyên, Thonis - Heracleion được coi là thương cảng lớn nhất của đế chế Ai Cập.

 

 Kéo theo sự suy tàn của các Pharaoh, Thonis - Heracleion cũng trở nên suy thoái. Nhiều cứ liệu chỉ ra rằng vào cuối thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên, một trận lụt nghiêm trọng đã khiến những kiến trúc tráng lệ của Thonis - Heracleion sụp đổ, và cho đến thế kỷ thứ 8, toàn bộ thành phố đã chìm sâu dưới mặt biển.

 

Thonis - Heracleion là một “kho báu khảo cổ” đồ sộ với rất nhiều di vật cổ đại, đặc biệt là những bức tượng thờ các vị thần quan trọng trong tín ngưỡng Ai Cập cổ. Cùng với đó, việc phát hiện 64 tàu thuyền các loại cùng khoảng 700 mỏ neo càng củng cố cho những ghi chép về một thương cảng thịnh đạt từng tồn tại ven biển Địa Trung Hải.

(Nguồn: Ngày Nay)

Việt Nam có cộng đồng du lịch lạc quan hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương

Ngọc Châu |

Theo chỉ số tự tin về du lịch (Travel Confidence Index) được thống kê bởi Booking, công ty du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới, Việt Nam đứng thứ 2 về mức độ tự tin du lịch, với 85% khách du lịch Việt có dự định đi du lịch trong 12 tháng sắp tới.

Tuần lễ Festival Huế 2022 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 25/6

Phan Bảo Phú |

Tuần lễ Festival 2022 sẽ chính thức khai màn vào lúc 20h ngày 25/6 tại Quảng trường Ngọ Môn.

Ngành du lịch Lào sẵn sàng thu hút khách quốc tế

Tổng hợp |

Phát biểu tại Kỳ họp Quốc hội khóa IX lần thứ 3, bà Suansavanh Viyaket Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào cho biết kế hoạch phục hồi ngành du lịch Lào sau đại dịch Covid-19 như sau:

Đà Nẵng sẽ náo nhiệt trở lại với chuỗi sự kiện Hè đầy sôi động

M.Mai |

Từ 25/6-15/8, thành phố Đà Nẵng sẽ sôi động trở lại với hàng loạt sự kiện, lễ hội văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn, quy mô lớn, đặc biệt là chuỗi sự kiện “Sống như ánh Mặt Trời-Take me to the Sun.”