Không dừng ở những thuật toán khô khan, 2 học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, phường Nam Đông Hà là Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 2009) và Nguyễn Văn Nhật Huy (SN 2010) đã “thổi hồn” vào trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng EchoMind-một cuốn nhật ký cảm xúc trực tuyến, giúp mọi người giải tỏa áp lực tâm lý. Dự án vừa mang về cho Phương Thảo và Nhật Huy ngôi vị cao nhất hạng mục AI Hackathon tại cuộc thi TDF TECH CAMP trong khuôn khổ Ngày hội Công nghệ số 2025.
Từ sự thôi thúc của con tim
Gần đây, nhiều người dân, đặc biệt là các em học sinh ở phía Nam tỉnh Quảng Trị chuyền tay nhau địa chỉ website: https://ai.raccoon.edu.vn cùng những lời nhắn gửi yêu thương. Đây là nơi các bạn trẻ tìm đến để trút bầu tâm sự, đối diện với những nút thắt tâm lý...
Từng trải nghiệm website này, em Võ Nguyễn Bảo Hân, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, cho biết: “Có những vấn đề tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại ảnh hưởng lớn đến tâm lý tuổi mới lớn. Mỗi lần gặp tình huống như thế, EchoMind sẽ trở thành điểm tựa tinh thần của chúng em”.
Không phải chuyên gia công nghệ, “cha đẻ” của EchoMind là Phương Thảo, một nữ sinh lớp chuyên Toán. Vốn sống chan hòa, có chiều sâu, Thảo cảm nhận khá rõ "nút thắt" trong tâm lý nhiều bạn trẻ. Em biết, dù gặp việc khó giải quyết nhưng một số bạn lại chọn cách nín nhịn, chịu đựng. Từ đây, áp lực ngày càng đè nặng hơn.
“Dù muốn nhưng em biết mình khó giúp đỡ được hết các bạn. Song, một website ứng dụng AI thì khác. Trái tim đã thôi thúc em vào cuộc”, Thảo tâm sự.

Nghĩ là làm, từ năm lớp 10, Phương Thảo đã bắt tay xây dựng dự án EchoMind-Nhật ký cảm xúc ứng dụng AI. Tuy nhiên, những bận rộn trong học tập không cho em có nhiều thời gian để hiện thực hóa hết mọi mục tiêu, ý tưởng. Vì vậy, Thảo đã nghĩ đến việc tìm một người bạn đồng hành. Từ sự giới thiệu của thầy cô, em gặp Nhật Huy, một học sinh lớp chuyên Tin, khóa dưới.
“Muốn đi xa thì phải đi cùng nhau-câu nói ấy rất đúng với chúng em. Là một học sinh chuyên Tin, Huy đã hỗ trợ em rất nhiều”, Phương Thảo chia sẻ.
Niềm vui tiếp nối
Ngày hội Công nghệ số do Quỹ Dariu phối hợp với các đơn vị tổ chức tại tỉnh Vĩnh Long thu hút sự tham gia của gần 300 đại biểu, chuyên gia và học sinh đến từ nhiều tỉnh, thành. Dù đã chuẩn bị kỹ nhưng Phương Thảo và Nhật Huy đều không tránh khỏi lo lắng khi bước vào cuộc thi TDF TECH CAMP.
Được biết, từ hơn 400 sản phẩm của học sinh cả nước, có 11 dự án đã được ban tổ chức, ban giám khảo lựa chọn vào vòng chung kết hạng mục AI Hackathon. Mỗi dự án đều có thế mạnh riêng. Việc chọn “cột cờ” trong “bó đũa” không dễ.
Nỗi lo không làm Phương Thảo và Nhật Huy vơi quyết tâm. Cả hai khá tự tin với những giá trị mà EchoMind mang lại, đặc biệt là ở ý nghĩa xã hội. Với dự án này, Thảo và Huy hướng đến các bạn trẻ từ 13-25 tuổi đang gặp những vấn đề tâm lý ở mức độ nhẹ. Để giúp đỡ họ, EchoMind sử dụng AI phân tích cảm xúc theo thời gian thực và đưa ra đánh giá với độ chính xác cao. Khác với các nền tảng chỉ cung cấp hình ảnh, video hoặc nội dung tham khảo, ứng dụng AI sẽ chuyên sâu hỗ trợ sức khỏe tinh thần.

Ngoài ý nghĩa xã hội, một số chuyên gia đánh giá cao EchoMind ở những tính năng chưa từng xuất hiện tại các website khác, cùng với đó là giao diện hiện đại, thân thiện với người sử dụng. Công cụ AI mang đến trải nghiệm hỗ trợ tinh thần thông minh, nhanh chóng, tính cá nhân hóa cao.
Nhật Huy kể: “Khi nghe lời khen từ mọi người, đặc biệt là các chuyên gia, chúng em rất hạnh phúc. Đây là món quà tinh thần lớn đối với chúng em”.
Niềm vui của Phương Thảo và Nhật Huy nhân đôi khi EchoMind được ban tổ chức, ban giám khảo lựa chọn trao giải nhất. Thời khắc nhận giải, ký ức về những đêm thao thức cùng ý tưởng, những ngày miệt mài nghiên cứu tại phòng STEM và cả những trận tranh luận “nảy lửa”… ùa về, khiến cả Thảo và Huy rất xúc động.
Hành trình vẫn tiếp tục
Trở về sau khi đoạt giải cao nhất, Phương Thảo và Nhật Huy vẫn tiếp tục miệt mài với sản phẩm. Cả hai muốn dự án của mình không dừng lại ở chiến thắng trong một cuộc thi mà còn vững bước ra với cuộc sống. Vì thế, hai em tích cực hoàn thiện sản phẩm một cách tốt nhất và tích cực quảng bá để mọi người cùng trải nghiệm.
Hiện tại, EchoMind vẫn đang được cung cấp miễn phí, trở thành điểm tựa tinh thần, giúp nhiều bạn trẻ vượt qua những áp lực của cuộc sống hiện đại.
Sự tâm huyết ấy của học sinh khiến nhiều người, đặc biệt là cô Hoàng Thị Hà, giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn-người đồng hành với Thảo và Huy trong cuộc thi vừa qua-rất vui mừng, xen lẫn sự tự hào. Cô Hà cho biết, Huy và Thảo đều rất chăm ngoan, học giỏi. Đặc biệt, hai bạn luôn đầy ắp ý tưởng sáng tạo và mong muốn cống hiến cho xã hội.
“Đồng hành với các em trong cuộc thi, tôi thấy Thảo và Huy đã dành rất nhiều tâm huyết cho EchoMind. Hai em đã thực hiện dự án với một trái tim lớn”, cô Hà khẳng định.
Cũng theo cô Hoàng Thị Hà, trước khi đoạt giải nhất lần này, Phương Thảo và Nhật Huy đều từng gặt hái nhiều thành tích ấn tượng khác. Thảo từng vinh dự nhận danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị”, đoạt giải khuyến khích cuộc thi thiết kế về chủ đề an toàn giao thông cấp quốc gia và giành nhiều giải nhất, nhì, ba cấp tỉnh tại cuộc thi sáng tạo trẻ, khởi nghiệp-đổi mới sáng tạo, đại sứ văn hóa đọc, hùng biện tiếng Anh...
Nhật Huy đã 3 năm liền đoạt giải cao tại Olympic Tin học miền Trung-Tây Nguyên và giành nhiều giải trong các cuộc thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh, huyện…
“Với bề dày thành tích ấy cùng với niềm đam mê sáng tạo và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ, tôi tin rằng Thảo và Huy sẽ có thêm nhiều bước tiến trên con đường phía trước”, cô Hoàng Thị Hà chia sẻ.
Nguồn tin: Báo Quảng Trị