Đường tránh qua Đông Hà: Vì phải "hy sinh" cho đường BOT?

Lê Đức Dục |

Buổi sáng, mở máy tính và nghĩ sẽ bắt đầu bằng một bài viết tha thiết yêu quê hương theo lời đề nghị của Hoàng Công Danh, TKTS Tạp chí Cửa Việt.

Nhưng rồi mọi cảm xúc đều bay biến khi thằng em gửi cho tấm hình vụ tai nạn ngay ngã tư chợ Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) và Quốc lộ 1 đúng lúc mình vừa bật máy tính lên.

Có nhiều chuyện lặp đi lặp lại khiến lòng ta trơ lì chai sạn!

Nhưng tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 1 ngang qua thành phố Đông Hà thì dồn dập liên tục mà mãi lòng mình không sao chai lì được.

 
 Điểm đen tử thần trước chợ Đông Hà.
Ngay vị trí xảy ra tai nạn sáng nay, trong hai tháng qua đã gần chục vụ.

Cái ngã tư tử thần vì cách bố trí vòng xuyến chưa hề có trong lịch sử giao thông nhân loại, gây bao nhiêu cái chết ấy trách nhiệm thuộc về ai? Và sẽ còn tiếp tục bao nhiêu mạng người nữa?

Phó Công an thành phố Đông Hà- anh Hùng, đã viết bao nhiêu tút kêu gọi báo động chỉnh trang điểm đen này nhưng đâu vẫn hoàn đấy!

Chỉ đầu năm tới nay có thể kể mấy vụ kinh hoàng: Một em học sinh cấp 3 trường Chế Lan Viên chết ngay giao lộ đường Thanh Niên và quốc lộ 1 đúng sáng 28 Tết vừa rồi. Hôm tháng 5, cô giáo Trần Thị T. đi coi thi bị container cán chết ở Gio Linh. Mấy tuần trước là chị công nhân chết ngay ngã tư Điện Biên Phủ và quốc lộ 1. Sáng nay là một cô gái bị xe ben cán…

 
 Container, xe ben, xe tải là những hung thần ngày ngày ngang qua thành phố Đông Hà.

Tất cả tai nạn ấy có thể đã không xảy ra nếu thành phố tỉnh lỵ này có một tuyến đường tránh. 

Nhưng giờ thì phải chờ vì chưa biết khi nào tuyến đường tránh thi công xong, phỏng vấn cơ quan chức năng vì sao chậm thì trả lời do chưa có vốn!

Và câu hỏi của nhân dân với quan chức Quảng Trị từ mấy nhiệm kỳ qua là: "Vì răng dân Huế có đường tránh từ 20 năm trước, Quảng Bình có từ 15 năm trước, mà dân của trung tâm tỉnh lỵ ni ngày ngày vẫn đánh đu sinh mạng với xe ben, xe tải, xe container?"  

 
 Bao giờ những vụ tai nạn thương tâm do hung thần QL 1 gây ra như thế này mới chấm dứt ở thành phố Đông Hà?

Có phải trung ương cho là mạng người Quảng Trị rẻ hơn mạng dân Quảng Bình và Huế nên không cấp kinh phí?

Tại sao các nhiệm kỳ lãnh đạo trước đây đã không quyết liệt lo cho dân một con đường tránh?

Hay vì để tạo điều kiện cho BOT mà bỏ qua dự án này?

(Nguồn: FB Lê Đức Dục)

Yêu thương tự nhiên như hơi thở

Yên Mã Sơn |

Con người ở giữa cõi đời này, để nhận được sự an lành, tự tại không gì ngoài việc đem niềm vui, hạnh phúc đến cho người khác.

Đất nước không thể "dừng" mãi trên đường cao tốc

Huệ Năng |

Hoan hô Thủ tướng, khi tham nhũng, tiêu cực... được đẩy lùi thì đất nước không thể không phát triển, không thể "dừng" mãi trên đường cao tốc!

Khi gắn kết không dựa trên tình thương

Phan Khang |

Ngay lúc này, hãy nghĩ nghi can vụ giết người hàng loạt do tranh chấp đất đai là một người ngáo đá, một kẻ tâm thần hay một gã say rượu thì lòng có nhẹ nhõm hơn không? 

Đừng để "chết đúng quy trình"

Vũ Liên |

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã, đang có nhiều nỗ lực để tất cả thầy thuốc, nhân viên tại đây làm việc theo phương châm: lấy lương tâm, trách nhiệm của người thầy thuốc để phục vụ người bệnh - cũng chính là đồng bào của mình. Và ơn trời, có nhiều sự “mạo hiểm” trong chuyên môn xuất phát từ cái tâm đó đã được đền đáp.