Em ơi, anh có bầu...

LÊ PHI LONG |

Ối em ơi, mua thuốc tránh thai kẻo anh có bầu. Điên à? Điên đâu mà điên vì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Bệnh viện Chợ Rẫy mà còn xin lỗi vì lộn, khoan nhầm cẳng chân trong khi bệnh nhân gãy đốt sống ngực cơ mà; nhưng mấy anh chị thanh tra Bộ Xây dựng bị tóm không phải lộn đâu nhé, số tiền cụ thể chưa công bố cụ thể, lúc thì vài tỷ, lúc thì vài trăm chai; chuyện Giang 36 ở Đồng Nai hay anh thiếu úy biên phòng rút súng bắn 3 người ở Long An cho thấy mọi chuyện đều có thể xảy ra; còn lời khuyên về chiếc giày cao gót của bà chị BMW như là lời cảnh tỉnh không bao giờ là muộn màng; nhưng sướng quá, các mẹ đừng úp facebook kêu sướng như các mẹ khác khoe điểm con mà họ cười cho nhé. Còn em đi uống thuốc tránh thai đây... Bla, bla, bla...

1. Ơ, điên à? Anh mà lại có bầu?

Chưa biết ai điên vì mọi chuyện đều có thể xảy ra nhé, nhé, nhé...

Hãy nhìn Bệnh viện Chợ Rẫy - một trong những bệnh viện hàng đầu Việt Nam mà nhân viên y tế còn khoan nhầm cẳng chân trong khi bệnh nhân gãy đốt sống ngực. Nên việc các bệnh viện tuyến dưới bó bột tay trái khi bệnh nhân gãy tay phải, anh đây có bầu hay cụ ông bị u xơ tử cung thì cũng không bất ngờ lắm.

"Đầu tiên họ chích 2 mũi thuốc tê rồi bắt đầu khoan. Đau quá, tôi la lên thì có một y tá chạy vào và nói lộn bệnh nhân rồi" - bệnh nhân xui xẻo nhất trong 6 tháng đầu năm 2019 đau xót nói.

Tất cả rồi chốt lại ở câu nói "xin lỗi vì để xảy ra sự việc đáng tiếc này"; chỉ tội cho người bệnh!

https://www.tienphong.vn/suc-khoe/khoan-nham-cang-chan-khi-benh-nhan-gay-dot-song-nguc-1429505.tpo

2. Chuyện này thì có thật chứ không phải nhầm như ở BV Chợ Rẫy, rằng rõ ràng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng là có vòi tiền rồi lấy tiền và bị tóm. Tuy nhiên chưa có thông báo chính thức số tiền nhận hối lộ.

Điều đáng nói, em ruột bà Kim Anh - vị trưởng đoàn bị tóm cũng trong đoàn thanh tra.

Sơ bộ thì thế này, bà Kim Anh bị tóm vì nhận 68 triệu đồng của một kế toán xã và nhận 91,5 triệu đồng của một công chức tài chính kế toán UBND thị trấn.

Khám xét nơi làm việc của đoàn thanh tra còn phát hiện 335 triệu đồng trong tủ do bà Kim Anh quản lý.

Kiếm tiền dễ vậy anh em nghỉ việc hết xin qua làm thanh tra đi. Hé hé...

https://m.thanhnien.vn/thoi-su/thanh-tra-bo-xay-dung-nhan-hoi-lo-em-ruot-ba-kim-anh-cung-trong-doan-thanh-tra-1093657.html

3. Không gì là không thể, mọi chuyện đều có thể xảy ra vì bây giờ giang hồ còn "vây" cả công an cơ mà.

Mặc dù hàng trăm cảnh sát có mặt để 'giải cứu' hai cấp tá công an tỉnh Đồng Nai nhưng Giang '36' vẫn chỉ đạo hàng chục đàn em bao vây xe ô tô hơn hai giờ đồng hồ.

Vậy Giang '36' là ai?

https://m.plo.vn/an-ninh-trat-tu/giang-36-chi-dao-dan-em-vay-xe-cong-an-la-ai-840378.html

4. Lại nữa, chuyện này cũng hy hữu luôn - mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Vụ việc Thiếu úy biên phòng bắn 3 người ở Long An, hiện trường có khoảng 20 vỏ đạn vương vãi.

Khám nghiệm hiện trường, ngay trong trụ sở Đồn biên phòng, tại nhà dân gần Đồn biên phòng, lực lượng chức năng phát hiện ít nhất 20 vỏ loại đạn súng quân dụng (đạn AK) được bắn ra.

Hai khẩu súng do thiếu úy Tạ Quang Đạt sử dụng đều loại súng quân dụng trang bị cho Đồn biên phòng để làm nhiệm vụ.

https://m.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/thieu-uy-bien-phong-ban-3-nguoi-o-long-an-khoang-20-vo-dan-vuong-vai-o-hien-truong-a280179.html

5. Ơ, lạ thật, việc cực kỳ đơn giản, cứ làm cho đúng quy định là ổn thôi chứ cái gì cũng phải xin ý kiến cấp trên.

Cấp trên cũng phải làm theo đúng quy định chứ cấp trên tự cho được à? Hay quy định chỉ có cấp trên mới biết. Thật là buồn cười vì chuyện một anh phó giám đốc sở từ chối nhận quyết định điều động thôi mà đến giờ vẫn loay hoay chưa "xử" xong.

Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang vừa có văn bản xin ý kiến Bộ Nội vụ về việc ông Nhơn không nhận quyết định điều động của Chủ tịch UBND tỉnh sẽ bị xử lý như thế nào và xin ý kiến việc điều chuyển ông ấy về Hội Chữ thập đỏ thì vẫn được xem là công chức hay không?

Chuyện như trò hề ấy nhỉ?

https://nld.com.vn/thoi-su/van-chua-xu-xong-vu-pho-giam-doc-so-tu-choi-nhan-quyet-dinh-dieu-dong-20190618114415316.htm

6. Đã nói rồi, mọi chuyện đều có thể xảy ra các mẹ ạ. Nên đừng có chủ quan chuyện gì, đơn giản như việc đi giày cao gót.

“Qua đây, bị cáo xin gửi lời nhắn nhủ với mọi người, không nên đi giày cao để lái xe. Mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về chăm sóc con cái” - bà Nga nói lời sau cùng trước tòa.

Không còn khoác trên mình bộ đầm sang trọng, quý phái, bị cáo Nguyễn Thị Nga (nữ tài xế BMW tông chết người ở ngã tư Hàng Xanh) trông khắc khổ, quê mùa trong chiếc áo kẻ và quần âu tối màu.

Phiên tòa khép lại với bản án 3 năm, 6 tháng tù dành cho bị cáo Nga.

https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/nuoc-mat-muon-mang-cua-nu-tai-xe-bmw-tong-chet-nguoi-o-hang-xanh-542379.html

7. Các dự án BOT luôn gây ra nhiều tranh cãi, từ việc vị trí đặt trạm cho đến việc thu phí.

Vì vậy, giờ nghe tiếp chuyện tăng phí là lại "nổi da gà".

Trong đề xuất mới đây của Bộ GTVT về việc tăng phí BOT cho một số dự án, cả hai phương án đều nhằm bảo vệ quyền lợi của các chủ đầu tư. Luận điểm được đưa ra là một số dự án có nguy cơ vỡ phương án tài chính, khả năng gây ra nợ xấu. Điều này không thể thuyết phục được công chúng khi phương án tài chính và hợp đồng giữa chủ đầu tư và Bộ GTVT vẫn là 'hộp đen'. Vậy nên người dân cần một phương án khác.

https://www.thesaigontimes.vn/td/289963/bot-giao-thong-nguoi-dan-can-mot-phuong-an-khac.html

8. Đôi lúc ta đang sống ảo, nhưng nó lại thật. Vì xã hội ảo phản ánh xã hội thật.

Nếu những ai còn đang mơ hồ về khái niệm “bệnh thành tích” trong giáo dục thì có thể cảm nhận rất rõ khi lên mạng xã hội vào những ngày này.

Đây là thời điểm vừa kết thúc các kỳ thi vào THCS, THPT, các trường cũng lần lượt công bố điểm thi và điểm chuẩn. Cũng là lúc xuất hiện “làn sóng” khoe điểm số thi cử của con. Hóa ra bệnh thành tích không chỉ ở trong nhà trường mà còn ở trong mỗi gia đình, mỗi suy nghĩ của phụ huynh và “bay” lên cả Facebook.

https://thoidai.com.vn/khoe-diem-thi-cua-con-tren-facebook-benh-thanh-tich-cua-nhung-bo-me-dang-thuong-80149.html

***