Tượng đài bà mẹ Gio Linh: Nhiều người ủng hộ ý tưởng này

B.T.V |

Sau khi nhà báo Nguyễn Hoàn đăng trên Facebook đề cập vấn đề cần dựng tượng đài và đặt tên đường ‘BÀ MẸ GIO LINH” ở tỉnh Quảng Trị đã thu hút sự quan tâm, chia sẻ của dư luận trong và ngoài tỉnh.

Bởi chuyện bà mẹ Gio Linh đi lấy đầu con là câu chuyện đau thương chấn động đến tận cùng, bi tráng vào bậc nhất trong kháng chiến chống Pháp ở Quảng Trị mà các nơi khác không có. 

 
 Nhà báo Nguyễn Hoàn, người đề xướng ý tưởng này
Xanh Ewec đã đăng bài thể hiện các quan điểm về vấn đề này.

Theo dõi bình luận trên ấy, dù có ý kiến phản đối và trăn trở về ý tưởng trên nhưng đa số thể hiện quan điểm đồng tình ủng hộ. Tất cả với mong muốn có một công trình về người mẹ đặc biệt trong vô vàn người mẹ đã hi sinh cho đất nước này toàn vẹn.

Xanh Ewec xin trích đăng những ý kiến ủng hộ vấn đề này:

FB Son Truong: Đúng! Sự hy sinh của các bà mẹ làng Mai quá lớn. Cần lắm một tượng đài để các thế hệ con cháu sau này ghi nhớ. Cám ơn tác giả đã cho thế hệ chúng tôi biết rõ về sự hy sinh này.

FB Kiên Cường Lê: Rất đúng. Huyện Gio Linh cần phối hợp với ngành VHTT DL tỉnh có nghiên cứu đề xuất. Một ý tưởng hợp lòng dân.

 
 Tàn phẩm về bà mẹ Gio Linh của Nhà báo Nguyễn Hoàn.
FB Lê Hồng Ánh: Đúng, việc phải làm. Theo tôi đây có lẽ là tín hiệu mở đầu. Chỉ cần có chủ trương và người có tâm huyết với truyền thống và tự hào với quê hương sẽ làm được thôi. Cũng giống như Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng quê tôi thôi, đâu cần phải dùng ngân sách. Có ý tưởng được chính quyền và nhân dân đồng tình, được những người con có tâm có tầm của quê hương bằng tấm lòng và quan hệ của mình sẽ xây dựng thành công…

FB: Duc Nguyenminh: Tôi rất đồng tình với đề xuất nên có tượng đài hay con đường mang tên mẹ Gio Linh. Và tôi cũng có nguyện vọng đặt tên đường cho những đơn vị đã hy sinh cho ngày giải phóng Quảng Trị chúng ta như sư đoàn Quân Tiên Phong, sư 324, 325, tiểu đoàn K3 Tam Đảo... Chúng ta là những người đang sống và được hưởng độc lập tự do thì đừng có bao giờ quên điều đó.

FB Vinh Tú Cao: Một ý tưởng rất hay, rất chuẩn. Các nhà viết sử Quảng Trị cần nghiên cứu, tìm thêm cứ liệu, tham khảo thêm nhân vật bà mẹ trong phim Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, "Người con gái Hải Lăng" trong vở ca kịch Hoa xương rồng trên cát... Cần tuyên truyền rộng rãi, thu thập thêm cứ liệu để xây dựng hình ảnh phụ nữ Quảng Trị. Lấy hình ảnh Mẹ Gio Linh làm chính. Theo tôi Quảng Trị nên mở một cuộc hội thảo khoa học lịch sử chuyên về Phụ nữ Quảng Trị trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Chúc thành công. 

 
 Hình tượng bà mẹ Gio Linh đã đi vào văn học và âm nhạc.
FB Hà Nguyên: Ủng hộ ý tưởng của nhà báo Nguyễn Hoàn. Dù trong giai đoạn đất nước đang khó khăn nhưng vấn đề tôn vinh những giá trị truyền thống để tạo ra bức bật phấn đấu, nêu giương cha ông ở giới trẻ trong thời đại mới cũng là vấn đề bức thiết. Dù biết xây tượng đài sẽ tốn tiền. Nhưng ngày nay, cùng vớ sự chung tay của xã hội thì việc xây dựng một tượng đài ghi ơn những người mẹ đặc biệt nhất Việt Nam Gio Linh sẽ không mấy khó khăn. Chúc dự án sớm hình thành.

Tượng đài bà mẹ Gio Linh: Trước mắt cần đặt tên đường

Bùi Viết Anh |

Nghĩ đến các ngôi nhà, bữa ăn của mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trước khi nghĩ đến chuyện xây tượng đài cho người đã khuất.

Con đường hoa dã quỳ sẽ là điểm nhấn cảnh quan trên đường Hồ Chí Minh

P.V |

Ngày 25.10, hưởng ứng cuộc vận động của Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị, đồng chí Nguyễn Quân Chính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã gửi 5.000.000 đồng ủng hộ với mong muốn Quỹ Phát triển những con đường hoa sẽ ngày càng phát triển, góp phần tạo ra cảnh quan tươi đẹp và môi trường xanh - sạch - đẹp trên quê hương Quảng Trị.

Tượng đài bà mẹ Gio Linh: Không nên lấy "bụng kinh tế" đi làm văn hóa

Yên Mã Sơn |

XANH EWEC: Đề xuất về việc cần thiết nên có một tượng đài và đặt tên đường BÀ MẸ GIO LINH đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Chúng tôi mong nhận được sự tham gia ý kiến của tất cả bạn viết, bạn đọc.

Bài vở xin gửi: xanhewec@gmail.com

Cần một tượng đài bà Mẹ Gio Linh ở Quảng Trị?

Nguyễn Hoàn |

Chuyện hai bà mẹ Gio Linh nuốt hận, mang thúng đi lấy đầu con bị giặc Pháp cắt, cắm ở chợ trước đình làng Mai Xá Chánh, Gio Mai, Gio Linh, Quảng Trị về để mai táng là câu chuyện lịch sử mãi còn truyền.