Bản lĩnh Bùi Bảo Ngọc

Tâm An |

 Trong không khí trang trọng của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, khi lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ tung bay, hàng nghìn ánh mắt hướng lên sân khấu, giọng nói trong trẻo, truyền cảm của em Bùi Bảo Ngọc, học sinh lớp 8.1, Trường THCS Đức Ninh Đông (phường Đồng Hới) vang lên đầy tự tin, đại diện cho hàng vạn đội viên, thiếu niên, nhi đồng Quảng Trị gửi lời chào mừng đại hội. Khoảnh khắc ấy không chỉ là vinh dự của riêng Bảo Ngọc, mà còn là niềm tự hào của thế hệ măng non Quảng Trị đang tiếp bước cha anh, góp thêm sắc hồng tươi sáng cho vùng đất anh hùng.

Bùi Bảo Ngọc gây ấn tượng với phong thái tự tin, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt thanh tú. Sự xuất hiện của em tại một sự kiện trọng đại như Đại hội Đảng bộ tỉnh không phải là ngẫu nhiên. Đó là thành quả của cả một quá trình dài nỗ lực và phấn đấu. Suốt 7 năm liền, Bảo Ngọc đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Với em, học tập không phải là nghĩa vụ mà là niềm đam mê học hỏi, khám phá để vượt qua những giới hạn của bản thân. Đặc biệt, Ngọc có niềm yêu thích lớn với môn Ngữ Văn. Từ tình yêu ấy, em miệt mài đọc sách, ghi chép, viết lại những cảm nhận của riêng mình về từng bài học, từng câu chuyện nhỏ.

Với môn Văn, Ngọc không học để nhớ mà để cảm. Em thích tìm hiểu sâu, liên hệ với thực tế cuộc sống, nắm bắt, phân tích từng chi tiết nhỏ trong từng bài học, câu chuyện. Chính sự tinh tế ấy giúp Ngọc luôn thể hiện được chiều sâu trong tư duy, cảm xúc trong từng bài viết.

"Bảo Ngọc không học bài một cách máy móc, thụ động. Em thường đọc thêm tài liệu, hỏi lại những điều chưa hiểu và luôn biết tự tìm cho mình cách học phù hợp. Chính thái độ học tập nghiêm túc ấy giúp em tiến bộ không ngừng", cô giáo Trương Thị Mơ, giáo viên chủ nhiệm lớp 8.1 Trường THCS Đức Ninh Đông chia sẻ.

 
 Bùi Bảo Ngọc vinh dự đại diện cho hàng vạn đội viên, thiếu niên, nhi đồng Quảng Trị phát biểu chào mừng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I - Ảnh: T.A
 


Năm học 2023-2024, Ngọc đoạt giải nhì môn Ngữ văn tại kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố và tiếp tục đoạt giải ba trong năm học tiếp theo. Đó là kết tinh của sự nỗ lực, tinh thần cầu thị và khả năng cảm thụ văn chương đặc biệt. Với Ngọc, mỗi giải thưởng không phải đích đến mà là hành trình vượt qua giới hạn, là dấu mốc để bản thân nhìn lại và nỗ lực nhiều hơn.

Cũng chính nhờ tình yêu và sự am hiểu về văn học, Bảo Ngọc đã trau dồi được khả năng diễn đạt lưu loát, tự tin và được chọn đứng trên bục phát biểu, cất lên tiếng nói đại diện cho thế hệ trẻ. Giọng nói trong trẻo, đầy nội lực ấy không đơn thuần là lời chào mừng mà còn là tiếng vọng của sự tri ân và niềm tự hào mà thế hệ tương lai gửi đến đại hội.

Không chỉ học giỏi, Bùi Bảo Ngọc còn là một liên đội trưởng năng động, tự tin và đầy trách nhiệm. Ở Ngọc, tinh thần lãnh đạo, khả năng tổ chức và lòng nhiệt huyết như được cộng hưởng, tạo nên hình ảnh một "thủ lĩnh nhỏ" gương mẫu, giàu năng lượng tích cực. Là học sinh xuất sắc suốt nhiều năm liền, Ngọc luôn xác định nhiệm vụ học tập là trọng tâm nhưng em cũng hiểu rằng, phong trào đội chính là môi trường giúp rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh và tinh thần tập thể.

Vì thế, dù bận rộn với việc học, Ngọc vẫn luôn sắp xếp thời gian tham gia các hoạt động và đảm nhận vai trò liên đội trưởng, vị trí đòi hỏi nhiều công sức, thời gian và trách nhiệm. Trong mọi hoạt động của Liên đội Trường THCS Đức Ninh Đông, Bảo Ngọc luôn là người tiên phong. Từ việc điều hành các buổi chào cờ, dẫn chương trình sinh hoạt chủ điểm đến tổ chức những phong trào lớn của trường, em đều thể hiện sự chuẩn bị chu đáo và phong thái chững chạc, tự tin.

 
Bảo Ngọc (ở giữa) tại liên hoan "Tiếng kèn Đội ta" năm 2024 - Ảnh: T.A 
 


Ở cương vị liên đội trưởng, Ngọc không chỉ làm tốt nhiệm vụ được giao mà còn biết cách lan tỏa tinh thần tích cực đến các bạn đội viên. Em luôn quan tâm, gần gũi, động viên bạn bè cùng tham gia các phong trào của liên đội. Nhờ vậy, tập thể Liên đội Trường THCS Đức Ninh Đông ngày càng gắn kết, trở thành đơn vị vững mạnh trong công tác đội và phong trào thiếu nhi của phường Đồng Hới.

"Bảo Ngọc là một trong những đội viên tiêu biểu. Em có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc khoa học, luôn gương mẫu và biết khích lệ bạn bè. Nhờ những học sinh như Ngọc, phong trào đội của trường luôn sôi nổi, hiệu quả", cô giáo Trần Thị Mai Hương, Tổng phụ trách Đội Trường THCS Đức Ninh Đông chia sẻ.

Bùi Bảo Ngọc đã nhiều lần được biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi. Ở tuổi 13, cô liên đội trưởng nhỏ nhắn ấy đã đi qua một hành trình đầy nỗ lực để rèn luyện và trưởng thành từng ngày. Vinh dự được đại diện cho hàng vạn đội viên, thiếu niên, nhi đồng Quảng Trị phát biểu chào mừng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, là dấu mốc đẹp trên chặng đường phấn đấu của Bảo Ngọc, là sự ghi nhận xứng đáng cho tinh thần học tập say mê, lối sống đẹp và nhiệt huyết tràn đầy của một liên đội trưởng đa tài, bản lĩnh.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Gương mẫu xây dựng “Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”

Hiền Chi |

Xác định rõ việc xây dựng đơn vị kiểu mẫu không chỉ là phong trào thi đua, mà là nhiệm vụ xuyên suốt, lâu dài, Công an phường Đồng Hới đã và đang phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt triển khai nhiều mô hình, giải pháp hiệu quả nhằm bảo đảm gắn kết giữa nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) với xây dựng nếp sống văn minh đô thị (VMĐT) trong mỗi người dân.

Gương sáng Hồ Thị Pan

L.Chi |

Những năm gần đây, phong trào phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc đã có sức lan tỏa và phát triển sâu rộng trên địa bàn xã Trường Sơn. Trong đó, chị Hồ Thị Pan, ở bản Khe Ngang là tấm gương sáng của sự nỗ lực vượt khó, vươn lên thoát nghèo.

Tấm gương người lính giữa thời bình

Lệ Thủy |

Trở về từ mặt trận biên giới phía Bắc với thương tật hạng 2/4, tưởng như đã khép lại hành trình cống hiến. Vậy nhưng, người lính thương binh lại bắt đầu một cuộc chiến mới, cuộc chiến trên mặt trận kinh tế. Ở vùng đất hoang hóa Bàu Rèng, phường Đồng Sơn (trước đây thuộc phường Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới), nơi ít ai đặt chân tới, người thương binh ấy đã viết nên câu chuyện kỳ diệu về ý chí, lòng tin cùng tinh thần học và làm theo tấm gương của Bác bằng chính đôi tay của mình. Ông là cựu chiến binh (CCB), thương binh Đặng Văn Luân.

Trưởng thôn gương mẫu, nhiệt huyết ở Tà Rụt

Hoài Nhung |

“Anh là một cán bộ luôn nhiệt tình, sáng tạo với nhiều việc làm thiết thực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác. Bên cạnh việc của thôn, xã, anh còn là tấm gương phát triển kinh tế gia đình, tiên phong trong xóa đói giảm nghèo, góp phần đưa đời sống kinh tế của người dân đi lên và dựng xây bản làng ngày càng khởi sắc”,đó là lời nhận xét của Quyền Chủ tịch UBND xã Tà Rụt Hồ Văn Bước về anh Hồ Văn Quang (sinh năm 1982), Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Tà Rụt 2, xã Tà Rụt, huyện Đakrông.