Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ ở khu vực Quảng Trị

PV |

 

Ngày 20/5, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Trị phát cảnh báo về lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên địa bàn tỉnh.

 

Trong 6 giờ qua (từ 9 giờ đến 15 giờ ngày 20/5), trên địa bàn các huyện: Gio Linh, Đakrông, Vĩnh Linh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Hiền Lương 34 mm; Tà Long 60 mm, Thủy điện Đakrông 33 mm; Vĩnh Tú 35,2 mm...

1. Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo:

Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực các huyện tiếp tục có mưa rào và dông cục bộ, có nơi có cường độ và lượng mưa lớn. Lượng mưa tích lũy tại các huyện Gio Linh, Triệu Phong (10 - 20 mm); Hướng Hóa (10 - 30 mm).

2. Cảnh báo nguy cơ:

Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các địa phương trên, đặc biệt là các xã thuộc huyện:

- Đakrông: các xã A Bung, A Vao, Húc Nghì

- Hướng Hóa: các xã Hướng Phùng, Hướng Sơn

- Vĩnh Linh: xã Vĩnh Ô

Nguy cơ ngập úng cục bộ vùng thấp trũng, ven sông suối, các ngầm tràn ở miền núi. Ngập úng cục bộ ở thành phố Đông Hà.

3. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1

4. Cảnh báo tác động của lũ quét:

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế.

(Nguồn: Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Trị)

Nỗi lo của người bà một đời lam lũ

Tây Lông |

Ở tuổi 61, bà Bùi Thị Mai, trú tại thôn Động Sỏi, xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), đã đi qua rất nhiều nỗi buồn lo. Thế nhưng, trong lòng bà, chưa có nỗi lo nào lớn bằng việc thấy mình ngày càng già yếu mà đứa cháu còn chưa kịp lớn khôn. Bà sợ, lỡ một mai mình nhắm mắt xuôi tay, cháu trai không biết dựa vào ai mà sống.

“Chiếc tủ diệu kỳ” ở ngôi trường vùng lũ

Tây Long |

Khi đưa ra ý tưởng và bắt tay triển khai, các thầy cô giáo ở Chi đoàn Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) Hải Lâm, huyện Hải Lăng (Quảng Trị), chọn cái tên “Chiếc tủ nhân ái” để đặt cho mô hình. Vậy mà, học sinh trong trường lại quen gọi là “Chiếc tủ diệu kỳ”. Theo các em, sự diệu kỳ ở đây chính là nhờ chiếc tủ mà nhiều học sinh và phụ huynh đã vượt qua những khó khăn trong cuộc sống thường nhật.

Nghĩa tình mùa lũ

P.V |

Người dân xã Phú Lương và Thị Trấn Phú Đa thuộc huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đón nhận những tấm lòng "nghĩa tình mùa lũ".

Bi hài chuyện vượt khó giữa mưa lũ ở Huế: Nấu mì ở sảnh chung cư, muốn hái rau vườn phải biết lặn

S.A |

Đây có lẽ là những trải nghiệm khó quên với người đang ở Huế.