Chờ lũ xuống để dọn đường cho trẻ đến trường

Hưng Thơ |

Ông Lê Quang Thuận - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho hay, đã huy động nhiều lực lượng tham gia hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Ở vùng Lìa, nhiều đơn vị tham gia giải phóng các đoạn đường bị tắc; còn ở thị trấn Lao Bảo, nơi nhiều ngôi nhà bị ngập sâu thì ngoài lực lượng tại chỗ, Biên phòng Quảng Trị còn tăng cường thêm quân số. Trung tâm Môi trường và Đô thị huyện Hướng Hóa cũng có mặt ở đó, để hỗ trợ dọn vệ sinh ở nơi công cộng và cả nhà dân.

Sau trận mưa lớn từ ngày 2.9, tại huyện miền núi Hướng Hóa của tỉnh Quảng Trị, nước sông Sê Pôn và các con suối dâng cao, khiến nhiều nhà dân bị ngập, nhiều tuyến đường bị chia cắt do ngập sâu mấy mét.

Lực lượng Biên phòng Quảng Trị phối hợp với chính quyền, người dân dọn dẹp các đoạn đường bị ngập, ùn tắc vì bùn đất do mưa lũ. Ảnh: Văn Anh.
Lực lượng Biên phòng Quảng Trị phối hợp với chính quyền, người dân dọn dẹp các đoạn đường bị ngập, ùn tắc vì bùn đất do mưa lũ. Ảnh: Văn Anh.
 Tuyến đường vùng Lìa vào 8 xã vùng đồng bào thiểu số tại huyện Hướng Hoá có nhiều đoạn bị ngập sâu, khiến các xã bị cô lập, lương thực thực phẩm phục vụ người dân thiếu thốn. Từ chiều ngày 4.9, nước lũ bắt đầu rút, để lại trên tuyến đường là đất bùn, cây cối che hết lối đi. Vì vậy, chính quyền các xã và lực lượng biên phòng trên địa bàn đã phối hợp dọn vệ sinh.
Có điểm bùn ngập sâu cả nửa mét, phải dùng cuốc cào xuống suối, rồi dùng tấm ván đẩy. Ảnh: Chí Tuấn.
Có điểm bùn ngập sâu cả nửa mét, phải dùng cuốc cào xuống suối, rồi dùng tấm ván đẩy. Ảnh: Chí Tuấn.
 4 giờ sáng ngày 5.9, đã hẹn từ trước nên anh Hồ Văn Vai – Bí thư Chi bộ bản 2 (xã Thuận, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cùng hơn 10 người, trong đó có lực lượng dân quân, xã đội, biên phòng địa bàn ở xã Thuận bật đèn pin, cầm theo dụng cụ đến cầu bản 2 (xã Thuận) để dọn dẹp.

Mấy hôm mưa nước ngập cầu bản 2, đến khi nước rút thì cả lớp bùn non đọng lại cùng nhiều cây bụi ngập lối đi. Mọi người dùng rựa chặt cây, rồi dùng cuốc, và tấm ván để đẩy lớp bùn xuống suối. Đến gần 6 giờ sáng cùng ngày thì làm xong cầu bản 2, đoàn di chuyển đến cầu bản 3 tiếp tục làm, đến 8h xong thì lại di chuyển đến địa điểm khác.

“Làm từ 4h sáng là vì lúc đó nước mới rút, lớp bùn còn ướt nên dễ vệ sinh hơn. Phải làm sạch đường, để sáng ra giáo viên, học sinh còn đến trường, người dân còn ra trung tâm mua thực phẩm, chứ 2 hôm nay nước ngập, không đi đâu được” - anh Hồ Văn Vai – Bí thư Chi bộ bản 2, xã Thuận (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) kể.

Anh Vai (bìa phải ảnh) cùng người dân, cán bộ xã và biên phòng bật đèn pin dọn các điểm đường bị nghẽn từ lúc 4h sáng đến trưa. Ảnh: Chí Tuấn.
Anh Vai (bìa phải ảnh) cùng người dân, cán bộ xã và biên phòng bật đèn pin dọn các điểm đường bị nghẽn từ lúc 4h sáng đến trưa. Ảnh: Chí Tuấn.
 Anh Phan Chí Tuấn – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Thuận là người cùng với anh Vài và các lực lượng khác vệ sinh nhiều đoạn đường trong sáng sớm ngày 5.9. Anh Tuấn nói rằng, việc thức dậy lúc 4h sáng, bật đèn pin để giải phóng các đoạn đường đang bị tắc không có gì to tát.
Ai cũng làm việc cật lực để các điểm nghẽn thông suốt, giúp học sinh, giáo viên và người dân di chuyển thuận lợi. Ảnh: Văn Anh
Ai cũng làm việc cật lực để các điểm nghẽn thông suốt, giúp học sinh, giáo viên và người dân di chuyển thuận lợi. Ảnh: Văn Anh
 “Quan trọng là đường thông thoáng, mọi người sinh hoạt bình thường trở lại là chúng tôi có động lực” – anh Tuấn, nói.  Ngoài nhóm của anh Vai, tại xã Thuận, trong buổi sáng ngày 5.9, hơn 200 người được huy động để di chuyển cây cối gãy đổ, bùn và đất đá ở các đoạn đường bị tắc.
Giáo viên công tác ở các xã A Túc, A Dơi, A Xing... di chuyển qua các điểm ngập gặp nhiều khó khăn nếu không có sự hỗ trợ của các lực lượng được bố trí dọc tuyến đường. Ảnh: Hưng Thơ.
Giáo viên công tác ở các xã A Túc, A Dơi, A Xing... di chuyển qua các điểm ngập gặp nhiều khó khăn nếu không có sự hỗ trợ của các lực lượng được bố trí dọc tuyến đường. Ảnh: Hưng Thơ.
 Đại úy Nguyễn Văn Anh – Chính trị viên Đồn Biên phòng Thanh (Biên phòng Quảng Trị) cho biết, từ chiều 4.9 đến sáng 5.9 đã huy động 55 cán bộ, chiến sĩ đến các điểm đường bị sạt, bị ngập sâu trong bùn tại các xã Xy, A Túc, A Xing.
Lực lượng Biên phòng Quảng Trị giúp người dân bị ngập lụt ở thị trấn Lao Bảo dọn dẹp nhà cửa. Ảnh: Quang Thuyên.
Lực lượng Biên phòng Quảng Trị giúp người dân bị ngập lụt ở thị trấn Lao Bảo dọn dẹp nhà cửa. Ảnh: Quang Thuyên.
 “Cứ những nơi nước rút là có lực lượng đến để làm. Hiện chỉ còn 1 điểm bị ùn tắc giao thông ở bản 10 của xã Thanh là chưa giải phóng được, còn các điểm nghẽn khác đã thông thoáng” – đại úy Văn Anh thông tin.
Bữa trưa của các chiến sĩ ngay tại “chiến trường” ngập lụt. Ảnh: Quang Thuyên.

Bữa trưa của các chiến sĩ ngay tại “chiến trường” ngập lụt. Ảnh: Quang Thuyên.

(Theo Lao Động)

Khát sau cơn lũ

Phước Quốc |

Sau trận lũ vừa qua, tình trạng thiếu nước sinh hoạt đã đẩy người dân Hướng Hóa (Quảng Trị) vào khốn đốn, khát sau những cơn mưa dài.

Sụp đổ công trình lấn suối A Trùm

Hồ Tấn |

Rạng sáng nay, 6/9/2019, một cụm công trình nằm trong quần thể của Koi coffee (số 2 Quốc lộ 9, khóm Đông Chín, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị) đỗ sụp xuống suối.

Lũ đang xuống chậm, tình người đọng lại

Nguyễn Khiêm |

Sau khi nước lũ rút, trên địa bàn thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị) đã xuất hiện nhiều điểm từ thiện phát thực phẩm, nước uống hỗ trợ người dân ngập lũ.

Lao Bảo chìm trong biển nước

Yên Mã Sơn |

Sáng 04/9/2019, theo báo cáo nhanh của ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị), tính đến thời điểm hiện nay, toàn thị trấn đã di dời được 450 hộ/ 2017 khẩu đến nơi an toàn.