Gỡ sạch bom mìn trên gần 600.000 m2 đất ở xã Vĩnh Hoàng

Lê Trường |

Thông tin từ Dự án rà phá bom mìn NPA/RENEW cho biết, 4 đội rà phá bom mìn của đơn vị đã và đang nỗ lực để xử lý hàng chục bom chùm, vật liệu nổ ở xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị để trả lại hàng trăm nghìn mét vuông đất sạch cho người dân sau gần 1,5 tháng triển khai.  

 
Lực lượng thuộc Dự án rà phá bom mìn NPA/RENEW nỗ lực làm sạch bom mìn trong các vườn cao su của người dân ở xã Vĩnh Hoàng - Ảnh: RENEW 
      

Cụ thể, từ giữa tháng 6/2025 đến nay, các đội rà phá bom mìn của NPA/RENEW đang triển khai làm sạch diện tích đất ô nhiễm bom mìn ở thôn Thủy Trung, xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị. Sau gần 1,5 tháng nỗ lực làm việc, các đội đã rà sạch gần 600.000m² đất, phát hiện và phá hủy an toàn 75 bom chùm cùng 76 vật nổ khác.

Hiện, các đội rà phá bom mìn đang tiếp tục công việc cho đến cuối tháng 11/2025. Mục tiêu nhằm làm sạch toàn bộ hơn 1,4 triệu m² đất bị ô nhiễm ở địa phương này. Được biết, tại thôn Thủy Trung, xã Vĩnh Hoàng từng xảy ra 20 vụ tai nạn bom mìn. Hoạt động rà phá bom mìn này không chỉ xóa bỏ hiểm họa kéo dài hàng chục năm qua, mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bền vững cho cộng đồng.

                                                                                            Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Người phá bom nổ chậm năm xưa

Hồ Duy Thiện |

Đó là chiến sĩ thanh niên xung phong (TNXP) Hồ Văn Niệm, đơn vị C759 anh hùng. Sinh năm 1946, quê quán xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình (nay là xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị), Hồ Văn Niệm là chiến sĩ TNXP đã trực tiếp cùng tổ cảm tử của đơn vị phá 12 quả bom nổ chậm, đến quả thứ 13, ngày 4/1/1968, khi đang kích hoạt thì bom nổ. Anh đã anh dũng hy sinh.

Phát hiện quả bom nặng hơn 2 tạ trong lúc thi công nhà ga T2, sân bay Đồng Hới

Thanh Hiếu |

Dự án PeaceTrees VietNam vừa xử lý an toàn quả bom nặng hơn 2 tạ tại công trường xây dựng nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Một thời đạn bom, một thời hòa bình

Tố Linh |

Những bước chân, những con đường ta đi hôm nay không phải ngẫu nhiên mà yên bình. Hòa bình của Tổ quốc hôm nay không tự nhiên có mà phải đánh đổi bằng xương máu của các thế hệ cha ông. Thời đạn bom đã qua, nhưng những cựu thanh niên xung phong (TNXP) Đại đội 759 vẫn nhớ về đồng đội, nhớ về những liệt sĩ đã ngã xuống bằng cả sự ám ảnh và day dứt của người trong cuộc. Nhắc lại lịch sử để thấy rằng, dòng chảy ký ức không bao giờ vơi cạn trong trái tim của những người đã từng sống, chiến đấu trong “một thời đạn bom, một thời hòa bình”.