Thắp lên ngọn lửa niềm tin trên hành trình khuyến học

Quang Hiệp (thực hiện) |

Từ mọi miền đất nước, 150 cán bộ Hội Khuyến học tiêu biểu vừa có dịp gặp gỡ Chủ tịch nước Lương Cường. Buổi gặp mặt đã để lại dấu ấn sâu sắc, mở ra niềm tin, hy vọng trên chặng đường mới. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị vừa có cuộc trò chuyện với bà Dương Thị Hải Yến, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị để ghi lại cảm nhận của người trong cuộc.

 
 Bà Dương Thị Hải Yến trao quà cho học sinh dân tộc thiểu số - Ảnh: Q.H 

Trên vai là “sứ mệnh cao cả”

- Bà có thể chia sẻ một số cảm nhận khi vinh dự cùng các cán bộ khuyến học tiêu biểu có buổi gặp với Chủ tịch nước Lương Cường?

- Tôi rất vinh dự, vui mừng khi có cơ hội cùng 149 cán bộ khuyến học tiêu biểu gặp Chủ tịch nước và các vị lãnh đạo cấp cao. Tại buổi gặp mặt, chúng tôi đã nghe G.S, T.S Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam thông tin về nỗ lực và thành quả đạt được của hội.

Từ khi thành lập vào tháng 10/1996 đến nay, Hội Khuyến học Việt Nam đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong liên kết, phối hợp với các lực lượng tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tạo sự gắn kết, chia sẻ, thúc đẩy hoạt động ở các bộ, ngành, địa phương và toàn dân. Nhờ sự vào cuộc của hội, công tác huy động xã hội hóa phục vụ mục tiêu khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã có sự chuyển biến tích cực.

Điều đáng mừng là đóng góp của cán bộ hội cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được Chủ tịch nước Lương Cương ghi nhận, đánh giá cao. Trong cuộc trò chuyện, chúng tôi rất xúc động khi nghe Chủ tịch nước nhắc đến Bác Hồ kính yêu. Sinh thời, Bác đặc biệt coi trọng việc nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Người cũng chính là tấm gương vĩ đại về tinh thần học tập không ngừng nghỉ.

Nhớ về Bác, Chủ tịch nước Lương Cường nhắc lại thông điệp còn mãi với thời gian của Người: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Cũng từ đây, Chủ tịch nước đã có những lời nhắn nhủ sâu sắc về nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài trong thời gian tới, về “sức mệnh cao cả” của người làm khuyến học. Mỗi lời căn dặn đều được chúng tôi khắc ghi, lấy làm kim chỉ nam.

- Vậy, "sứ mệnh cao cả” ấy là gì, thưa bà?

- Đất nước ta đang đứng trước thời khắc chuyển mình lịch sử để bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng và hạnh phúc của dân tộc. Trong bối cảnh ấy, chúng ta có nhiều việc phải làm, trong đó có xây dựng đất nước thành một quốc gia hướng tới học tập suốt đời cho mỗi người dân. Đây không chỉ là mục tiêu nhân văn, mà còn là yêu cầu quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển nhân tài và củng cố nội lực dân tộc. Thực hiện mục tiêu ấy chính là “sứ mệnh cao cả” của những người làm khuyến học.

Quyết tâm xây dựng xã hội học tập

- Trở về từ buổi gặp mặt, ngoài những lời nhắn nhủ của Chủ tịch nước, điều gì khiến bà ấm lòng?

- Trước, trong và sau chuyến đi, tôi đã nhận được những lời chúc mừng. Thế nhưng, tôi chỉ dám nhận mình đại diện cho nhiều cán bộ hội tiêu biểu ở Quảng Trị. Bản thân có thể ví như một chiếc lá xanh giữa rừng cây lớn- nơi có rất đông người ngày ngày lặng thầm cống hiến. Họ là các giáo viên cắm bản, giữ lớp như giữ lửa; là những cụ già đọc sách mỗi ngày, truyền cảm hứng về tinh thần "học không bao giờ cùng"; là các hội viên khuyến học chắt chiu từng đồng giúp dưỡng nuôi ước mơ trẻ thơ...

Trong chuyến ra thủ đô vừa rồi, hành trang của tôi là câu chuyện về những người thầm lặng ấy, là tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của họ. Vì thế, khi thấy sự trân trọng đón nhận từ người đứng đầu Nhà nước, tôi cùng các cán bộ Hội Khuyến học trong toàn quốc dấy lên niềm tin sâu sắc. Buổi gặp mặt là động lực để chúng tôi tiếp tục dấn thân, thắp lên, lan tỏa ngọn lửa niềm tin trên hành trình khuyến học.

- Hiện nay, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, chủ trương sáp nhập tỉnh đang đặt ra nhiều cơ hội đan xen những khó khăn, thách thức. Từ góc nhìn của người làm khuyến học tại Quảng Trị, bà cảm nhận như thế nào?

- Quảng Trị, Quảng Bình đều là miền quê giàu truyền thống hiếu học. Đây là nơi sản sinh nhiều hiền tài. Trên mảnh đất này, sự học đã trở thành một dòng chảy bất tận, được làm nên từ chính những người mẹ tảo tần, người cha lam lũ...

Tất cả đã hòa quyện vào trong máu thịt, bồi đắp nên một phong trào khuyến học bền bỉ và thấm đẫm ân tình. Ở mảnh đất mà hầu như ai cũng quan tâm đến sự học như thế, tôi tin công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập sẽ luôn được chú trọng. Chỉ cần những “cú hích”, công tác này sẽ phát triển nhanh chóng.

Vừa qua, Hội Khuyến học Quảng Trị (cũ) và Hội Khuyến học Quảng Bình (cũ) đã có buổi làm việc để tiến tới kiện toàn tổ chức, bộ máy, bàn bạc về chương trình, kế hoạch thời gian tới. Chúng tôi có sự đồng thuận rất cao.

Bởi, ai cũng hiểu, không dừng lại ở một mô hình hành chính, sáp nhập tổ chức hội mà là biểu tượng của sự hòa quyện, của một khát vọng lớn hơn: Xây dựng một xã hội học tập toàn diện, nơi mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng và từng cá nhân đều là chủ thể. Chúng tôi sẽ nỗ lực để mỗi cán bộ hội từ trung tâm thành phố đến tận vùng sâu, vùng xa đều thấy mình có trách nhiệm, được tiếp thêm sức mạnh, tin yêu để vững bước.

- Qua buổi trò chuyện này, bà có điều gì muốn nhắn gửi đến những người đang ngày ngày lặng thầm “truyền lửa” khuyến học?

- Trong mỗi giai đoạn, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập sẽ có những thuận lợi và thử thách riêng. Con đường phía trước có thể sẽ còn dài và vất vả. Tuy nhiên, tôi tin, nếu mỗi người đều thắp lên một ngọn lửa thì đêm tối mấy rồi cũng sẽ sáng.

Nếu nhiều bàn tay cùng dang ra, nhiều tấm lòng cùng mở rộng sẽ không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình chinh phục tri thức. Tôi mong muốn các cán bộ khuyến học và mỗi một cán bộ, người dân nhận thức rõ điều đó để cùng nhau xây dựng xã hội học tập.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Củng cố niềm tin của người dân vào cấp ủy đảng, chính quyền các cấp

Minh Văn |

Tiếp công dân (TCD), xử lý đơn khiếu nại, tố cáo (KN, TC), kiến nghị, phản ánh của công dân là công tác quan trọng trong các hoạt động của Đảng, Nhà nước và cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị. Thông qua hoạt động này, Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức sẽ tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị, KN, TC của công dân liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để có các giải pháp điều chỉnh kịp thời, bảo đảm giải quyết tốt quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân, tăng cường mối quan hệ giữa Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Gửi niềm tin cho những mùa xuân phía trước

Hà Sỹ Đồng |

Khi chính thức khép lại hành trình công tác sau hơn 40 năm gắn bó với quê hương, Đại biểu Quốc hội khóa XV, nguyên Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng đã chọn cách chia tay đầy lặng lẽ nhưng sâu sắc: không nói nhiều về thành tựu, không điểm lại dấu mốc, mà lặng lẽ gửi gắm lòng biết ơn, niềm tri ân và trên hết là niềm tin vững chãi vào thế hệ trẻ – những người sẽ tiếp tục viết nên “những mùa xuân mới cho Quảng Trị”. Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị trân trọng giới thiệu bài viết đầy xúc cảm này như một lời chia tay chân thành, như một cuộc trò chuyện lắng đọng giữa người đi trước và thế hệ tiếp nối - những người đang mang khát vọng dựng xây quê hương hôm nay và mai sau.

“Lễ hội lục nguyệt cầu phúc” của làng Tượng Sơn: Truyền đời niềm tin và khát vọng

Trần Đình |

“Lễ hội lục nguyệt cầu phúc” của làng Tượng Sơn (phường Ba Đồn) thường diễn ra từ chiều 17-18/6 âm lịch, nơi ánh trăng, tâm linh và cộng đồng gặp gỡ. Đây là lễ hội mang đậm màu sắc truyền thống dân gian, lịch sử; nơi người dân vun đắp niềm tin để gửi gắm những ước vọng an lành cho gia đình, xã hội, hòa quyện cùng nhịp sống đương đại nhưng vẫn giữ vẹn nguyên cốt cách ngàn xưa.

Thắp sáng ước mơ bằng nghị lực, niềm tin

Tâm An |

Sống trong nghịch cảnh, nhưng chưa bao giờ đầu hàng số phận, Nguyễn Văn Thương, cậu học trò nghèo ở xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh (nay là xã Ninh Châu) đã chinh phục đỉnh cao tri thức bằng ý chí, nghị lực và lòng kiên trì. Em là minh chứng sống động cho sức mạnh của tinh thần tự học và khát vọng vươn lên bằng tri thức của tuổi trẻ hôm nay.