Thắp sáng những ngọn nến tri ân

Quang Hiệp |

Năm nào cũng vậy, cứ đến những ngày lễ trọng của quê hương, đất nước, đặc biệt là dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia (NTLSQG) Trường Sơn lại rực sáng với hàng chục nghìn ngọn nến. Tiếp nối mạch nguồn ấy, tối 26/7, Ban Bí thư Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Nội vụ và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ. Đây là nén tâm hương thế hệ hôm nay gửi đến cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

 
  Bà Hồ Thị Phiến xúc động khi nhận di ảnh chồng - Ảnh: Q.H

Sưởi ấm những trái tim bất tử

Những ngày cuối tháng 7, dòng người từ mọi miền đất nước hội tụ tại NTLSQG Trường Sơn. Dưới tán cây bồ đề ôm lấy ba cạnh đài tưởng niệm “Tổ quốc ghi công”, các cựu chiến binh kể cho nhau nghe câu chuyện về Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, về những đồng đội trên tuyến đường Trường Sơn.

50 năm đã trôi qua kể từ ngày NTLSQG Trường Sơn được khởi công xây dựng, không gian linh thiêng này đã trở thành nơi yên nghỉ vĩnh hằng của hơn 10 nghìn liệt sĩ. Mỗi bia mộ, bát hương như một lời thì thầm từ quá khứ gửi đến hôm nay và mai sau.

Có lẽ vì thế, NTLSQG Trường Sơn đã trở thành điểm đến của muôn vạn trái tim. Trở về từ đây, hầu như ai cũng muốn làm điều gì đó để tri ân sâu sắc hơn những người đã in dáng hình vào tượng đài, lịch sử. Lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ chính là một trong nhiều phần việc đẹp ra đời từ tâm nguyện ấy.

Dù đã trở thành hoạt động thường niên, được tổ chức rộng khắp nhưng lễ thắp nến tri ân tại NTLSQG Trường Sơn vẫn luôn mang ý nghĩa rất đặc biệt. Năm nay, chương trình do Ban Bí thư Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Nội vụ và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị tổ chức càng ý nghĩa hơn khi gắn với các hoạt động nghĩa tình.

Nhiều cựu chiến binh, cán bộ, người dân đã vượt đường sá xa xôi đến tham dự. Ai cũng muốn tận tay thắp lên ngọn nến tri ân. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Sơn, trú tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ cho biết: “Dù tuổi cao, sức yếu nhưng năm nào tôi cũng vào Quảng Trị hương khói cho đồng đội. Biết đồng đội luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và người dân, tôi thấy ấm lòng”.

Tổ quốc không quên

Đúng 19 giờ 30 phút, không gian NTLSQG Trường Sơn như lắng đọng. Tiếng chuông do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo thỉnh vang xa, đưa mọi người trở về miền ký ức.

Năm xưa, từ lời kêu gọi của Tổ quốc, biết bao chàng trai, cô gái đã “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Nhiều người đã mãi mãi nằm xuống để đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do... Trong buổi lễ này, trên hàng ghế đầu trang trọng đặt kỷ vật người lính cùng những bông hoa cúc. Họ dường như trở về. Ánh nến là nụ cười.

 
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Sơn bên phần mộ đồng đội - Ảnh: Q.H 
 

Thay mặt tuổi trẻ cả nước, Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy có bài phát biểu sâu sắc thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng, liệt sĩ: “...Tuổi trẻ Việt Nam nguyện tiếp bước cha anh, sống chiến đấu, lao động, học tập vì một đất nước Việt Nam anh hùng, kiên cường, bất khuất trong chiến tranh, mạnh mẽ đổi mới, vươn lên và vững bước tiến vào kỷ nguyên mới...”.

Trong không khí thiêng liêng, lời phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chạm đến lòng người. Thủ tướng khẳng định, đất nước ta vinh dự, tự hào sinh ra các anh hùng, liệt sĩ. Và các anh hùng, liệt sĩ đã làm rạng rỡ cho non sông, đất nước ta. Vì vậy, mỗi người dân Việt Nam cần đời đời nhớ ơn các anh hùng, liệt sĩ.

“Mỗi ngọn nến được thắp tối nay không chỉ là sự tri ân quá khứ, mà còn là ánh sáng soi đường, kết nối giữa quá khứ, hiện tại với tương lai, là lời hứa của thế hệ hôm nay, sống, chiến đấu, lao động và học tập xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Đó là chính là sự tri ân có ý nghĩa nhất...”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhắn nhủ.

Chia sẻ ấy gắn với những hoạt động trong chương trình khiến ai cũng xúc động. Dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu đã trao 80 suất quà cho gia đình chính sách. Đại diện hàng nghìn công trình, phần việc tri ân của tuổi trẻ cả nước trong tháng 7/2025, tại chương trình, nhóm Skyline đã trao 29 di ảnh liệt sĩ được phục chế bằng công nghệ AI cho thân nhân.

Đỏ hoe đôi mắt khi nhận di ảnh chồng, bà Hồ Thị Phiến, vợ của liệt sĩ Bùi Xuân Hồng bộc bạch: “Tôi biết, dù được lựa chọn lại, ông ấy vẫn sẽ theo con đường cách mạng. Thương chồng, bao năm qua, tôi ở vậy nuôi người con bệnh tật. Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và mọi người đã phần nào xoa dịu nỗi đau trong tôi”.

 
 Hình ảnh những người lính năm xưa được tái hiện trong chương trình lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ - Ảnh: Q.H
 

Thắp lên điều tốt đẹp

Đêm Trường Sơn trôi dần về khoảnh khắc thiêng liêng nhất với nghi thức dâng hương, dâng hoa và thắp nến tri ân. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu gửi lòng vào từng nghi thức. Những ngọn nến được thắp lên làm bừng sáng đài tưởng niệm “Tổ quốc ghi công”, lan tỏa đến từng phần mộ liệt sĩ.

Khắp NTLSQG Trường Sơn, hàng chục nghìn ngọn lửa nhỏ rực sáng, tạo thành một “biển nến” lung linh, huyền ảo. Lúc này, hình ảnh ấy cũng đang hiện diện ở hơn 3 nghìn nghĩa trang liệt sĩ, hơn 4 nghìn công trình ghi công liệt sĩ khác trên khắp cả nước.

Những ngọn nến cuối cùng được thắp lên... Ai cũng cố nán lại thêm chút nữa...

Bởi họ hiểu, lễ thắp nến tri ân không đơn thuần là một nghi thức mà còn là lời nhắn nhủ sâu sắc về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, về trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ trong gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp mà cha anh đã đổ máu xương giành lại. Ánh sáng lung linh của hàng chục ngàn ngọn nến giữa không gian linh thiêng sẽ còn mãi trong tâm tưởng mỗi người, thắp lên những điều tốt đẹp cho hôm nay và mai sau.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tháng 7 tri ân trên ‘đất thiêng’ Thành cổ Quảng Trị

Đức Trường |

Những ngày tháng Bảy, nhiều người trên cả nước về Thành cổ Quảng Trị để tri ân các Anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì nền hòa bình, thống nhất đất nước.

Bài 2: Hành trình tri ân đồng đội

Ngô Thanh Long |

Là người duy nhất sống sót sau trận đánh tại Cao điểm 21, xã Gio Mỹ, Gio Linh, ngày 16/10/1968, ông Hoàng Ngọc Bích được đồng đội đưa ra khỏi trận địa, bàn giao cho lực lượng dân quân du kích chuyển về bờ Bắc sông Bến Hải điều trị. Năm 1974, ông rời quân ngũ rồi đi học đại học và trở thành giảng viên Khoa Kế toán - Quản trị, Trường đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội. Nhớ đến đồng chí, đồng đội hy sinh trên Cao điểm 21 năm xưa, ông Hoàng Ngọc Bích đau đáu, âm thầm thực hiện một hành trình dài tri ân.

Kiểm tra công tác chuẩn bị chương trình lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Mai Linh - Phước Đạt |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến vừa đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho chương trình “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ” cấp quốc gia nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025) tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Tuổi trẻ Quảng Trị: Sôi nổi các hoạt động tri ân

Lê Mai |

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, trong những ngày tháng 7, khi cả nước đang hướng đến kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, tuổi trẻ tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tỏ lòng tri ân đối với các anh hùng, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

Thượng tướng Lê Quang Minh dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị

Xuân Diện |

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), ngày 21/7, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị. Tham gia cùng đoàn có đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4; đại tá Đinh Xuân Hướng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến; đại tá Lê Hồng Việt, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.