Thiếu tướng Hoàng Sâm được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Hoài Nam |

Ngày 12/8, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký Quyết định số 1557/QĐ-CTN truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ, Thiếu tướng Hoàng Sâm, nguyên Tư lệnh Liên khu 3, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

 
 Thiếu tướng Hoàng Sâm - Ảnh: Tư liệu
      

Thiếu tướng Hoàng Sâm tên thật là Trần Văn Kỳ, sinh năm 1915 trong một gia đình nông dân nghèo ở làng Lệ Sơn, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị). Ngày 22/12/1944, Hoàng Sâm được cử làm Đội trưởng đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam) và trực tiếp chỉ huy đánh thắng trận Phai Khắt, Nà Ngần, Đồng Mu, góp phần làm nên truyền thống “bách chiến, bách thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp (1946-1950), Hoàng Sâm được giao giữ chức vụ Khu trưởng Khu 2, Chỉ huy Mặt trận Tây tiến, Tư lệnh Liên khu 3. Ngày 20/1/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh phong quân hàm Thiếu tướng cho Hoàng Sâm khi ông mới 33 tuổi. Giữa năm 1968, ông được cử vào làm Tư lệnh Quân khu Trị Thiên và hi sinh vào cuối năm đó. Thiếu tướng Hoàng Sâm đã có hơn 40 năm tham gia hoạt động cách mạng và có những đóng góp quan trọng trong lịch sử dân tộc cả trên lĩnh vực chính trị và quân sự.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dâng hương Đền thờ Bác Hồ, các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Xuân Phú - Trần Hòa |

Chiều 8/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ tại phường Đồng Hới; Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn Bến phà Long Đại và Nhà bia tưởng niệm 16 thanh niên xung phong hy sinh tại Bến phà Long Đại (C130). 

Những đứa con của người anh hùng

Ngọc Hải |

Ngày liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Hữu Huyên ở thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy cũ (nay là xã Lệ Thủy) hy sinh - những đứa con của anh lúc ấy có đứa vẫn chưa rõ mặt cha. Nhưng giờ đây, dưới sự yêu thương, sẻ chia, đùm bọc của bà con làng xóm, quê hương, các con của người anh hùng này đã biết vượt qua khó khăn, thử thách, trưởng thành và nguyện viết tiếp những câu chuyện mà cha mình còn dang dở...

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị: Dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ

Lan Anh |

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, chiều 29/7, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã cử đoàn đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ của tỉnh. Tham dự lễ dâng hương có đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Lê Ngọc Quang; Đại tá Đoàn Sinh Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và đại diện cán bộ chủ trì, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Chuyện về những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ở Diên Sanh

Kô Kăn Sương |

Tuy tuổi “xưa nay hiếm” nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện làm cách mạng, những người thương yêu đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, đôi mắt Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) Lê Thị Sô ở thôn Trung Trường và Mẹ VNAH Đặng Thị Thỉ ở thôn Thiện Đông, xã Diên Sanh lại ngấn lệ. Bởi với các mẹ, thời gian có trôi qua bao nhiêu thì ký ức về những ngày tháng chiến tranh ác liệt, chồng và con mình đã anh dũng chiến đấu, ra đi mãi mãi vì quê hương, đất nước vẫn như mới hôm qua.