Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện tại tỉnh Savannakhet

Quốc Nhật |

Chiều ngày 18/6, Tỉnh đoàn Quảng Trị, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn Savannakhet (Lào) tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện tại huyện Phin, tỉnh Savannakhet.

 
Khám sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân tại huyện Phin – Ảnh Quốc Nhật 
      

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 3 bộ máy vi tính cho Tỉnh đoàn Savannakhet, 3 máy đo huyết áp cho Trung tâm Y tế huyện Phin, 30 ba lô cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện cùng các nhu yếu phẩm khác với tổng trị giá gần 200 triệu đồng.

Ngoài ra, đoàn cũng tổ chức thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 500 lượt người dân tại các bản thuộc huyện Phin, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách phòng chống các loại dịch bệnh.

“Chiến dịch lần này nằm trong chuỗi hoạt động Tháng Thanh niên tình nguyện hè năm 2025 và chương trình hợp tác thanh niên giữa hai tỉnh Quảng Trị – Savannakhet. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ Quảng Trị, đồng thời góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai tỉnh và hai nước Việt – Lào anh em”, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Quốc Toản cho biết.

Chiến dịch sẽ kéo dài trong 3 ngày, từ ngày 18 đến 20/6/2025

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

TAGS

Quảng Trị ơi, tôi nhớ!

Huỳnh Dũng Nhân |

Có lẽ trong ký ức của tôi, địa danh cầu Hiền Lương đến trước khi tôi biết tỉnh Quảng Trị. Tôi sinh ra trong một gia đình cả ba mẹ đều là cán bộ miền Nam tập kết. Ba mẹ tôi công tác ở báo Nhân Dân. Năm 1957 ba tôi được cử vào tuyến lửa đặc khu Vĩnh Linh làm phóng viên thường trú. Cứ mấy tháng ba tôi lại đạp xe đạp về Hà Nội một lần. Lúc đó tôi mới 2 tuổi chưa biết gì về công việc của ba tôi. Sau này đọc hồi ký của ba, mới biết ông đã ở bờ Bắc cầu Hiền Lương, từng viết khá nhiều về những câu chuyện hai bên bờ vĩ tuyến, viết về Cồn Cỏ, khu phi quân sự, chụp hình hai người lính hai chiến tuyến cùng gác cầu.

“Robot thông minh” chinh phục cuộc thi Sáng tạo trẻ tỉnh Quảng Trị

Trúc Phương |

 Với ý tưởng mới lạ, đầy sáng tạo, dự án “Robot thông minh” thuộc hạng mục Đồ chơi đã giúp em Trần Phúc Minh, học sinh lớp 6B, Trường THCS Nguyễn Trãi, TP. Đông Hà đoạt giải Nhất tại cuộc thi Sáng tạo trẻ tỉnh Quảng Trị lần thứ XIV, năm 2025. Thành tích này không chỉ khẳng định tài năng của em mà còn truyền cảm hứng về sự sáng tạo cho nhiều học sinh trên địa bàn.

Hội thảo khoa học “Lịch sử phong trào phụ nữ Quảng Trị giai đoạn 1930 - 2025”

Thu Thảo |

Ngày 16/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo khoa học “Lịch sử phong trào phụ nữ Quảng Trị giai đoạn 1930 - 2025”.

Quảng Trị mạch nguồn sáng tạo của đất và người

Lê Đức Dục |

 Một hôm rất lâu rồi, khoảng 12 năm trước, tôi lang thang qua quần đảo Thổ Chu (của xã đảo Thổ Châu thuộc huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) hòn đảo xa nhất của vùng biển Tây Nam nằm gần vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam, Campuchia và Thái Lan. Chúng tôi đã bay từ TP Hồ Chí Minh ra Phú Quốc rồi từ đó đi tàu Hải quân xuyên đêm, băng qua gần 60 hải lý mới cập bến cảng xã đảo Thổ Chu. Buổi chiều đi qua vài nơi gặp nhiều địa danh liên quan đến nhà Nguyễn, anh Phạm Hoàng Quân, một nhà sử học đồng hành trong chuyến đi ấy nói với tôi: “Quảng Trị quê ông là vùng đất nhỏ nhưng hiểu theo một nghĩa nào đó lại rất lớn! Nếu năm 1558 chúa Nguyễn Hoàng không vào Ái Tử để dựng nghiệp, chắc gì hôm nay đất nước mình dài rộng đến chốn này?

Quảng Trị từng trang viết yêu thương

Nguyễn Hữu Quý |

Nói đến Quảng Trị tôi nhớ ngay tới bài hát Xa khơi của Nguyễn Tài Tuệ và người con gái quê làng Mai Xá (Gio Mai, Gio Linh) hát rất hay bài này. Chị là Tân Nhân, giọng nữ cao, trong veo và da diết. Bài hát ấy như sinh ra để dành cho chị. Hát trong ngày đất nước còn chiến tranh, Bến Hải hóa thành con sông giới tuyến. Biết rằng, “Trời vẫn xanh một màu xanh Quảng Trị/Tận chân trời mây núi có chia đâu” như thi sĩ Tế Hanh đã thổ lộ trong thơ mà vẫn nao lòng, xa xót, âu lo.