Trao 122 suất quà tết cho phụ nữ khó khăn vùng Lìa

Nam Phương |

Ngày 15/1, tại xã Lìa, huyện Hướng Hóa, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình “Tết yêu thương - Xuân Ất Tỵ 2025”, trao quà cho hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại xã A Dơi và xã Lìa.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 122 suất quà tết, trong đó có 20 suất dành cho phụ nữ xã A Dơi, 90 suất cho phụ nữ xã Lìa và 12 suất cho cán bộ phụ nữ hai xã. Mỗi suất quà gồm các nhu yếu phẩm cần thiết cho dịp Tết trị giá 400.000 đồng, tổng giá trị các phần quà gần 49 triệu đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội LHPN tỉnh cũng đã trao mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ, trẻ em” tại xã Lìa, trị giá 10 triệu đồng.

Xúc động nhận quà từ chương trình, bà Hồ Thị Khâm, ở thôn A Xói Hang, xã Lìa cho hay: “Tôi rất biết ơn khi nhận được món quà nghĩa tình do Hội LHPN tỉnh trao tặng. Món quà này sẽ giúp cái Tết sắp tới của gia đình tôi trọn vẹn hơn”.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trần Thị Thanh Hà trao quà cho các cán bộ phụ nữ xã Lìa, xã A Dơi - Ảnh: N.P
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trần Thị Thanh Hà trao quà cho các cán bộ phụ nữ xã Lìa, xã A Dơi - Ảnh: N.P

Cùng ngày, Hội LHPN tỉnh cũng đã đến thăm, tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng cho trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đakrông. Đây là những phần quà thiết thực, góp phần tiếp thêm động lực để các em vượt khó, vươn lên học giỏi.

Nằm trong chuỗi chương trình “Tết yêu thương - Xuân Ất Tỵ 2025”, trước đó, Hội LHPN tỉnh đã trao 50 suất quà cho hội viên phụ nữ khó khăn tại 3 xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Trao 200 triệu tiền quà Tết đến với nhân dân khu vực biên giới

Đình Tiến- Công Sang |

Ngày 12/1, tại xã Xy, huyện Hướng Hóa, Đồn Biên phòng Thanh - Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị phối hợp với đoàn thiện nguyện Hà Nội và đoàn thiện nguyện Diệu Hồng tổ chức trao nhiều phần quà ý nghĩa đến với nhân dân khu vực biên giới.

Chúc Tết, tặng quà quân dân huyện đảo Cồn Cỏ bằng cầu trực tuyến do sóng to gió lớn

Đức Việt |

Do điều kiện sóng to gió lớn không thể cập đảo nên sáng 10/1, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân - Đoàn công tác thăm, chúc Tết quân dân huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn Xuân Ất Tỵ - 2025 phải tổ chức tặng quà, chúc Tết quân và dân huyện đảo Cồn Cỏ bằng hình thức cầu trực tuyến từ tàu 390 - Vùng 3 Hải quân, neo cách đảo khoảng 1 km.

Lên đường thăm, tặng quà, chúc Tết huyện đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn

Đức Việt |

Ngày 9/1, tại Quân cảng Đà Nẵng, đoàn công tác Vùng 3 Hải quân, 35 đầu mối địa phương, các cơ quan, tổ chức, câu lạc bộ, doanh nghiệp, cá nhân; 50 phóng viên của 35 cơ quan báo đài trung ương, quân đội và địa phương lên đường thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ (CBCS) và Nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) và Lý Sơn (Quảng Ngãi) nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Sáng cùng ngày, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức lễ dâng hương ở phòng thờ Hồ Chủ tịch tại Vùng 3 Hải quân; gặp mặt, tiễn đoàn phóng viên các cơ quan báo chí trước khi lên đường tác nghiệp tại các đảo. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 Hải quân và đại biểu các tỉnh, thành phố gồm: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Quảng Nam, Đà Nẵng, TP. Huế, Quảng Trị; các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tham dự. Cùng dự về phía tỉnh Quảng Trị có Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam.

Quà quê của miền nắng gió

Lê Việt Thường |

Hình như ông trời cũng không đến nỗi quá bất công khi tạo ra cái dải đất mệnh danh “Ô châu ác địa” tức cái quê xứ hẹp mảnh, gầy nhẳng một bên Trường Sơn, một bên cát trắng. Đất cơ cực đến mức gọi là “ác địa” kia mà! Mùa nắng, nắng nổ mắt tre, mùa mưa, mưa dầm thúi đất. Khắc nghiệt vậy, cơ hàn vậy nhưng bù lại sản vật xứ này luôn là sản phẩm của chất lượng!