Chuyện về người có uy tín trẻ tuổi ở A Ngo

Nguyễn Thành Phú |

Ngôi nhà của Hồ Văn Ôi (sinh năm 1982) nằm cạnh dòng suối Đakrông trong trẻo. Tuy mới 42 tuổi nhưng anh Ôi đã được bà con trong thôn A Ngo, xã A Ngo, huyện Đakrông (Quảng Trị) bầu là người có uy tín của thôn từ năm 2020. Tuổi còn trẻ nhưng uy tín của Hồ Văn Ôi đối với bà con người Pa Kô của thôn A Ngo không hề “trẻ” chút nào.


Kế tục uy tín của cha

Trong số 70 người có uy tín của huyện Đakrông tính đến thời điểm này thì Hồ Văn Ôi là người trẻ tuổi thứ 2, còn tính tổng số 191 người có uy tín của cả tỉnh thì anh đứng thứ 3 về người có số tuổi ít nhất.

Vào buổi chiều một ngày khoảng tháng 5 năm 2020, khi bà con từ trên rẫy mới về thì Trưởng thôn Hồ Hoài Thương đến tận từng nhà thông báo mời bà con tối đến nhà sinh hoạt cộng đồng để họp. Lúc này với cương vị là Bí thư Chi bộ, Hồ Văn Ôi cũng đã biết về nội dung cuộc họp và nhân sự được lựa chọn để thay thế bố anh làm người uy tín của thôn.

Anh Hồ Văn Ôi (bên trái) luôn gần gũi, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của dân bản -Ảnh: N.T.P
Anh Hồ Văn Ôi (bên trái) luôn gần gũi, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của dân bản -Ảnh: N.T.P

Thế nhưng khi cuộc họp bầu người uy tín bắt đầu thì có rất nhiều cánh tay giơ lên và chính nhân sự mà cấp ủy dự kiến lại bầu anh và sau đó là tiếng đồng thanh của 157 chủ hộ đại diện cho 560 nhân khẩu nhất trí bầu Hồ Văn Ôi là người uy tín của thôn A Ngo. Cuộc họp kết thúc chóng vánh, thế là Hồ Văn Ôi gánh thêm trọng trách của thôn khi tuổi đời còn rất trẻ.

Lý do mà người dân thôn A Ngo bầu Ôi cũng đơn giản vì người cha của Ôi là ông Hồ Văn Thung được bà con bầu là người uy tín lâu năm và rất được mọi người kính trọng. Bản thân Ôi đã trải qua 9 năm làm bí thư chi bộ nên năng lực, trách nhiệm đã được thể hiện và tạo dấu ấn trong suy nghĩ của mỗi người dân thôn A Ngo, vì thế việc bầu cho Hồ Văn Ôi là điều gần như hiển nhiên.

Tranh thủ thời gian, anh Hồ Văn Ôi nghiên cứu tài liệu để nâng cao kiến thức phục vụ cho công việc - Ảnh: N.T.P
Tranh thủ thời gian, anh Hồ Văn Ôi nghiên cứu tài liệu để nâng cao kiến thức phục vụ cho công việc - Ảnh: N.T.P

Biết là người dân trong thôn kính trọng mình nhưng để đáp lại là điều không hề dễ. Ôi tâm sự chân thành: “Gần cả tháng trời sau cuộc họp được bà con bầu làm người có uy tín, tôi vẫn ngủ không ngon giấc. Cứ mỗi khi nghĩ đến nhiệm vụ là lại sợ bản thân mình không gánh vác nổi vì từ tuổi đời đến kinh nghiệm, tôi đều không bằng thế hệ cha ông lớp trước.

Nhưng nhờ sự chỉ dạy của bố, sự giúp đỡ, ủng hộ của bà con mà dần dần tôi đã vượt qua được tâm lý e ngại để cùng với cấp ủy, chi bộ và ban điều hành thôn, già làng, trưởng bản giải quyết tốt những vụ việc xảy ra trong thôn”.

Tận tâm, tận tụy với công việc

Lâu nay, anh Hồ Văn Ôi làm việc thôn, việc bản chủ yếu trên tinh thần vì cộng đồng từ sự tận tâm, tận tụy với mong muốn bản làng mình luôn bình yên, ngày một ấm no.

Chính từ sự tận tâm trong công việc và tận tụy, chí tình với bà con, Hồ Văn Ôi đã hòa giải thành công 26 trường hợp trong thôn từ việc tranh chấp đất đai, xích mích chuyện gia đình đến các vụ việc liên quan vấn đề an ninh trật tự. Nhờ thế mà thôn A Ngo luôn là điểm sáng của xã A Ngo về mọi mặt. Nhiều vụ việc tranh chấp đất đai diễn biến khá phức tạp, song Hồ Văn Ôi đã cùng với cấp ủy và Ban điều hành thôn đã xử lý thấu đáo, kịp thời để sớm ổn định tình hình.

Điển hình như vào tháng 6/2023, hộ gia đình ông Hồ Văn Tia (50 tuổi) và hộ gia đình bà Căn Hương (62 tuổi) đã xảy ra mâu thuẫn do tranh chấp đất rẫy. Việc giải quyết khá phức tạp vì diện tích đất mà hai bên tranh chấp khoảng hơn 500m2 chưa hộ nào được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mâu thuẫn diễn ra dai dẳng và gia tăng về sự phức tạp, đến khi cả hai bên không thể giải quyết được với nhau bằng tình cảm thì họ báo cáo lên thôn, yêu cầu thôn xử lý.

Nắm được sự việc, Hồ Văn Ôi đã bàn bạc thống nhất với Ban điều hành thôn về phương pháp giải quyết, riêng bản thân Ôi đã tiếp cận, tìm hiểu nguồn gốc, thu thập những tư liệu liên quan đến diện tích đất mà hai gia đình đang tranh chấp. Sau khi đã tìm hiểu rõ ngọn ngành, anh cùng với Ban điều hành thôn tổ chức gặp gỡ hai gia đình.

Trước những nguồn tài liệu và lời giải thích thấu tình, đạt lý của Hồ Văn Ôi, ông Hồ Văn Tia đã đồng ý công nhận diện tích đất nói trên gia đình bà Căn Hương khai hoang trước. Sau khi được giải quyết ổn thỏa, hai gia đình ông Tia và bà Căn Hương đã hòa thuận, luôn giúp đỡ nhau trong cuộc sống hằng ngày.

Anh Hồ Văn Ôi thường xuyên gặp gỡ, trao đổi tình hình với cán bộ Đồn Biên phòng CKQT La Lay -Ảnh: N.T.P
Anh Hồ Văn Ôi thường xuyên gặp gỡ, trao đổi tình hình với cán bộ Đồn Biên phòng CKQT La Lay -Ảnh: N.T.P


Thêm một vấn đề khá nhạy cảm mà nếu không giải quyết ổn thỏa thì rất dễ dẫn đến mâu thuẫn sâu sắc, đó là sự thiếu thống nhất giữa các dòng họ mỗi khi thôn tổ chức cúng bái trong các lễ hội mừng lúa mới, đâm trâu... Thôn A Ngo có tới 9 dòng họ nên có một số lần tổ chức lễ hội xảy ra ý kiến trái chiều giữa các dòng họ với nhau, có khi sự việc diễn ra căng thẳng, nguy cơ phải dừng lễ hội. Lúc này Hồ Văn Ôi lại là người đứng ở giữa, là nhịp cầu kết nối sự đồng thuận các bên để hòa giải vấn đề này.

Cùng với tham gia xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững mạnh, bảo vệ bản làng, hoàn thành tốt vai trò người có uy tín, Hồ Văn Ôi còn là một trong những tấm gương về lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình với đàn bò gần 10 con, 10.000m2 đất trồng cây sắn nguyên liệu và 3 ha đất rừng trồng tràm... tổng thu nhập hằng năm từ các mô hình kinh tế đạt gần 100 triệu đồng. Hồ Văn Ôi còn giữ cương vị Bí thư Chi bộ từ năm 2011 đến nay và là cán bộ thú y của xã năng động, nhiệt tình trong công việc nên rất được bà con yêu mến.

Ông Ăm Tía (85 tuổi) ở thôn A Ngo nhận xét: “Hồ Văn Ôi tuy tuổi còn trẻ nhưng là một đảng viên gương mẫu, là người có uy tín rất được bà con trong thôn kính nể, quý mến, có nhiều đóng góp trong tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn minh, là tấm gương luôn được bà con học tập, noi theo”.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Sức hút từ thị trường lao động Nhật Bản

Hồng Phúc |

Thị trường lao động Nhật Bản có sức hút lớn đối với lao động Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng. Bên cạnh thu nhập ổn định, nhiều công việc để lựa chọn, môi trường làm việc tốt, lao động Việt Nam sang Nhật Bản làm việc khi hết thời hạn hợp đồng về nước có cơ hội phát triển sự nghiệp do đã vững tay nghề và có tác phong kỷ luật tốt.

Nữ trưởng thôn người Vân Kiều hết lòng với bản làng

Mỹ Hằng |

Năng động, nhiệt tình, luôn dốc sức mình vì sự đổi mới của quê hương là những gì người dân thôn Xóm Mới, xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị nói về trưởng thôn Hồ Thị Hiếu (sinh năm 1989). Không chỉ là điểm tựa vững chắc của người dân nơi miền sơn cước, chị còn là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế gia đình tại địa phương. Tháng 8/2024, chị Hiếu vinh dự nhận Giải thưởng “Bông Sen Hồng” của huyện Vĩnh Linh.

Người Việt đầu tiên được Nhật Bản phong giáo sư

Hà Hữu Nết |

Tiến sĩ Đặng Lương Mô là người Việt Nam đầu tiên được Nhật Bản phong giáo sư. Bởi, ông đã công bố hơn 300 công trình khoa học, sáng tạo mạch điện tử “Dang Model” nổi tiếng, được cả thế giới tin dùng. Giáo sư Đặng Lương Mô còn góp phần quan trọng chế tạo “Con Chíp” điện tử đầu tiên mang thương hiệu “Made in Viet Nam”.

Ông Hồ A Keng - Tấm gương tận tụy vì bản làng ở xã Thuận

Lê Thị Huyền |

Ông Hồ A Keng là người dân tộc Vân Kiều, hiện đang cư trú tại thôn Thuận 2, xã Thuận, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) luôn gương mẫu, đi đầu trong công tác vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ông có nhiều đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo tại địa phương.